Hoài Mỹ
Bất cứ người nào ở vào một địa vị cao trọng trong xã
hội thì không thể “bạ đâu nói đó”, hay cũng không thể cậy vào bản tính thiên
bẩm để bào chữa cho lời ăn tiếng nói sai quấy của mình - trái lại, càng làm
lớn, càng phải cẩn thận, giữ gìn, cân nhắc từng câu, từng chữ khi phát biểu.
Cổ
nhân đã từng nhắc nhở: Một lời nói ra, “tứ mã nan truy”/bốn con ngựa đuổi theo
cũng không bắt lại được. Hơn nữa, ngày nay các phương tiện truyền thông đại
chúng quá ư tân tiến, nên những lời nói chính thức hay bán chính thức hoặc chỉ
là lời bỏ nhỏ hay “vô thưởng vô phạt” của các yếu nhân vừa thoát khỏi miệng,
liền đã được phổ biến trên khắp thế giới - huống hồ là những lời bông đùa vô ý
thức!
Hẳn hơn bất cứ ai, ông Silvio Berlusconi cũng đã quá
thừa biết những “nguyên tắc” trên đây. Ngoài chức vị thủ tướng nước Ý, ông vẫn
còn được coi là “The King of Media”, bởi ông nắm gần như trọn vẹn các phương
tiện truyền thông - báo chí, truyền thanh, truyền hình - ở Ý. Dường như ông chưa
thỏa mãn với tước hiệu “King/Vua” mà dư luận đã gán cho ông, nên ông đã tự phong mình là “Emperor/Hoàng đế”!
Vậy mà ông Silvio Berlusconi - 72 tuổi đời -
vẫn duy trì cái tật ăn nói “vung tít
mẹt”, kiểu “phát ngôn tưới hạt sen” cố hữu của đương sự!
Lần này, vào Chủ Nhật vừa qua, ngày 28-09-2009, ông
Berlusconi lại “đùa dai” với cả phu nhân của tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama!
Vô duyên lần thứ nhất: Ở đây chúng tôi chỉ kể về trường
hợp ông thủ tướng Ý “nói đùa” thiếu ý thức đối với tổng thống Obama, chứ thật
sự những lần “đùa dai” của ông ta thì đã xẩy ra quá nhiều.
Lần thứ nhất, thứ Sáu ngày 06-11-2008, trong chuyến
công du Mạc Tư Khoa của thủ tướng Silvio Berlusconi, một ký giả hỏi nhận định
của ông về sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai cường quốc Nga và Hoa Kỳ,
ông đã trả lời rằng sự không cách biệt về tuổi tác giữa tổng thống Dmitry
Medvedev (43) và tổng thống Barack Obama (47), hẳn sẽ giúp cho việc hợp tác tốt
đẹp hơn - Rất hay! - nhưng rồi thủ tướng Ý như ngứa miệng, bèn bồi thêm:
“Tôi đã kể với với ngài tổng thống (ý chỉ ông
Medvedev) rằng ông Obama cần đến mọi sự, để có thể thực hiện cuộc hòa giải
chính trị với ngài: Ông ấy trẻ, đẹp giai và có “nước da bánh mật”
(“suntanned”/”rám nắng”) .
Tờ New York Post viết là thủ tướng Silvio Berlusconi
đã nói như trên trong một buổi họp báo sau khi đã gặp ông Dmitry Medvedev. Vẫn
theo nhật báo này, tổng thống Nga đã không phản ứng gì về câu bình phẩm ấy của
vị quốc khách.
Khi trở về khách sạn ở Mạc Tư Khoa, nơi ông
Berlusconi và phái đoàn Ý cư ngụ trong những ngày công du Nga, ông ta đã tìm
cách tự bênh vực bằng cách nói với các phóng viên rằng lời bình phẩm của ông ta
(về nước da của tổng thống Obama) chỉ là “một lời khen ngợi lớn lao” mà thôi.
Hãng thông tấn ANSA của Ý viết lại câu tuyên bố của ông Berlusconi:
“Tại sao mọi người lại lấy đó là xấu xa? Nếu những
ai không có máu khôi hài thì quả tình đáng tồi tệ vô cùng cho họ”.
Rồi khi gặp ký giả của đài Sky TV-24, ông Berlusconi
lại kể rằng lời bình phẩm của ông phải được cảm nhận là “lovely”/”đáng yêu”
chứ!
Trong khi đó, dư luận trong chính giới Ý cũng đã đả
kích câu nói chẳng chút gì gọi là ngoại giao hay lịch sự của ông Berlusconi. Điển
hình là chính khách Jean Leonard Touadi; ông nói rằng ông cảm thấy xấu hổ về
câu phát biểu mang tính kỳ thị chủng tộc của vị thủ lãnh chính trị của mình.
Ông Touadi giãi bày:
“Ở Hoa Kỳ không có kiểu tiếu lâm như vậy. Đó không
chỉ sai quấy về chính trị mà còn là một sự xúc phạm sâu xa đối với tấm gương
tuyệt vời về sự đồng nhất. Thiết tưởng điều này hẳn có tác dụng là thủ tướng Ý
nên lấy đó làm một khuôn mẫu lớn lao vậy”.
Thông tấn xã Bloomberg cũng loan tin là đảng Dân Chủ
ở Ý cũng phản ứng mạnh mẽ. Họ cho rằng thủ tướng Berlusconi phải xin lỗi tổng
thống Obama ngay. Chủ tịch đảng, ông Walter Veltroni phát biểu: “Chúng tôi hy
vọng ông ta càng sớm càng tốt xin lỗi tân tổng thống Hoa Kỳ” - và ông xác nhận
lời phát biểu vốn gây tranh cãi ấy đã làm tổn hại nặng nề thanh danh của nuớc Ý
trên trường quốc tế.
Dư luận trong và ngoài nuớc Ý đều biết thủ tướng
Silvio Berlusconi không phải lần đầu tiên bị hay cố ý “vấp” trong cách thức
phát biểu. Một lần trước đó, ông Berlusconi đã chỉ tay thẳng vào một chính
khách Đức mà vừa cười vừa so sánh ông này giống một tên cai ngục Đức Quốc Xã;
lần khác ông ta lại oang oang tuyên bố: “Nội các Tây Ban Nha sao mà lắm đàn bà
thế!”
Lại “đùa dai” vô duyên nữa! Thứ Năm, ngày
10-09-2009, trong một buổi họp báo trên TV tại Sardinia, vị thủ tướng 72 “xuân
xanh” (ông Berlusconi luôn luôn tự nhận mình còn trẻ; ông cũng đã đôi lần sửa
sắc đẹp) nhận định: “Tôi xác tín rằng tôi là thủ tướng Ý tài giỏi nhất trong
lịch sử –150 năm của đất nước này”. Và ông quả quyết ông không bao giờ tự xét
phải rút lui khỏi chức vị thủ tướng, sau tất cả những cáo buộc “sì-căng-đan” ấy
(mua dâm với gái điếm, liên hệ với Naomi Latizia, một thiếu nữ vị thành niên…).
Vậy mà mới đây, “thủ tướng tài giỏi nhất” này lại “đùa
dai” vô duyên nữa với tổng thống Hoa Kỳ Barack
Obama và phu nhân Michelle. Nguyên là, Chủ Nhật, ngày 28-09- 09 vừa rồi, trong buổi họp đảng
bảo thủ “People of Freedom” của ông tại thành phố Milano, ông đã dõng dạc tuyên
bố: “Tôi xin chuyển tới quí vị lời thăm chào của một người… tên là… là… Khoan!
À, đó là một người “cháy nắng”: Barack Obama!” - khiến khán thính giả phá lên cười. Như được thể,
ông diễu cợt cả với đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Michelle Obama, bằng câu khôi
hài vô ý thức khác nữa: “ Quí vị sẽ không tin, nhưng mà thật đấy, hai người này
đã ra bãi biển để vợ ông ta cũng có màu da bánh mật!”. Cả phòng hội lại được dịp cười hơn nắc nẻ!
Tất cả giới truyền thông trên khắp thế giới đều đã
phổ biến những phim ảnh của cuộc họp thượng đỉnh của khối G20 tại Pittsburg
tuần qua. Theo đó, bà Michelle Obama đã thân tình chào hỏi các yếu nhân bằng
cách bắt tay rất lịch thiệp và hôn nhẹ trên má - tuy nhiên khi gặp thủ tướng Ý
Silvio Berlusconi, bà đứng cách xa ông ta khoảng một sải tay và như đã dứt
khoát, chỉ với một cái bắt tay cứng nhắc!
Không hiểu nhà lãnh đạo Berlusconi này có nhận ra
không… hả?
Hoài Mỹ