Thế Giới

"Trump Phi Luật Tân" thề giết cả con nếu con dùng ma túy

Tuesday, 26/04/2016 - 10:07:29

Viên thị trưởng có tật mê phụ nữ này được gọi là “Donald Trump” của nước ông, vì lối nói năng bộc trực và tư cách người bên ngoài của ông. Ông đã bị các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích, vì bày tỏ sự ủng hộ cho những toán sát thủ ở thành phố Davao.

Ông Rodrigo Duterte đang dẫn đầu cuộc đua tổng thống tại Phi Luật Tân. (Noel Celis/ Getty Images)

 

MANILA – Một người từng nói xấu Đức Giáo Hoàng, đùa giỡn chuyện hiếp phụ nữ Úc, dọa giết con nếu con dùng ma túy, lại đang được dân Phi Luật Tân ủng hộ trong cuộc tranh cử tổng thống. Ứng cử viên này đang được người dân gọi là “Donald Trump của Phi Luật Tân.”

Ông Rodrigo Duterte là một thị trưởng Phi Luật Tân luôn đề cao chính sách chống tội ác. Điều bất ngờ là ông dẫn đầu các ứng cử viên trong kỳ bầu cử tổng thống mặc dù có tật phát ngôn bừa bãi. Mới nhất là thị trưởng này nói rằng ông sẽ giết các con của ông, nếu ông bắt quả tang còn dùng ma túy.

Ngay cả trước khi diễn ra cuộc tranh luận cuối cùng giữa các ứng cử viên tổng thống, ít có sự nghi ngờ về danh tiếng của ông Duterte, một nhân vật cứng rắn. Ông đã hứa giết hàng loạt những kẻ bị nghi ngờ phạm tội, sau khi ông ủng hộ các toán cảnh vệ ở Davao, thành phố quê hương của ông.

Vị thị trưởng này hãnh diện với các biệt danh như “Kẻ Trừng Phạt” và “Duterte Harry” (dựa theo nhân vật Dirty Harry của Clint Eastwood trong phim chống tội ác). Ông đánh bóng thêm cho uy tín, khi ông nói sẽ giết chính con cháu ông, nếu họ dùng ma túy.

Ông Rodrigo, 71 tuổi, là ứng cử viên dẫn đầu trong các cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất vào hôm thứ Hai, mặc dù mấy năm trước ông từng bị chỉ trích dữ dội khi ông nói đùa về chuyện cưỡng hiếp một nhà truyền giáo Úc từng bị hiếp và bị giết.

Trong cuộc thăm dò đầu tiên được thực hiện từ khi ông nói những lời mới đây nhất và gây ra nhiều tranh cãi, mức ủng hộ dành cho ông đã tăng thêm sáu điểm, lên tới 33 phần trăm. Tỷ lệ này đem lại cho ông một tỷ lệ dẫn đầu là 9 phần trăm, vượt qua nghị sĩ Grace Poe, ứng cử viên chiếm thứ hạng gần ông nhất, trong cuộc đua gồm năm ứng cử viên.

Viên thị trưởng có tật mê phụ nữ này được gọi là “Donald Trump” của nước ông, vì lối nói năng bộc trực và tư cách người bên ngoài của ông. Ông đã bị các nhà hoạt động nhân quyền chỉ trích, vì bày tỏ sự ủng hộ cho những toán sát thủ ở thành phố Davao.

Nhưng ông lại được đám đông ưa chuộng và chấp nhận. Trong cuộc tranh cãi giữa các ứng cử viên tổng thống, ông lặp lại lời thề sẽ giết bọn tội phạm nếu ông đắc cử tổng thống.

Trước đó ông nói rằng ông sẽ vứt xác những kẻ tội phạm xuống Vịnh Manila, để làm mồi giúp cho “cá được mập béo thêm.”

Sau đó trong một cuộc mít tinh, ông nói với những người ủng hộ, “Hãy tìm ra và bắt giữ tất cả những kẻ buôn bán ma túy, bắt cóc, trộm cướp. Nếu chúng chống lại, hãy giết sạch. Thách bạn buộc tội tôi tội sát nhân, để tôi cũng giết bạn luôn.”

Trong quốc gia này, mà đa số dân chúng đều theo đạo Công Giáo La Mã, nhiều người quan sát dự đoán rằng những thứ hạng của ông sẽ sụt giảm, sau khi một đoạn video được công bố cho thấy trò đùa xúc phạm của ông trong những cuộc vận động tranh cử.

Ông từng nói và làm cho đám đông cười về một nhà truyền giáo người Úc bị giết trong một cuộc nổi loạn ở nhà tù mà ông đã góp phần dẹp yên ở Davao trong năm 1989. Ông nói là cô rất đẹp đến nỗi ông ao ước là người đầu tiên xếp hàng để cưỡng hiếp cô ấy.

Sau hai ngày bị lên án dữ dội, ông đã xin lỗi vì câu nói ấy. Tuy nhiên, ông lại được một số người nhiệt tình ủng hộ, khi ông dọa cắt đứt quan hệ với hai nước đồng minh là Úc và Mỹ, sau khi các đại sứ hai nước này bày tỏ sự phẫn nộ về lời hiếp dâm của ông.

Hiện nay ông Duterte được ủng hộ vì lập trường chống tội ác, tạo danh tiếng ông là một chính trị gia “sạch sẽ,” trong một quốc gia nơi mà bạo lực, ma túy và tham nhũng hoành hành. Gốc gác của ông ở Mindanao, khu vực miền nam đông dân, cũng đã hỗ trợ cho cuộc vận động tranh cử của ông, giữa lúc dân chúng thất vọng về giới chính trị cao cấp ở Manila.

Nhiều người Phi Luật Tân đã chấp nhận ông Duterte, vì những bài diễn văn xen lời lẽ thô tục của ông, vì những lời ông khoe về những cuộc chinh phục tình dục, và lời ông hứa mở cuộc chiến chống tội phạm.
Ngay cả khi ông gọi Giáo Hoàng Francis là “con trai của một con điếm,” trong một bài diễn văn hồi tháng 11 năm ngoái, những người theo ông tại quốc gia Thiên Chúa Giáo sốt sắng này cũng nhanh chóng tha thứ cho ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT