Thể Thao

10 trận thân hữu ở Âu, Á, và Nam Mỹ

Thursday, 02/04/2015 - 07:22:28

Kết quả là - vẫn nói theo kiểu dân gian bên ta - đội Portugal “ôm cái đầu máu” trở về nước sau khi thua 2 bàn trắng!

Bài THANH NGUYỄN

Có tất cả 10 trận banh thuộc loại “thân hữu” trong ngày 31/3 vừa qua, giữa 20 đội tuyển quốc gia. Tiếng là giao hữu với nhau thế nhưng đội nào cũng nhắm không giải này thì giải kia trong những tháng sắp tới. Chẳng hạn như các đội Âu Châu thì nhắm mấy giải như UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Championship. Còn những đội Nam Mỹ, kể cả Mexico, thì đều nhắm giải Copa Sudamericana vào tháng 6.

Cầu thủ của Cape Verde vui mừng sau khi thắng Bồ Đào Nha 2-0. (Getty Images)



Với 10 trận ngày 31/3 ở rải rác trên các sân đấu khắp nơi, từ Âu Châu qua Hoa Kỳ rồi tuốt qua Nhật Bản thì kết quả là:
Bồ Đào Nha – Cape Verde: 0-2
Slovakia – Tiệp: 1-0
Luxembourg – Thổ Nhĩ Kỳ: 1-2
Anh – Ý: 1-1
Hòa Lan – Tây Ban Nha: 2-0
Thụy Điển – Iran: 2-1
Thụy Sĩ – Hoa Kỳ: 1-2
Nhật – Uzbekistan: 5-1
Argentina – Ecuador: 2-1
Mexico – Paraguay: 1-0.
Hai trận đáng nói nhất là trận giữa Bồ Đào Nha với Cape Verde bên nhóm đảo Phi Châu này, và trận giữa Hòa Lan với Tây Ban Nha ở Amsterdam.
Trước hết, Bồ Đào Nha đứng hàng thứ 7 theo FIFA và đội của nước gồm 10 hòn đảo ngoài khơi bờ biển Tây Phi – ngang vĩ tuyến giữa Mauritania và Senegal- đứng vào hàng thứ 38. Bồ đem quân đi đấu trên đất người theo cái kiểu đấu thử nghiệm, tức là dàn ra một đội ngũ gồm đa số là những cầu thủ thuộc loại “măng non,” chờ ngày những Ronaldo, Mountinho, Nani, Bruno Alves v.v. “quá lứa” thì sẽ lên thay thế ! Cũng có thể HLV Santos của Bồ nghĩ rằng “Cỡ như đội nhà mình mà đấu với đội của Cape Verde thì cho đám tân binh này ra đấu cũng đủ rồi” !
Kết quả là - vẫn nói theo kiểu dân gian bên ta - đội Portugal “ôm cái đầu máu” trở về nước sau khi thua 2 bàn trắng!
Kế đến là trận ở thủ đô Amsterdam của Hòa Lan. Hẳn giới ghiền bóng đá vẫn chưa quên chuyện năm rồi, ở kỳ World Cup 2014 tại Brazil. Vào tứ kết thì đương kim vô địch thế giới cho đến thời điểm đó là Tây Ban Nha đã bị Hòa Lan đá bại thảm thiết chả thua gì trận giữa Đức với Brazil (7-1). Trận đó, Tây Ban Nha thua Hòa Lan 1-5.
Bởi thế mà ngày 31/3 khi gặp lại nhau ở Amsterdam thì, nói gì thì nói, Tây Ban Nha cũng rất muốn gỡ lại tí thể diện từ chuyện cũ mà ra. Nhưng hình như trong bóng đá cũng có cái gì đấy như xưa kia bên ta vẫn quen nói là “kỵ jeu” nhau ! Bởi thế mà trong trận ngày thứ Ba 31/3 ở Amsterdam thì Tây Ban Nha cũng lại thua Hòa Lan sơ sơ 2 bàn trắng.
Huấn luyện viên của các đội tuyển quốc gia thì cứ lâu lâu ta mới thấy xuất hiện, vì thường thì các cầu thủ của mỗi nước đền tản mạn đi đấu khắp nơi cho các đội bóng trên thế giới. Bởi vậy mà cứ mỗi lần đội tuyển TBN ra sân thì người ta thấy ông Vincente Del Bosque, HLV của đội lại có thêm vài vết nhăn trên gương mặt rám nắng – năm nay ông 64 tuổi- và những sợi tóc bạc lưa thưa trên vầng trán hói lại càng thưa thớt dần. Sau trận giao hữu với Hòa Lan ngày 31/3 thì có lẽ đem quân về nước ông sẽ có lắm điều để suy nghĩ coi xem tại làm sao mà cứ mỗi lần đụng trận với Hòa Lan là đội ông lại có vấn đề ! Mà suy nghĩ thì tóc lại càng bạc thêm nữa! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT