Rao Vặt Viễn Đông
   
 Cháy khu thương mại trên đường Bolsa
 Bị cha bắn chết vì quan hệ tình dục với một bé gái
 Món tráng miệng có chứa Viagra
 Tạp chí Playboy rao bán $300 triệu
 Mất trí nhớ tạo bi kịch gia đình
 Trồng cần sa rất hao điện
 Từ nhà ra cổng mua tờ báo mất 9 tiếng đồng hồ
 Gian lận sòng bài lãnh 29 tháng tù
 Nghề “cạp đất” nhọc nhằn
 Một quân nhân Hoa Kỳ tử trận được chào kính ở Nam Cali
Ban Tiem Nail
Century Plaza
Lowes
Mc Donald
Rx
 
40 năm âm nhạc -10 năm tưởng niệm” - Cảnh sát và cách đối phó với người bịnh tâm thần - Bữa cơm tình thương - Băng đảng giết người lấy mỡ bán - TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG - NOV 13th - NOV 19th, 2009 - Một quân nhân Hoa Kỳ tử trận được chào kính ở Nam Cali - Lớn lên từ gian khổ nên yêu người, yêu đời - Từ nhà ra cổng mua tờ báo mất 9 tiếng đồng hồ - Làm cách nào để thấy mắt bớt sưng và cách chọn cọ trang điểm - Giảm thuế di sản: Mua Life Insurance Trust
 
 Đường Đạo Đường Đời
Quán Âm Dưỡng Sinh

Cập nhật lúc 1:55:15 AM - 11/11/2009

QuanAmDuongSinh_02.jpg


Nguyễn Linh Giang



Ngước mặt nhìn lên
Cập nhật lúc 2:46:14 AM - 06/04/2009

nguocmat.jpg

Mục sư Đoàn Hưng Linh

Khởi đầu có lẽ ai cũng từng mang nhiều hoài bão, trông mong. Khi mới yêu người ta ôm ủ biết bao mơ ước. Khi đặt chân đến vùng đất mới tự do, người ta nuôi nhiều kỳ vọng.


Buổi tập Càn Khôn Thập Linh và cầu nguyện cho một bệnh nhân
Cập nhật lúc 12:35:08 AM - 23/03/2009

Can_Khon_Thap_Linh_001.jpg

(Thầy Hằng Trường đang hướng dẫn học viên)  -  Bài và ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

GARDEN GROVE (California) - Nếu quan niệm đi tu là để giúp mình, giúp đời thì Thầy Hằng Trường quả là người tiêu biểu cho quan niệm trên. Nhiều người tại Hoa Kỳ cũng như một số nước trên thế giới biết Thầy Hằng Trường, không bởi những bài thuyết pháp hay những lần tổ chức lễ lạc qui mô; nhiều người biết Thầy bởi môn Thập Linh Càn Khôn mà Thầy khổ công luyện tập và sau đó truyền bá cho đại chúng, giúp nhiều người qua cơn bệnh hiểm nghèo, thân thể cường tráng, khỏe mạnh. Thầy cho rằng đó là một cách giúp đời, tạo nhân duyên cho kiếp sau.


Luân hồi và tái sinh (kỳ 1)
Cập nhật lúc 1:39:32 PM - 03/02/2009

Ce Hằng Trường

Thầy được yêu cầu nói về luân hồi và tái sinh. Thầy suy nghĩ  nếu mình giảng chuyện thần thoại thì cũng rất là hay. Thầy sẽ kể ra những chuyện luân hồi tái sanh sao đó thì có lẽ thầy sẽ làm cho bác tăng trưởng thêm lòng tin về chuyện Luân Hồi Sanh Tử.  Nhưng khi suy gẫm lại thì thầy cảm thấy mình có thể  nhìn vấn đề bằng một chiều hướng khác. Chiều hướng này không phải chỉ hiện đại thôi mà còn  là nguyên thủy của đức Phật đã dạy. Thầy sẽ bắt đầu bằng những chuyện giản dị trước. 


Nghe Thầy Hằng Trường nói về “Sống Dễ Thương”
Cập nhật lúc 3:43:58 PM - 08/01/2009

. Một tu sĩ Phật giáo không gõ mõ, tụng kinh nhưng dùng giáo pháp“Tu toàn diện” để giúp đời

. Một vị tu hành có quá trình tu tập gian nan và cực kỳ khổ nhục

. Một nhà tu có bí pháp tuyệt diệu “Càn Khôn Thập Linh” và “Lương Hoàng Sám” giúp hàng ngàn đại chúng vượt qua khổ đau bệnh tật.


Tại sao biết trước mà vẫn để cảnh sát bắt?
Cập nhật lúc 8:49:03 AM - 12/12/2008

gerlache-strait-ice-w.jpgMục sư Đoàn Hưng Linh*

 

“Tại sao biết trước mà vẫn để cảnh sát bắt?” các bạn xung quanh anh xôn xao hỏi.


Hành hương Cửu Hoa Sơn: Hóa Thành Tự (6)
Cập nhật lúc 3:31:33 PM - 05/12/2008

hoathanhtu_0615-w.jpgNguyễn Linh Giang

 

Qua khỏi hẻm nhỏ là quảng trường rộng trước mặt chùa Hóa Thành. Tôi tiếp tục lạy quanh quảng trường, theo gót những người trước mặt để dần leo lên mười mấy bậc tam cấp đến trước diện thờ ngài Địa Tạng thì ngưng.

 

[Bên trong Hóa Thành Tự]


Hành hương Cửu Hoa Sơn: Tam bộ nhất bái (5)
Cập nhật lúc 10:53:17 AM - 18/11/2008

BAI-4-IMG_0608-NHO-w.jpgNguyễn Linh Giang

Thầy tập họp mọi người để giảng giải cách thực hiện tam bộ nhất bái. Hóa ra chúng tôi sẽ bắt đầu từ đây, ngay trước cửa khách sạn. Vì Hóa Thành Tự gần lắm, chỉ qua một hẻm nhỏ là tới.

[Niệm Phật]


Hành hương Cửu Hoa Sơn: Thưởng thức trà, lên Cửu Hoa Sơn (4)
Cập nhật lúc 10:26:37 AM - 13/11/2008

IMG_0592-NHO-w.jpg

Nguyễn Linh Giang

 

Sau bữa cơm trưa khá trễ vào lúc 2 giờ, chúng tôi được chở tới một hãng trà của đất Hàng Châu. Nơi đây là xứ sở của trà, nơi có những bụi cây trà ngon đến nỗi được tiến cho vua, cũng là nơi có loại trà danh tiếng Long Tĩnh. Hai bên đường là những đồi trà xanh mướt dù bây giờ đã qua mùa hái loại trà ngon nhất.

 

[Tại hãng trà, cô bán trà đang chế nước pha trà]


Gặp khi mất mát (kỳ 2)
Cập nhật lúc 12:20:18 AM - 09/10/2008

songbien_7190w.jpgMục sư Đoàn Hưng Linh

Có thể bạn vừa mất mát lớn. Có thể bạn có người quen đang trải qua mất mát sâu đậm. Chúng ta có thể làm gì, khuyên gì cho nhau?


 Trở lại trang trước
Trang [1] 234 
 Các tin đã đưa
 Tu là gì? (02/10/2008)
 Đôi mắt (24/09/2008)
 Đi tìm hạnh phúc (18/09/2008)
 Phá thành kiến (16/09/2008)
 Hành hương Cửu Hoa Sơn: Linh Ẩn Tự ở Hàng Châu (3) (11/09/2008)
 Gặp khi mất mát (04/09/2008)
 Căn bản về Lương Hoàng Sám (12/08/2008)
 “Tôi chống bệnh ung thư với môn Càn Khôn Thập Linh” (18/07/2008)
 Hành hương Cửu Hoa Sơn: Tây Hồ ở Hàng Châu (2) (04/07/2008)
 Hành hương đến Cửu Hoa Sơn (1) (28/06/2008)
Xem bài theo :
Ngày Tháng Năm
Top 10 tin mới nhất
 “40 năm âm nhạc -10 năm tưởng niệm”
 Cảnh sát và cách đối phó với người bịnh tâm thần
 Bữa cơm tình thương
 Băng đảng giết người lấy mỡ bán
 TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG - NOV 13th - NOV 19th, 2009
 Một quân nhân Hoa Kỳ tử trận được chào kính ở Nam Cali
 Lớn lên từ gian khổ nên yêu người, yêu đời
 Từ nhà ra cổng mua tờ báo mất 9 tiếng đồng hồ
 Làm cách nào để thấy mắt bớt sưng và cách chọn cọ trang điểm
 Giảm thuế di sản: Mua Life Insurance Trust
Dành cho quảng cáo
Tiền Vệ
Da Màu
TinNgan
Người Dân
The3Mien
Orange County Body Works
YoungKim Cham Cuu
Harbor Apartment
Thai Dac Nha
 
  © Copyright by VienDongDaily.com - 14891 MORAN STREET WESTMINSTER CA 92683-5599, USA.