Thế Giới

4 con ong sống ký sinh trong mắt người phụ nữ

Thursday, 11/04/2019 - 07:02:28

Một người phụ nữ Đài Loan họ He, 29 tuổi, đã đến bệnh viện vào tuần trước do một bên mắt bị sưng đau, và cô nghĩ rằng cô đang bị một bệnh nhiễm trùng về mắt.

4 con ong sống ký sinh trong mắt người phụ nữ

KAOHSIUNG - Một người phụ nữ Đài Loan họ He, 29 tuổi, đã đến bệnh viện vào tuần trước do một bên mắt bị sưng đau, và cô nghĩ rằng cô đang bị một bệnh nhiễm trùng về mắt. Tuy nhiên, các bác sĩ đã hết sức ngạc nhiên khi phát hiện nguyên nhân các cơn đau trong mắt cô He là do côn trùng ký sinh. Các bác sĩ ở Bệnh viện Đại học Fooyin gọi trường hợp này là "hết sức hy hữu,” khi họ gắp ra được 4 con "ong mồ hôi" (sweat bee) từ tuyến lệ trong mắt của nữ bệnh nhân.

Lên tiếng trong buổi họp báo, Trưởng khoa Mắt của bệnh viện - bác sĩ Hung Chi-ting - cho biết: "Dưới kính hiển vi, tôi nhìn thấy thứ gì đó giống chân của côn trùng, sau đó tôi chậm rãi gắp từng con ra để không phá nát cơ thể của chúng.

Khi kéo chúng ra từng con một, tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng đó là 4 con ong, kích thước mỗi con khoảng từ 0.3 đến 0.4 centimét. Thị lực của cô He giảm xuống chỉ còn bằng 10% thị lực thông thường, nhưng may mắn là cô không bị nhiễm trùng và hệ thần kinh cũng không bị ảnh hưởng.”

Theo truyền thông, cô He đã đi tảo mộ nhân dịp lễ Thanh minh, rồi cảm thấy có thứ gì bay vào mắt. Nghĩ đó là bụi, cô đã rửa mắt sạch sẽ, nhưng đến tối cùng ngày, mắt cô bắt đầu sưng, đau rát, và chảy nước mắt liên tục. Loài "ong mồ hôi,” tên khoa học Halictidae, có mặt khắp nơi trên thế giới, thường làm tổ trên núi hay gần các bia mộ và bị thu hút bởi tuyến mồ hôi của con người.


Sở thú Anh quốc giới thiệu 6 con vượn cáo vừa ra đời

CHESTER – Sở thú Chester ở Anh vừa giới thiệu 6 con vượn cáo con vào tháng Tư, trong đó có 2 cặp sinh đôi vượn cáo đuôi sọc và một con vượn cáo đen, sau khi chúng ra đời vào đầu năm nay. Video và hình ảnh được sở thú công bố cho thấy những con vượn non, vẫn chưa được đặt tên, đang bám vào mẹ chúng và tò mò quan sát khu chuồng nuôi. Sở thú cho biết họ phải cần thêm thời gian để xác định giới tính của các con vượn non.

Con vượn cáo đuôi sọc lớn nhất được sinh ra vào ngày 16 tháng 1, cặp sinh đôi đầu tiên ra đời ngày 22 tháng 2, và cặp sinh đôi nhỏ nhất được sinh ra vào ngày 1 tháng 3, theo Sở thú Chester cho biết. Con vượn đen con chào đời vào ngày 13 tháng 1, là con của vượn mẹ Amber và cha là vượn Marvin.
"Trong vòng vài tuần, các con vượn non bắt đầu tự mình leo trèo, ăn thức ăn rắn, và tự lập hơn,” Tiến Sĩ Nick Davis, Phó Giám đốc ngành Động vật hữu nhũ của Sở thú Chester cho biết. Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp vượn cáo đuôi sọc vào danh sách những loài đang bị đe dọa, trong khi vượn cáo đen được coi là loài dễ bị tổn thương.


$2.8 triệu bị cướp từ máy bay ở phi trường Albania

TIRANA – Một nhóm cướp có vũ khí đã đột nhập vào phi đạo ở phi trường Mother Teresa ở thủ đô Tirana của Albania hôm thứ Ba, lấy đi số tiền trên máy bay mà hãng Austrian Airlines đang chuẩn bị chuyển tới một ngân hàng ở Vienna. Cảnh sát cho hay, băng cướp đi vào phi trường qua cổng dành riêng cho xe cứu hỏa. Ba tên cướp mặc quân phục đã đe dọa nhân viên vận chuyển hành lý và đánh cắp tiền. Một tên cướp bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát sau đó. Nhà chức trách Albania đã bắt 4 người và thẩm vấn 40 người liên quan.

Theo báo cáo ban đầu, số tiền bị cướp là 2.5 triệu Euro ($2.8 triệu Mỹ kim), nhưng truyền thông địa phương cho hay con số thực tế có thể cao gấp 5 lần. Tanja Gruber, phát ngôn viên hãng hàng không Austrian Airlines, cho biết số tiền bị cướp khi đang được chuyển lên máy bay, hành khách và phi hành đoàn không gặp nguy hiểm. Chuyến bay bị hoãn gần 3 giờ. Để bảo đảm không xảy ra thêm sự việc tương tự, hãng Austrian Airlines sẽ không tiếp tục chuyển tiền từ Tirana tới Vienna. Các nhóm tội phạm đã thực hiện những vụ cướp tương tự ít nhất 2 lần trong 3 năm qua tại phi trường này.


Nhà máy tái chế rác $45 triệu bắt đầu hoạt động ở Kenya

ATHI RIVER - Nhà máy tái chế rác thải nhựa, có chi phí xây dựng lên tới $45 triệu Mỹ kim, đã chính thức hoạt động vào hôm thứ Ba ở thị trấn Athi River, phía đông Kenya. Nhà máy do hãng tái chế Weeco của Trung Quốc xây dựng được kỳ vọng có thể giúp Kenya kiểm soát vấn đề ô nhiễm và suy thoái môi trường ngày càng trầm trọng ở nước này. Theo Wang Zhangyin, Giám đốc Weeco, nhà máy mới có khả năng xử lý 2,000 tấn chai nhựa PET mỗi tháng và tái chế chúng thành dạng viên. Các viên nhựa sau đó sẽ được xuất cảng sang công ty mẹ của Weeco tại Trung Quốc để sản xuất sợi polyester. Bên cạnh cơ sở ở Athi River, công ty Trung Quốc còn lên kế hoạch mở thêm một nhà máy tái chế rác nhựa nữa ở Kenya, dự kiến được xây tại thành phố ven biển Mombasa.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT