"Tám" từ Blog |
Chuyện Tào Lao
Cập nhật lúc 9:14:45 AM - 04/11/2009 Mày ngu quá, muốn làm hạm tham nhũng mày phải làm trong các ngành giao thông vận tải, xây dựng... mới có thể rút ruột công trình từ vốn ODA, trong khi bà già mình chỉ đi bán xôi thì tụi mình chỉ có nước mà ăn cám để dành tiền đóng thuế, trả nợ.
|
ĐÀN ÔNG CŨNG...TÁM.
Cập nhật lúc 9:11:05 AM - 04/11/2009 Đang nằm nướng trên giường thì nghe tiếng “tít tít” nhắn tin của chiếc điện thoại để trên bàn ngủ. Tôi buột miệng... nhưng kịp ngưng lại - thời gian này đang là thời gian của năm văn minh đô thị - mình cũng phải gương mẫu và văn minh ngay ở trong phòng ngủ nữa chứ.
|
Bản Kiểm Điểm Shock nhất Việt Nam!!!
Cập nhật lúc 6:46:36 AM - 30/06/2009 Sự việc cỏn con đó tưởng như chỉ đến đó là kết thúc nhưng giờ ra chơi bạn C lại dùng những lời lẽ thiếu văn hóa và hẹn em hết giờ học ra sau trường "giải quyết" nốt việc này . Tất nhiên , em không phải là một người hèn nhát nên đã chấp nhận lời mời này của bạn .
|
Về quê
Cập nhật lúc 11:44:07 PM - 27/04/2009 Nó xấu xí thế nhưng đó là nơi tốt nhất để ngắm nhật thực toàn phần 14 năm trước.
Du khách kéo về nườm nượp. Để rồi sau đó Mũi Né trở thành thành phố resort nhiều nhất nước. Nhưng Mũi Né nằm phía bên kia núi, bên này thì cứ năng chang chang và nghèo miết
|
Điên Loạn
Cập nhật lúc 5:14:50 AM - 17/03/2009 Tối qua nó ngủ thật ngon lành một hơi từ 2am cho tới 11:30am luôn. Thiệt ít khi nó ngủ được kiểu như vậy. Nó mơ hồ hồi tưởng lại trong giấc mơ đó nó đã làm những gì, đã gặp những ai, lành hay dữ, vui hay buồn...
|
Nhật ký về mẹ
Cập nhật lúc 6:13:57 PM - 06/03/2009 … Rồi ngày dài tháng rộng, con nuôi Thục Vy lớn lên con mới thấu hiểu tấm lòng của mẹ. Đâu chỉ đơn giản kể rằng cho con bú, nhường chỗ ráo cho con, thức trắng đêm khi con quấy khóc, tắm rửa, giặt giũ, nhường món ngon cho con, lo lắng mỗi khi con đi đâu xa… Không đủ, chưa đủ và không bao giờ đủ!
|
GIÀU vs NGHÈO
Cập nhật lúc 12:28:33 AM - 24/12/2008 Con nhà nào thì khi sinh ra cũng giống nhau, không tóc, không răng, không khác nhau gì cả. Lớn lên một chút con nhà giàu có nhiều bánh kẹo hơn để ăn, nhiều quần áo hơn để mặc, nhiều đồ chơi hơn để chơi. Sáng ngủ dậy đã vài loại sữa đang chờ đón con nhà giàu, còn con nhà nghèo thì tuần 1 quả trứng vịt lộn, vài ngày một hộp sữa vinamilk. Nhưng con nhà nghèo vẫn sống, vẫn khỏe chả thua gì còn nhà giàu.
|
Chuyện phiếm ngày xưa khi Hà Lội cũng ngập
Cập nhật lúc 6:50:28 PM - 06/11/2008 Nghe kể chuyện ngày xưa : Dân kinh thành ngập lụt nheo nhóc, tiếng kêu ai oán. Quan tổng trấn kinh thành quát: "Chúng mày lười lắm, không chịu bảo nhau lấy gàu đoàn kết mà múc đổ ra sông. Kêu cái gì mà kêu."
Cả kinh thành nghe thấy đều phẫn nộ, việc ấy đến tai triều đình. Quan tổng trấn cả cười mà nói giữa bàn nghị sự: "Chúng tức thì làm được cái gì, chủ trương đâu đã vào đó rồi. Vừa rồi các thần gặp nhau bàn ở sông các ngài không thấy sao?"
|
Mấy con số trên báo sáng nay
Cập nhật lúc 2:02:20 AM - 28/10/2008 Nấm Lùn
Hơn
hai mươi năm sống trên đời, chưa khi nào mình buồn hay tủi thân vì cái
vóc dáng thiếu cân thiếu thước tấc của mình. Bạn bè đồng nghiệp đôi khi
ghẹo vui, tôi vẫn vui vẻ cười xòa.
|
Còn bao nhiêu người như Ngoại ???
Cập nhật lúc 10:43:16 AM - 09/10/2008 Ngồi với Ngoại hơn 30phút , mà chỉ có 1 anh ở gần đó đến mua chewing gum. Chỉ có, dòng người hối hả lướt qua ... Vô cảm ... À không, họ về với gia đình, hay đến chỗ người yêu, bạn bè ... thì không thể gọi là vô cảm ...
|
|
Các tin đã đưa |
Kịch bản phim Titanic 2 sắp được bấm máy ở Việt Nam (05/09/2008) |
Tìm nhau nơi cuối thiên đường (29/06/2008) |
Chiếc võng (25/05/2008) |
Biển Xanh Vẫn Xanh Người Đi Sao Đành (10/05/2008) |
Có nên đổ vỡ một lần nữa (01/05/2008) |
Sự tích Bánh Chưng không 'chưng', Bánh Dầy không 'dày' (22/04/2008) |
Thanh minh tảo mộ (14/04/2008) |
Có khi mưa ngoài trời... (12/04/2008) |
Một sinh viên bị công an đánh bất tỉnh giữa phố (12/04/2008) |
Viết cho Sài Gòn của tôi (06/04/2008) |