Thế Giới

11 người bị bò húc tại hội chạy bò Pamplona

Tuesday, 07/07/2015 - 08:50:04

Một người đàn ông suýt nữa không tránh được chấn thương nghiêm trọng, sau khi một trong những con bò mộng quẹt sừng vào ngực, ở gần góc đường Mercaderes nổi tiếng, trên quãng đường chạy dài 849 mét.

Đám đông, nam cũng như nữ, bị bò rượt tại hội chạy bò San Fermin ở Pamplona ngày thứ Ba. (Getty Images)


PAMPLONA, Tây Ban Nha - Mike Webster mỉm cười trong lúc nằm trên giường tại bệnh viện. Anh nói về chuyện anh sẽ phải hỏi vợ, trước khi tham gia một lần nữa vào lễ hội Chạy Bò Mộng tại Tây Ban Nha.
Webster là một người Mỹ rất thích tìm cảm giác mạnh, ly kỳ hồi hộp. Anh là một trong số 11 người được cấp tốc đưa vào bệnh viện trong ngày chạy bò đầu tiên hôm thứ Hai. Họ bị một bầy bò mộng rượt đuổi trên những con đường đá ở Pamplona.
Sáu người Mỹ tuổi từ 21 tới 28, và năm người Tây Ban Nha, nằm trong số những người bị thương vong, trong cuộc chạy đầu tiên trong số tám cuộc chạy vào ban sáng, băng qua các đường phố ở Pamplona.
Anh Webster là một chuyên gia trị liệu nghề nghiệp ở Florida. Anh bị bò húc vào nách khi đang chạy. Đây là lần chạy thứ 38 của Webster tính trong 11 năm.
Webster nói rằng anh chưa quyết định sẽ chạy thêm lần nữa hay không trong mùa hội năm nay, vì trước tiên anh cần trao đổi ý kiến với vợ.
Một người Mỹ thứ hai, 27 tuổi, cư ngụ ở California, cũng đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị bò húc. Anh chỉ được xác định danh tánh bằng những chữ viết tắt D.M.O.
Theo sau họ là một người Anh 30 tuổi, bị một vết thương đâm thủng ở vùng xương chậu.
Danh tánh của người này chỉ được xác định bằng những chữ tắt A.B.O. Các vết thương của anh không được coi là nghiêm trọng.
Một người đàn ông suýt nữa không tránh được chấn thương nghiêm trọng, sau khi một trong những con bò mộng quẹt sừng vào ngực, ở gần góc đường Mercaderes nổi tiếng, trên quãng đường chạy dài 849 mét.
Người chạy bị thương này cũng đã được gắn một chiếc nẹp cổ, và được đút một ống thở, trước khi được các nhân viên y tế đưa vào bệnh viện.
Các nhân viên Hồng Thập Tự đã được chụp ảnh đang dùng cáng khiêng mấy người chạy đầy máu.
Một phát ngôn viên của khu bệnh viện nói, “Chúng tôi có một người bị húc vào ngực. Người này ở trong tình trạng ổn định và sẽ được giải phẫu. “Những người khác đã bị những chấn thương hoặc vết thương nơi mặt, cánh tay và chân.”
Cuộc chạy của buổi sáng này là cuộc đầu tiên trong số tám cuộc chạy buổi sáng tạo nên điểm nổi bật của lễ hội hàng năm. Trong tiếng Tây Ban Nha, lễ hội này được gọi là San Fermin.
Những con bò mộng tốn mất hai phút và 23 giây để hoàn tất cuộc chạy, xuyên qua những con đường lát đá của thị trấn cổ Pamplona.
Mười lăm người đã thiệt mạng tại lễ hội hàng năm này, tính từ khi có những hồ sơ ghi lại từ năm 1911. Nhà văn Ernest Hemingway đã làm cho lễ hội trở nên nổi tiếng, trong cuốn tiểu thuyết năm 1926 của ông, The Sun Also Rises (Mặt Trời Cũng Mọc). Vụ thiệt mạng mới đây nhất là vào năm 2009, khi Daniel Jimeno, 27 tuổi, từ Madrid, bị một con bò mộng tên là Capuchino húc sừng vào cổ anh.
Một số người ngoại quốc, từ Úc, Mỹ, Anh và Ái Nhĩ Lan, thường nằm trong trong số những người bị thương.
Hầu như mọi người vui chơi đều mặc đồ màu đỏ và màu trắng trong lễ hội này. Màu đỏ là màu gây chú ý cho bò mộng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT