Thể Thao

24 trận ngày thứ Bảy: Barcelona và Chelsea đều thất bại

Saturday, 03/10/2015 - 09:08:22

Họp báo sau trận đấu, Mourinho tuyên bố với báo chí theo cái ý: giới chủ nhân của Chelsea có muốn sa thải ông ta thì cứ việc chứ còn ông ta dứt khoát không từ chức.

Hình Getty:

Vincente Iborra, số 8, đánh đầu làm bàn thắng thứ nhì cho Sevilla trong trận Sevilla thắng Barcelona 2-1.

 

 

24 trận ngày thứ Bảy: Barcelona và Chelsea đều thất bại

Bài THANH NGUYỄN

LONDON/SEVILLE - Thứ Bảy 3/10, Premier League bên Anh có 7 trận, Ligue 1 bên Pháp có 5 trận, Bundesliga bên Đức có 5 trận, Serie A bên Ý có 2 trận, và La Liga bên Tây Ban Nha có 5 trận. Tổng cộng: 24 trận.

Nhưng cũng theo thông lệ, luật lệ áp dụng cho bóng đá trên sân thì bình đẳng cho mọi người, thế nhưng không có chuyện bình đẳng về mặt vai vế của mỗi đội. Có đội “làng nhàng” đấu với đội “làng nhàng”. Có đội làng nhàng đấu với đội cao cấp. Có đội cao cấp đấu với đội cao cấp. Trừ phi không có anh cao cấp nào ra sân trong ngày thì người ta đành phải xem những anh trung hay thấp cấp đấu với nhau, tuy không có nghĩa là không sôi nổi hấp dẫn, chứ còn một khi có anh cao cấp can dự thì thể nào, cũng là lẽ tự nhiên, người ta đặc biệt chú ý đến nó cái đã, bất biết là nó đấu với ai.

Trong ngày thứ Bảy 3/10 thì bên Anh có hai anh “cao cấp” là Manchester City –hiện đứng đầu bảng- đấu với Newcastle –hạng 20 cuối bảng, và Chelsea –đương kim vô địch Premier League mùa bóng 2014-15 nhưng trước trận đấu đứng hạng 15- đấu với SouthHampton, hạng thứ 9. Kết cuộc thì Manchester City thắng Newcastle 6-1; một mình Sergio Aguero của M.C. làm 5 bàn thắng. Còn chuyện của cặp Chelsea-SouthHampton sẽ bàn ở phần dưới.

Bên Pháp thì Paris Saint Germain không ra sân hôm thứ Bảy, chỉ có những anh như Angers, Nice, Lyon v.v. tuy cũng thuộc hàng cao cấp thế nhưng thành tích không tương đối ổn định như Paris Saint Germain từ đầu mùa đến giờ vẫn đứng đầu bảng và sau 8 trận thì đã có đến 20 điểm trong khi cỡ như đội Angers đấu trận thứ 9, tuy thắng Bastia 1-0 nhưng vẫn chỉ có 18 điểm.

Bundesliga bên Đức có 5 trận với 1 trận giữa hai anh cao cấp là Borussia Monchengladbach đấu với Wolfsburg. Borussia M. thắng Wolfsburg 2-0; tức là anh hạng 13 thắng canh hạng 7. Nhưng anh đầu bảng là Bayern Munich thì vẫn tiếp tục đứng đầu bảng.

Bên Serie A của Ý có 2 trận nhưng vắng bóng các đội “tai mắt” như Juventus, Inter Milan, AC Milan, Napoli, Roma. Và anh “tai mắt nhất’ là Juventus thì cho đến nay, sau 6 trận mới được có 5 điểm và đứng hạng 15 trong số 20 đội ban. Đương kim vô địch mà giờ này thứ hạng như vậy thì còn gì là đời ?

Sau cùng, bên Tây Ban Nha với 5 trận thì ai nấy đều đặc biệt chú ý đến trận giữa Barcelona với Sevilla vì một bên là đương kim vô địch La Liga nhưng tạm thời vắng Messi do bị thương, còn một bên là Sevilla mà năm trước đây thuộc hàng “cổ cánh”, đương kim vô địch UEFA Europa League, nhưng năm nay làm ăn thế nào mà giờ này quanh quẩn ở hạng 11 trong khi năm rồi thuộc năm anh chóp bu của La Liga.

 

Trận Barcelona với Sevilla

 

Bên Tây Ban Nha người ta đặc biệt theo dõi đội Barcelona vì trước ngày này, sau 6 trận thì đương kim vô địch Barcelona của La Liga đã thắng 5, thua 1 và đứng hạng 4 với 15 điểm, trên Real Madrid hạng 5 với 14 điểm. Real Madrid mấy hôm rày có hai anh trụ cột bị thương là tiền đạo Gareth Bale và hậu vệ kiêm đội trưởng Sergio Ramos. Trong khi đó thì Barcelona vắng Messi do bị thương ít ra cho đến hết tháng 10 này. Tuần trước đây có cả Messi trong trận thua Celta De Vigo 1-4, mà Celta De Vigo thì thuở nay kém Sevilla cho nên người ta không không biết là đã thua Celta với cả Messi nữa thì liệu Barcelona đấu đá ra sao với Sevilla mà chỉ có cặp Suarez với Neymar.

Barcelona kéo quân xuống Seville để đấu tại sân nhà Ramon Sanchez Pizjuan của Sevilla. Bốn phía khán đài đông nghẹt với không dưới bốn mươi nghìn người. Barcelona đấu xuất sắc nhưng Sevilla cũng cầm cự và có những đợt phản công xuất sắc chẳng kém. Và cũng lại có chuyện may rủi không thể thiếu trong bất cứ trận banh nào.

