Người Việt Khắp Nơi

20 năm SAP-VN "Cho Em Niềm Hy Vọng "

Monday, 22/10/2012 - 09:05:55

Đặc biệt dịp này hội trao Giải Bác Ái năm 2012 cho Bác Sĩ Tạ Tường Vi, vừa là thiện nguyện viên và mạnh thường quân, một người “đã sát cánh với hội trong suốt 20 năm qua”.

Quốc Hương/Viễn Đông

ANAHEIM - Như đóa hoa xinh tươi màu xanh hy vọngđược tặng để tri ân vị khách may mắn tại mỗi bàn tiệc “Cho Em Niềm Hy Vọng”, “8.997 ca phẫu thuật chỉnh hình, 1538 ca phẫu thuật vá môi và hở hàm ếch, tặng 614 xe lăn và xe lắc, tặng 17 trang thiết bị và vật liệu y tế, 36.912 trường hợp được khám bệnh lưu động miễn phí, xây dựng 48 trường lớp, xây dựng 278 nhà cho người nghèo, 5.150 trường hợp được tặng học bổng, sách vở, quần áo, xe đạp, 6448 ca phẫu thuật mắt cườm, 5 ca phẫu thuật tim" là những điều mà Hội Thiện Nguyện Social Assistance Program For Viet Nam (SAP-VN) đã thực hiện trong 20 năm qua tại Việt Nam.


Quang cảnh buổi dạ tiệc, có cắt bánh mừng 20 năm SAP-VN - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Hội vừa kỷ niệm 20 năm (1992-2012) với dạ tiệc gây quỹ"Cho Em Niềm Hy Vọng" (A Gift Of Hope) vào ngày 21-10-2012 tại nhà hàng Mon Amour với ban tổ chức gồm chủ tịch Nguyễn Ngọc Thành cùng nhiều thiện nguyện viên. Đặc biệt dịp này hội trao Giải Bác Ái năm 2012 cho Bác Sĩ Tạ Tường Vi, vừa là thiện nguyện viên và mạnh thường quân, một người “đã sát cánh với hội trong suốt 20 năm qua”.

Giải Bác Ái 2012: BS. Tạ Tường Vi
Theo hội SAP-VN: "Bác sĩ Tạ Tường Vi đến với hội rất sớm ngay từ lúc hội vừa mới thành lập qua giới thiệu của con trai bà, anh Thành Tạ cũng là một thiện nguyện viên.Bác sĩ Tường Vi chuyên ngành y khoa tổng quát và tâm lý được gần 50 năm.Ngoài thời gian làm việc tại phòng mạch riêng, bà dồn hết thời gian còn lại để làm việc thiện nguyện tại Trung Tâm Sức Khỏe Tâm Lý Á Châu ở miền Bắc California.Với nhiều năm kinh nghiệm và hết mực yêu nghề, bà nhiều lần được vinh danh và trao giải thưởng cho những cống hiến cho ngành y khoa của bà, đặc biệt về lãnh vực sức khỏe tâm lý trong cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu.Không riêng gì những bệnh nhân tại Mỹ được bà tận tụy chăm sóc mà hàng năm bà cũng dành thời gian nghỉ phép quý báu của mình để đến với những bệnh nhân nghèo tại Việt Nam qua những chuyến công tác y tế lưu động của hội SAP-VN mà bà đã bắt đầu tham gia từ năm 2002.Trong chuyến đi năm vừa qua, dù đã ngoài 70 tuổi và phải làm việc trong hoàn cảnh chật hẹp và thiếu thốn ở những vùng quê hẻo lánh Việt Nam, bác sĩ Tường Vi vẫn hăng say phục vụ, vẫn luôn luôn tỏ ra điềm tĩnh và nhẫn nại, ân cần thăm hỏi và chăm sóc bệnh nhân bằng một tấm lòng đầy từ tâm và bác ái.Tính điềm tĩnh và nhẫn nại bà có được phải chăng xuất phát từ bản năng tự nhiên của một người làm mẹ của 6 người con, mà hầu hết đều nối gót bà tham gia vào những công việc từ thiện.Nhiều thành viên trong gia đình bà hiện là thiện nguyện viên và có nhiều đóng góp đáng kể cho hội SAP-VN.Bác sĩ Tạ Tường Vi là một tấm gương tiêu biểu cho lòng bác ái mà hội SAP-VN xin trân trọng vinh danh và cảm tạ nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của hội".
1992-2012,có biết bao thiện nguyện viên của SAP-VN cũng là những tấm gương bác ái.
"Cho Em Niềm Hy Vọng" với MC Ngọc Hương Lê, các ca nhạc sĩ Diệu Hương, Vân Khanh, Chu Minh Quân, Hải Nam, họa sĩ An Phong, ban nhạc Quốc Võ, Hạ Trắng...

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT