Thể Thao

44 trận vào cuối tuần và vị thế các đội lớn Âu Châu

Monday, 08/02/2016 - 08:09:09

Nhưng bề nào thì những trận hấp dẫn của hai giải UEFA Champions League và Europa League chỉ một tuần nhật nữa là bắt đầu!


Cầu thủ Huth của Leicester, người áo đen thứ 4 từ bên phải, làm bàn thắng quyết định trong trận Leicester thắng Manchester City 3-1



Tiền đạo Diego Costa của Chelsea làm bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong những phút cuối của trận giữa Manchester United với Chelsea.

 

44 trận vào cuối tuần và vị thế các đội lớn Âu Châu

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy và Chủ Nhật 7/2 có tất cả 44 trận của Premier League, Ligue1, Bundesliga, Serie A và La Liga.

Thứ Bảy bên Anh, trận đáng chú ý nhất là giữa Tottenham Hotspur với Watford và giữa Manchester City với Leicester. Rồi qua Chủ Nhật 7/2 thì 2 trận đáng chú ý khác là giữa Manchester United với Chelsea vả giữa Arsenal với Bournemouth.

Rốt cuộc thì vì Leicester cứ thế thắng đều đặn cho nên vẫn tiếp tục đứng nhất. Tottenham cũng thắng đều đặn 4 trận liên tiếp cho nên từ dưới leo lên hạng nhì. Arsenal thắng không đều cho nên từ hạng nhì tụt xuống hạng 3, cho dù trận ngày Chủ Nhật là đã thắng Bournemouth 2-0.

Riêng anh Manchester United hôm rày dậm chân tại chỗ ở hạng 5 thì cứ trông sao cho tiếp tục thắng để vừa tìm cách leo lên trên mà cũng vừa cứu khổn cho ông HLV Van Gaal là người mà ai nấy đền rình rập coi xem M.U. thắng bại ra sao để người ta còn ‘tính” xem ngày ông ta bị sa thải là sớm hay muộn!

Kết quả trong trận ngày Chủ Nhật thì ông Van Gaal đem quân đi dấu với Chelsea bên sân nhà của người ta ở London để rồi sau một bàn thắng kéo dài đến những phút gần cuối trận đấu, cứ đinh ninh là sẽ kéo nhau ra về thảnh thơi, thì lại bị Diego Costa của Chelsea làm một bàn gỡ hòa.

Và báo chí bên Anh lại có đề tài để mổ xẻ bàn tán tiếp. Luận điệu chung rồi ra sẽ là cái kiểu: “Thắng một trận, thua một trận, thắng một trận, rồi bây giờ lại hòa thì rõ ràng là đội Manchester United dưới sự lèo lái của ông Van Gaal có cái gì đấy rất không ổn định!”

Tất nhiên là báo chí cứ phớt lờ cái việc Chelsea dù gì thì vẫn là đương kim vô địch của Premier League, tuy thời gian vừa qua đang đà xuống dốc nhưng hơn một tháng trở lại đây đang có vẻ bình phục!

Qua bên Pháp thì thứ Bảy có 7 trận với trận đáng chú ý nhất là giữa Monaco với Nice. Đáng chú ý vì Monaco là đội vẫn đứng hạng 2, và thắng Nice 1-0 cho nên vẫn tiếp tục đứng nhì với 45 điểm. Chủ Nhật thì có thêm 3 trận nhưng trận đáng chú ý vẫn là giữa Paris Saint Germain với Marseille và, như thường lệ, PSG tiếp tục thắng (2-1) và tiếp tục đứng nhất với 69 điểm.

Tất cả các đội bên Pháp cho đến nay đã đấu 25 trận. PSG là đội duy nhất chịu hòa 3 trận, còn lại bao nhiêu là thắng tuốt! Bởi thế mà xem các trận bên Pháp không mấy hứng thú ở chỗ là bao nhiêu anh bên dưới có đấu đá với nhau cật lực cho đến mấy thì rốt cuộc đội PSG kia cũng nắm chắc chức vô địch mùa bóng 2015-16 trong Ligue 1 của họ!

Phía bên Đức thì tình trạng cũng từa tực như bên Pháp. Thứ Bảy có 6 trận thì 2 trận đáng chú ý nhất là giữa Bayern Munich với Bayer Leverkusen và giữa Hertha với Borussia Dortmund. Hertha hòa 0-0 với Dortmund cho nên Dortmund vẫn tiếp tục đứng hạng nhì với 45 điểm.

Chỉ có cái lạ duy nhất là Bayern thế nào mà đành phải chịu hòa 0-0 với Leverkusen, tuy vẫn tiếp tục đứng hạng nhất với 53 điểm trong khi Leverkusen vẫn tiếp tục đứng hạng 5 với 32 điểm. Tức là trong tình hình như hiện nay thì tranh chức vô địch năm nay bên Đức họa chăng chỉ có mỗi mình Dortmund là xem ra có “máu mặt” nhất, tuy so sánh mức chênh lệch về điểm thì hy vọng của Dortmund cũng cực kỳ mong manh!

Serie A của Ý trong ngày thứ Bảy có 2 trận chẳng mấy đáng chú ý. Qua Chủ Nhật 7/2 thì mới có 8 trận với 2 trận đặc biệt cần lưu ý là giữa Juventus với Frosinone và Napoli với Carpi. Đáng chú ý vì trước trận đấu thì Napoli đứng đầu bảng với 53 điểm trong khi Juventus đứng nhì với 51 điểm.

Kết cuộc thì Napoli thắng Carpi 1-0 và Juventus thắng Frosinone 2-0 cho nên Napoli tiếp tực đầu bảng với 56 điểm và Juventus tiếp tục đứng nhì với 54 điểm, vì anh hạng ba và hạng tư là Fiorentina và Inter Milan kém hai anh hàng đầu đến chín, mười điểm cho nên cuộc chạy đua từ đây cho đến hết mùa bóng e là giữa cặp Napoli với Juventus. Bởi thế mà trận banh mọi người bên Ý đặc biệt trông đợi là trận vào ngày thứ Bảy 13/2. Hôm đó Napoli sẽ đấu với Juventus!

Dưới Tây Ban Nha, La Liga có 4 trận ngày thứ Bảy và 4 trận ngày Chủ Nhật. Trận đáng chú ý hôm thứ Bảy là giữa Atletico de Madrid với Eibar và 2 trận đáng chú ý ngày Chủ Nhật là giữa Barcelona với Levante và Real Madrid với Granada.

Và tuần này thì chả có gì bất ngờ. Atletico Madrid thắng Eibar 3-1, Barclona thắng Levante 2-0 và Real Madrid thắng Granada 2-1. Barcelona tiếp tục đứng nhất với 54 điểm. Atletico Madrid tiếp tục đứng nhì với 51 điểm và Real Madrid tiếp tục đứng hạng 3 với 50 điểm.

Chỉ có điều là với từng ấy điểm thì Barcelona mới chỉ đấu 22 trận trong khi hai anh kia đã đấu 23 trận. Ta cứ việc coi như chênh lệch giữa Barcelona với hai anh bên dưới là từ 6 đến 7 điểm. Cứ xét đường đi nước bước của ba đội hàng đầu này thì Atletico Madrid với Real Madrid có thể thắng, thua, hòa rất khó tiên liệu, nhưng còn Barcelona mà thắng thì xác suất lại rất ổn định!

Nhưng bề nào thì những trận hấp dẫn của hai giải UEFA Champions League và Europa League chỉ một tuần nhật nữa là bắt đầu!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT