
Matthew Nguyễn.
Thanh Phong/Viễn Đông
WESTMINSTER (California) - Sinh viên Dược Khoa Matthew Nguyễn, cư dân thành phố
Westminster, chẳng may mắc bệnh hoại huyết.
Bác sĩ cho biết chỉ còn cách duy nhất cứu sinh mạng Matthew là tìm được
một người có tủy bào hợp với tủy bào của anh hiến tặng.
Trước hoàn cảnh nguy
hiểm và cấp bách này, phóng viên Viễn Đông đã liên lạc với bà Nguyễn thị Hồng
Phúc, thân mẫu của Matthew để tìm hiểu thêm,
hầu loan tin mong được đồng hương cứu giúp.
Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà Phúc cho biết:
“Cháu tên là
Matthew Nguyễn, cháu sanh tại Westminster, California, năm nay vừa 27 tuổi, cựu
sinh viên UCLA, đang theo học Dược Khoa tại Virginia, cháu là con trai út của
tôi, nó có hai chị gái, chỉ mình cháu là con trai duy nhất. Từ bé đến lớn, cháu
không có bệnh gì trầm trọng, sống rất khỏe mạnh, yêu đời và luôn tỏ ra là một đứa
con hiếu thảo, lễ phép, ai gặp cháu cũng thương mến, cháu không đua đòi hay
theo bạn bè xấu, chỉ chuyên cần học tập, đi học xong là về nhà, có gì mẹ nấu
thì vui vẻ ăn, không đòi hỏi gì thêm. Thỉnh thoảng cháu có bị chảy máu cam, nhưng
chỉ vài phút là cầm ngay. Thế rồi một hôm, tôi không nhớ rõ ngày tháng, cháu
cũng bị chảy máu cam nhưng lần này kéo dài cả tiếng đồng hồ. Chúng tôi gọi xe
cứu cấp đưa cháu vào nhà thương. Sau khi khám nghiệm, thử máu, Bác sĩ cho biết
cháu bị hoại huyết”
(Nói đến đây bà xúc động không nói nổi nữa).
Đợi một lúc sau, bà vừa khóc vừa kể tiếp:
“ Thế là cháu phải
bỏ học, bỏ tất cả để nằm trong bệnh viện chữa trị. Sau năm lần chạy Chemo rất đau
đớn, người cháu đang tuổi thanh xuân bỗng trông như một cụ già, đau đớn lắm ông
ạ! Thế rồi cháu bớt, tưởng sẽ dần dần hồi phục. Cháu hy vọng sẽ được trở lại trường
và tháng Năm sắp tới sẽ lập gia đình. Nhưng không ngờ, cách nay một tháng, khi đi
tái khám, Bác sĩ cho biết, các tế bào của cháu xấu đi rất nhanh, không hy vọng
gì ngoài cách duy nhất cứu được mạng
cháu là kêu gọi mọi người hiến tủy, may ra có người hợp với tủy bào của cháu,
cháu mới được cứu sống"
(nói đến đây bà Phúc lại nức nở, nghẹn ngào không
nói nên lời).
Lát sau bà nói tiếp:
“Gia đnh chúng tôi thật hết sức cảm động
khi không dám thông báo cho ai, không dám nhờ vả ai, vậy mà cô Julie Tuyết Trần
bên Hội Hồng Thập Tự, anh Thạch bên Hội Hiến Tủy (A3M) rồi hôm nay nhật báo Viễn Đông đã cử ông
tiếp xúc với chúng tôi, chúng tôi đang bơ vơ và quẩn trí thì gặp được những cơ
quan thiện nguyện, cơ quan truyền thông ra tay cứu giúp. Tôi và gia đình tôi
xin Thượng Đế trả công cho tất cả quí vị, chúng tôi không biết làm sao hơn, chỉ
ngày đêm cầu nguyện, xin Thiên Chúa xót thương cháu, cho cháu gặp được một đại
ân nhân, có tủy bào phù hợp để cứu cháu, chúng tôi đau khổ lắm, chỉ có mình
cháu là con trai duy nhất! Nếu cháu có mệnh hệ nào, tôi làm sao sống nổi?"
Chúng tôi liên lạc với cô Julie Tuyết Trần và anh Thạch, các
anh chị cho biết, Hội Hiến Tủy sẽ tổ chức hai buổi ghi danh hiến tủy cho em
Matthew, cùng một ngày Chúa nhật 29-3-2009 buổi sáng từ 9 giờ đến 4 giờ chiều
tại bãi đậu xe trước văn phòng Luật sư Charlie Mạnh (Góc Magnolia và
Westminster) và từ 1 giờ đến 6 giờ chiều
tại trường Trung học Valley, số 1801 South Greenville St, thành phố
Santa Ana, nơi Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tổ chức Đại lễ Kỷ niệm Hai Bà Trưng.
Theo Hội Hiến Tủy cho biết, muốn tham gia chương trình hiến tủy chỉ cần từ 18 đến
60 tuổi và có ý muốn hiến tặng tủy cho bất cứ bệnh nhân nào cần. Hiện nay mỗi
ngày có hơn 6.000 đàn ông, phụ nữ và
trẻ em đang ngày đêm mong chờ ân nhân hiến tủy.
Trước hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Nguyễn thị Hồng
Phúc, thay mặt nhật báo Viễn Đông, chúng tôi cũng ngỏ lời an ủi gia đình bà,
cầu mong cháu gặp may mắn, và người mẹ chỉ có một con trai duy nhất tìm được
lòng xót thương của đồng hương.
Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc: (714) 797-0661 hay (714) 553-0520.