Phút 22. Từ một cú đá tự do trước cấm địa Sevilla, Neymar sút, quả banh trúng ngay góc cột gôn bện phải và sà ngang, văng xuống cỏ- và chuyện này có lẽ trăm năm may ra mới có một lần – quả banh cứ thế lăn ngay trên làn vôi trắng giữa cột gôn bến phải qua cột gôn bến trái rồi lăn chệch ra ngoài, kịp cho một cầu thủ của Sevilla đá vọt ra cuối sân để chịu cú phạt góc.

Phút 52. Ban từ cánh phải cấm địa Barcelona được chuyền sát mặt cỏ cho Krohn Dehli, anh này sút thẳng vào lưới. Sevilla gác Barca 1-0.

Phút 57 của hiệp 2. Từ cánh trái cấm địa Barcelona, quả banh được chuyền vào trước khung thành. Iborra của Sevilla đánh đầu lọt lưới. Sevilla gác Barca 2-0.

Phút 72. Ban trước cấm địa Sevilla bên cánh phải. Cầu thủ của Barca sút, cầu thủ Sevilla xoay người để tránh banh nhưng banh chạm vào cánh tay anh ta. Trọng tài cho Barca hưởng quả phạt đền. Neymar sút, thủ môn Rico của Sevilla bay theo đúng hướng nhưng không kịp. Barca gỡ 1-2.

Phút 79. Ban bên cánh trái cấm địa Sevilla, Suarez chuyền qua cho Neymar bên cánh phải trước khung thành, Neymar sút quả banh trúng ngay góc cột trái và sà ngang, văng ra ngoài.

Trận đấu kết thúc với Sevilla thắng Barcelona 2-1. Như vậy là sau 7 trận thì Barcelona đã thắng 5 và thua 2, đứng hạng 5 trên bảng với 15 điểm. Ở Madrid thì trong ngày có vài chục cặp mắt của đội ngũ Real Madrid chăm chú theo rõi trên truyền hình trận giữa Barca với Sevilla. Chả biết sau đó họ có xoa tay hí hửng gì hay không; chỉ biết là ngày mai mà họ thắng được Atletico Madrid là một đội còn sừng sỏ hơn Sevilla nữa, thì bấy giờ họ mới có cơ ngoi lên hạng nhất với 17 điểm. Cùng lắm mà R.M hòa với Atletico, thêm được 1 điểm thì sẽ ngang hàng với Barcelona, rồi cứ từ cái mốc đó mà đôi bên tiếp tục chạy đua với nhau.

 

Trận giữa Chelsea với SouthHampton

 

Một ngày đen tối cho huấn luyện viên Mourinho của đội Chelsea. Mới vừa hôm thứ Sáu, ông ta họp báo tuyên bố rằng đây là quãng thời gian xuống dốc nhất trong cuộc đời làm huấn kluyện viên của ông ta. Còn đối với đội Chelsea thì trong suốt 37 năm qua, đây là lần đầu tiên mà đội này bước vào một mùa bóng bết bát đến như hiện nay. Trước trận hôm nay thì Chelsea đã đấu 7 trận, thắng 2, hòa 2 và thua 3. Mà nó là đương kim vô đich của mùa bóng 2014-15. Bởi thế mà ai nấy bên Anh đều căng mắt ra theo dõi trận đấu để coi xem Chelsea có hy vọng gì ngoi lên hay không. Sau 90 phút đấu thì chẳng may Chelsea chả khác gì con đò bị dập khoang, cứ thế mà chìm.

Phút thứ 10, từ một cú đá tự do bên cánh trái trước cấm địa SouthHampton, cậu Willian của Chelsea sút vào góc phải trên cùng của lưới, ông Mourinho đã mạnh bạo gặc cánh tay phải xuống trong cử chỉ hết sức mãn nguyện. Bàn thắng sớm sủa có cơ tạo nên khí thế cho những bàn kế tiếp chăng ? Có điều là SouthHamption hôm nay sao mà “bọn nó” đấu ác liệt đến thế ? Phút 43, Steve Davis của bọn nó sút lọt lưới. Phút 60 của hiệp 2, lại đến phiên Sadio Mane của “bọn nó” sút lọt lưới. Rồi đến phút 72 thì Graziano Pelle của “bọn nó’ làm thêm một bàn thắng nữa.

Chung cuộc, Chelsea thua SouthHampton 1-3. Tổng kết là sau 8 trận, Chelsea thắng 2, hòa 2 và thua 4!

Graziona Pelle của Southhampton liền ngay sau khi làm bàn thắng thứ 3 trong trận Southampton thằng Chelsea 3-1.

 

Họp báo sau trận đấu, Mourinho tuyên bố với báo chí theo cái ý: giới chủ nhân của Chelsea có muốn sa thải ông ta thì cứ việc chứ còn ông ta dứt khoát không từ chức. Thêm câu:”Tôi là huấn luyện viên lỗi lạc nhất cho cái đội này; trên thế gian này có khá nhiều huấn luyện viên ngang tầm cùng cỡ với tôi, thế nhưng tôi vẫn là huấn luyện viên có tư thế nhất để lèo lái đội này”!

Chưa thấy ông chủ người Nga Roman Abramovich của Chelsea có ý kiến gì. Nhưng trước sau gì thì rồi ông ta cũng phải có ý kiến. Tàu chìm đến nơi mà chủ tàu không có ý kiến gì với thuyền trưởng thì xem chừng cũng không bình thường!

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT