TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG – Sep 3 - Sep 9, 2010
 Từ sòng bài về, một người VN bị cướp giết
 Chủ nhà người Việt bị tấn công và cướp tiền
 Tai nạn giữa Little Saigon, 2 người Việt Nam bị thương nặng
 Kẻ bị bắn chết dính tới 4 vụ giết người ở Cali
 Cái chết bí mật của trung tướng điệp viên
 Ớt chỉ thiên, bầu, bí, bạc hà…
 Những Chương Trình Trợ Cấp An Sinh Xã Hội
 Tìm thi thể người mất tích trong bãi rác
 Có thể bị lây bệnh Herpes từ bàn cầu không?
TinNgan
Joseph Vu
TOA
 
Một tai nạn, cả nhà 9 người VN bị thương và thiệt mạng - Đốt đồng - Bảo vệ bà Sarah Palin khỏi cuộc tấn công của quỉ dữ - 30 năm Hội Ái Hữu Quân Cụ Hải Ngoại - Những chuyến tàu chở Hoa Kỳ vào tương lai - Người lùn nhất thế giới cao 27 inch - Dân Biểu Trần Thái Văn khai trương văn phòng tranh cử - Đại Lễ Vu Lan tại Tịnh Xá Giác Lý - Thời gian huấn luyện cho những việc làm lương cao - Những huyền thoại về chuyện học sinh bị bắt nạt (Kỳ 2)
 
Chia sẻ: Font-Size:
 Mẹo Vặt - Ích Lớn
Cọc nhổ đi rồi …
Cập nhật lúc 2:56:26 AM - 25/09/2009

DaoSui.jpg


Dao “sủi”, một trợ thủ lợi hại của nội tướng


Vũ Hằng


Chúng ta thường nghĩ rằng thạch cao thì chỉ có thợ xây dùng trên hiện trường xây cất, hoặc bác sĩ y tá dùng để bó bột cho bệnh nhân gãy tay chân trong bệnh viện mà thôi.  Không phải đâu. Những người nội trợ ít tên tuổi như chúng ta cũng nhiều lúc cần tới nó. Để làm gì hả? Trét các khe hở do lỗ đinh để lại trên tường, chẳng hạn. “Cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không…” ai trông mà chẳng ngứa mắt! Hồ Xuân Hương, cô thi sĩ nổi tiếng của văn học Việt Nam, viết câu thơ đó chắc chỉ để nói lên cái ý nghĩ như vậy thôi. 

Hằng nghĩ có thể vì thời đó không sẵn thạch cao nên Xuân Hương mới than thở như thế. Hoàn cảnh bây giờ thì dễ rồi, mình có thể chạy vèo ra Home Depot mua một hộp thạch cao (plaster) mấy đồng bạc, mang về pha với nước lạnh là có được một chất dẻo rất vừa việc. Dùng mũi dao sủi, hớt lấy một miếng – ít nhiều tùy theo nhu cầu, rồi trét vào lỗ đinh. Không chỉ lỗ đinh mà bất cứ khe hở, vết nứt nẻ, hoặc lỗ hổng nào trên tường. Miết cạnh dao lên đó cho thạch cao nhuyễn ra, sát bằng với mặt tường. Quét lên đó một vài đường sơn cùng màu là không còn dấu vết gì của mặt tường nứt nẻ trước đây nữa.

Cô Xuân Hương mà biết mình làm mẹo này để bít lỗ thì không hiểu câu thơ sẽ được viết lại như thế nào ha?

Có điều là thạch cao đã pha nước sớm muộn cũng khô lại và vón thành cục rất cứng. Nếu bạn không nhanh tay mà mặt tường lại có quá nhiều “hố cá nhân” cần bít, thì sợ rằng sẽ không kịp. Bí quyết của Hằng là ở chỗ này: Đổ thêm dấm -  theo tỷ lệ nửa muỗng canh dấm tương đương 1 quart thạch cao – là chúng ta có thể kéo dài thời gian hữu dụng của chất hồ dẻo đó.  Để bạn thong thả làm việc và cô thi sĩ có thêm hứng làm vài bài thơ nữa cho văn học sử Việt Nam!


Tháo giường gỡ tủ


Không phải vì vợ chồng giận nhau rồi gỡ giường tháo tủ mang đi bán! Mà đôi lúc nó xục xịch chỗ này chỗ kia khiến chúng ta phải ra tay sửa chữa. Giường ghế, bàn tủ bây giờ đa số được lắp ráp bằng đinh vít, rất tiện lợi khi cần phải tháo gỡ. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nhà sản xuất lại không dùng vít mà dùng…. keo.  Dĩ nhiên, đó là thứ keo phẩm chất cao, kết vào rồi là khó mà kéo ra. Khi đó, đừng ngại dùng tới dấm. Đổ dấm vào một cái bình phun, hoặc bình có ống nhễu giọt giống như ống nhỏ thuốc đau mắt. Phun  hoặc nhỏ ít giọt dấm vào trong khớp gỗ. Dấm ngấm vào khớp khoảng nửa tiếng thì keo mềm ra, giúp chúng ta gỡ  rời 2 bộ phận dính chùm với nhau lâu ngày một cách dễ dàng. Cái mẹo này áp dụng cùng một biện pháp phân ly “những mối tình keo sơn” như lần trước chúng ta đã nói.


Ai không ưa đồ mới?


Quần áo mới, xe mới, và nhất là cô dâu mới … ai nhìn mà chẳng thương? Lại được ở trong nhà mới với tường mới… thì không người nào không ao ước! Chỉ có mùi sơn mới là ngửi không vô! Phải rồi, cái mùi sơn mới hăng hắc, dị ứng với lỗ mũi, lại còn độc hại cho buồng phổi. Ngồi làm việc giữa 4 bức tường sơn mới trong một ngày là có nguy cơ ngạt thở. Ngủ trong một gian phòng sơn mới mà kín gió là có thể được ngủ luôn một giấc thiên thu!   

Mùi sơn mới độc hại như vậy sao? Nhưng chẳng lẽ có nhà mới mà vợ chồng lại kéo nhau ra “mô teo” ngủ mấy đêm? Đúng vậy!  Chẳng thà mất tiền cho Motel còn hơn nguy hại cho sức khỏe. Nhưng làm như vậy thì mất mặt quá. Hằng nhất định không chịu, dù là mất sức khỏe, mất tiền hay mất mặt…. Nếu các bạn cũng nghĩ như vậy, thì Hằng xin nói nhỏ một kế để chúng ta dùng thử xem sao:   

Trong khi mấy ông thợ sơn đang làm việc, thì mình kiếm mấy cái chén nhỏ, đổ dấm tới lưng lưng chén, rồi chia ra để quanh nhà. Bao nhiêu cái mùi hăng hắc của bất cứ loại sơn nào cũng đều bị dấm hút cả.  Quét sơn xong rồi, mình vẫn cứ giữ những cái chén dấm ở đó thêm vài ngày nữa. Trong khi mọi người thoải mái vui vẻ với ngôi nhà sáng đẹp nhờ những bức tường sơn mới, thì mình lặng lẽ đi kiểm tra các đĩa dấm để châm thêm, hoặc cẩn thận hơn nữa, có thể bỏ dấm cũ để thay dấm mới mỗi ngày. 

Bây giờ nếu có ai cho rằng mùi sơn mới không hề gây khó chịu, thì chúng ta phải hiểu: Gia đình họ hiện có một người nội tướng rất vén khéo giỏi  giang đang âm thầm làm việc đó!


RuaSink.jpg


Dùng dấm để giữ cho mặt sứ trên bồn rửa luôn trắng sạch


Tuần qua, Hằng nhận được câu hỏi của một độc giả cao niên về việc “làm thế nào để tẩy sạch các vệt nước và sơn dầu đọng lâu ngày trên mặt Sink”.  Vậy chú đã áp dụng phương pháp gì rồi? Đã dùng dấm nóng chưa? Chú lấy miếng giẻ sạch, nhúng vào dấm nóng, rồi ấp trên các vệt bẩn. Để đó mấy tiếng đồng hồ cho dấm làm việc rồi lấy ra, chà nhẹ và rửa lại bằng nước sạch. Bằng không, chú thử dùng bùa Hăng Rết, tức là những viên thuốc tẩy răng giả như Polident hoặc Efferdent, giống cách thức cô con dâu dọn phòng tắm, phòng vệ sinh trước khi mẹ chồng đến thăm đó. Nếu vẫn không hết, chú cho Hằng biết nhé!

Đồng thời, xin cám ơn chú đã viết thư khích lệ. Và nhất là những bó hoa chú gửi, Hằng nghe được hương thơm lan tỏa vào rất sâu trong tâm hồn. Bạn của Hằng ở Rosemead có khoe về Mẹo Vặt Ích Lớn, biết đâu cũng là người được chú tặng Viễn Đông? Một lần nữa xin cám ơn chú về thịnh tình đó.

Vũ Hằng

Vuhang231@yahoo.com

 Trở lại trang trước
 
 Các tin đã đưa
 Thảm hương (02/09/2010)
 Săn sóc hồ, hạn chế tối đa hóa chất (31/08/2010)
 Một hồ nước trong xanh (26/08/2010)
 Bảo vệ máy móc (24/08/2010)
 Lá thơm và acid boric (19/08/2010)
 Cách trừ gián đơn giản và rẻ tiền (17/08/2010)
 Chuyện con chuột (12/08/2010)
 Ổ cứng, ổ mềm và ổ vi trùng (10/08/2010)
 Chuyện một bóng đèn... đã vỡ (05/08/2010)
 “Lót ổ” cho đồ quí (29/07/2010)
 

Xem bài theo :
Ngày Tháng Năm

Top 10 tin mới nhất
 Một tai nạn, cả nhà 9 người VN bị thương và thiệt mạng
 Đốt đồng
 Bảo vệ bà Sarah Palin khỏi cuộc tấn công của quỉ dữ
 30 năm Hội Ái Hữu Quân Cụ Hải Ngoại
 Những chuyến tàu chở Hoa Kỳ vào tương lai
 Người lùn nhất thế giới cao 27 inch
 Dân Biểu Trần Thái Văn khai trương văn phòng tranh cử
 Đại Lễ Vu Lan tại Tịnh Xá Giác Lý
 Thời gian huấn luyện cho những việc làm lương cao
 Những huyền thoại về chuyện học sinh bị bắt nạt (Kỳ 2)
Dành cho quảng cáo
Tiền Vệ
Da Màu
Người Dân
KellyDuong
Toyota
Harbor Apartment
B&C
Thai Dac Nha
Beyond
 
  © Copyright by VienDongDaily.com - 14891 MORAN STREET WESTMINSTER CA 92683-5599, USA.