Người Việt Khắp Nơi

10 vị cao niên Việt Nam được TNS. Lou Correa vinh danh

Friday, 15/07/2011 - 08:22:23

GARDEN GROVE - Vào lúc 8 giờ 30 sáng hôm qua, Thứ Sáu ngày 14-7-2011, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California, ông Lou Correa, đã tổ chức buổi vinh danh ...

Thanh Phong/Viễn Đông

TNS-Lou-Correa-vinh-danh-cao-nien-002.jpg

Bà Lê Thị Hồng Lan, người được giáo sư Song Thuận (CLB/HSV) bà Nancy Hoàn Lê và đông đảo nữ sinh Trưng Vương mặc áo dài xanh đến tặng hoa sau khi nhận bằng Tưởng Lục từ tay TNS. Lou Correa – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông


GARDEN GROVE - Vào lúc 8 giờ 30 sáng hôm qua, Thứ Sáu ngày 14-7-2011, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California, ông Lou Correa, đã tổ chức buổi vinh danh trên 100 vị cao niên đã có những thành tích nổi bật, đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng qua những công việc thiện nguyện. Trong số trên 100 vị được vinh danh, có 10 vị cao niên gốc Việt.
Mỗi vị cao niên được cô Trần Thiện Tâm, Giám Đốc Điạ Hạt của Văn Phòng TNS. Lou Correa xướng danh và nêu tóm tắt tiểu sử cũng như thành tích hoạt động. Sau đó, vị cao niên được mời lên khán đài để TNS. Lou Correa trao Bằng Tưởng Lục. Hơn 100 vị cao niên thuộc các sắc dân và gồm đủ mọi thành phần như giáo sư, võ sư, nhân viên an ninh, cảnh sát, người chăm sóc sức khỏe cho các người cô đơn, già yếu, v.v.. Mười vị cao niên Việt Nam được vinh danh gồm:
(1) Ông Phan Kỳ Nhơn, cựu Thiếu Tá Quân Cảnh QL/VNCH, một người đấu tranh chống cộng không biết mệt mỏi.  
(2) Giáo Sư Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Liêm, cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục VNCH, người có công bảo tồn và phát huy văn hóa, lịch sử Việt Nam qua nhiều trước tác giá trị của ông.
(3) Giáo Sư Đặng Huy Đức, sáng lập môn phái Hwa Rang Kwan/Taekwondo từ năm 1960 tại Việt Nam. Ở hải ngoại, ông đào tạo hàng ngàn môn sinh góp phần xây dựng thế hệ trẻ lành mạnh, đạo đức. Ông đã mang vinh quang về cho Việt Nam trước 1975 và nay đem vinh quang về cho Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của ông.
(4) Bà Võ Kim Cúc, một hội viên của Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe và An Sinh ABC, từng là một y tá của VNCH. Bà Cúc rất tận tụy trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao niên và tham gia các công tác thiện nguyện.
(5) Bà Lê Hồng Lan, giáo chức, sáng lập Nhóm Nhân Ái Thiện Nguyện từ 2004, tham gia nhiều tổ chức như Hội Cao Niên Á Mỹ, Hội Đền Hùng Hải Ngoại, Ban Đại Diện Các TTVN, Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương. Tất cả các tổ chức, bà đều tích cực hoạt động không biết mệt mỏi.
(6) Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt, tuy đã 70 tuổi vẫn đảm nhiệm việc dạy Việt ngữ cho các em thuộc Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng suốt 22 năm qua. Bà là một cô giáo xuất sắc của TTVH Hồng Bàng và được quý Thầy, Cô cũng như các em học sinh rất kính trọng và yêu mến.
(7) Ông Trần Vệ, nguyên là sĩ quan TQLC/VNCH hiện đảm nhiệm chức vụ Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Tây Nam Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, Hội Trưởng Hội Cựu SVSQ Đà Lạt. Người tích cực đấu tranh chống cộng, đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam.
(8) Cô Trần Thị Hội, một thiện nguyện viên của Trung Tâm Đa Văn Hóa Saint Anselm. Cô giúp các vị cao niên tập Tai Chi từ nhiều năm qua. Cô được khách hàng cũng như nhân viên Trung Tâm Saint Anselm quý mến và kính trọng.
(9) Cô Kim Nguyễn, một thiện nguyện viên trong Ủy Ban Cao Niên khu gia cư Windsor Court, giúp rất nhiều cho các cụ cao niên có cuộc sống khỏe mạnh, yêu đời.
(10) Ông Phan Khắc Nhượng, Hội Trưởng Hội Pháo Binh Nam California, thành viên tích cực của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, ông cũng là người đóng góp rất nhiều trong việc bảo tồn truyền thống văn hóa dân tộc, giữ vững tinh thần đồng đội, đấu tranh cho tự do dân chủ tại quê nhà.

TNS-Lou-Correa-vinh-danh-cao-nien-001.jpg

Ông Hal Colebaugh, một thiện nguyện viên, nói chuyện với phóng viên Viễn Đông về thời gian ông ở Việt Nam, ngồi bên cạnh ông Hal là chiến hữu Phan Tấn Ngưu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Tại buổi lễ vinh danh, phóng viên Viễn Đông phỏng vấn một số trong 10 vị cao niên Việt Nam và ghi nhận cảm nghĩ của các vị này như sau:
Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt: “Tôi được chị Ngọc báo cho biết một hai tuần trước, khi được tin, mình cũng vui vì cái việc mình làm có ích cho cộng đồng, nhất là khi tôi dạy học là mong sau này các em vẫn giữ được văn hóa của dân tộc mình. Hôm nay có anh Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là anh Mai Viết Trực và các cô Ngọc, cô Mai An cùng đến đây chia sẻ niềm vui với tôi”.
Ông Phan Kỳ Nhơn: “Cũng có nhiều người hỏi tôi khi nghe tin tôi được vinh danh, nhưng đối với cá nhân tôi không thành vấn đề, tôi làm việc vì tập thể, vì cộng đồng chứ không làm để được vinh danh. Do đó, đối với cá nhân tôi không quan trọng, nhưng có người đề nghị tôi và Giáo Sư Nguyễn Thanh Liêm, đó là quyền nhận xét của các quý vị đó, chúng tôi không có ý kiến”.
Bà Lê Thị Hồng Lan: “Tôi rất lấy làm cảm động và sung sướng. Đây là một cái vinh hạnh để đời cho tôi và gia đình. Tôi là cựu nữ sinh Trưng Vương 1953-1960 nên Ban Chấp Hành cũng đã cử người đại diện đi chúc mừng cho tôi, bởi vì bạn bè Trưng Vương của tôi nhận thấy tôi là một người thứ hai đem vinh dự, đem danh thơm tiếng tốt về cho Trường, lần thứ nhất tôi đóng phim Paris by Night và lần này được ông TNS. Lou Correa vinh danh thì đó là một niềm hãnh diện vô cùng lớn lao cho tôi và tôi cũng sẽ có những cái hình ảnh để đời cho tôi. Rất lấy làm sung sướng và cảm động, không biết nói gì bây giờ, không biết lấy giấy bút nào mà nói lên hết sự vui mừng này của tôi nữa. Cám ơn nhật báo Viễn Đông cho tôi được bày tỏ sự xúc động này”.
Ngoài một số vị được vinh danh, chúng tôi cũng được ông Mai Viết Trực, Trung Tâm Trưởng Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, cho biết cảm tưởng của mình: “Khi nghe tin cô Nguyệt được vinh danh, tôi rất vui mừng vì những công sức mà cô Nguyệt đã đóng góp cho cộng đồng nói chung và cho trường nói riêng trên 20 năm, và với cái tuổi cao niên như thế mà vẫn tiếp tục phục vụ như vậy thì quả thật làm cho chúng tôi rất kính nể và vinh dự lớn cho Trung Tâm VH Hồng Bàng chúng tôi. Trước đây Trung Tâm chúng tôi cũng đã có cô Huỳnh Thị Ngọc, Trung Tâm Trưởng TTVHHB được vinh danh và nay đến cô Nguyệt”.
Chúng tôi cũng hỏi chuyện ông Hal Colebaugh, một người vui tính, nói thông thạo tiếng Việt, ông cho biết về mình như sau: “Hồi trước tôi làm việc cho Bộ Ngoại Giao, trước đó tôi ở trong quân đội, tôi có học tiếng Việt trước khi tôi đi Việt Nam lần đầu tiên. Tôi học 12 tuần lễ rồi đi một năm. Sau đó tôi về Mỹ ở Bộ Ngoại Giao học tiếng Việt 16 tuần lễ nữa, rồi lại đi. Tôi ở Việt Nam tất cả 5 năm, phần lớn tôi ở miền Trung Việt Nam, ngoài Đà Nẵng, rồi có một thời gian ở Tòa Đại Sứ Mỹ tại Sài Gòn. Chắc có lẽ tại vì tôi được học và nói nhiều tiếng Việt nên tôi rất là thích Việt Nam. Hồi tôi ở Việt Nam tôi trẻ lắm. Tôi biết ăn thịt chó. Tôi nhớ người ta không gọi là thịt chó mà gọi là ‘thịt cầy’, ngon lắm! Hồi tôi mới qua Việt Nam, người ta nhìn cái tên tôi là Hal, họ gọi tôi là Bà Hai. Tôi nói tôi không phải đàn bà, tôi là ‘đực rựa’. Sau họ đổi lại gọi tôi là ‘Hà Bá’. Tôi cũng biết Hà Bá là cái con gì rồi. Tôi nhìn thấy nước Việt Nam rất đẹp, người Việt Nam tốt. Rất tiếc vì chiến tranh, nhiều người phải bỏ nước ra đi. Hôm nay tôi đến để làm việc thiện nguyện, tôi vẫn đang làm cho Goodwill tại Orange County, tôi được hân hạnh gặp ông nhà báo Viễn Đông, tôi sẽ tìm đọc tờ báo này”.
Buổi vinh danh được lồng trong bữa ăn sáng do Văn Phòng TNS. Lou Correa khoản đãi, có văn nghệ phụ diễn và chấm dứt lúc 10 giờ 30 cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT