Hoài Mỹ
Đề tài này hơn bao giờ hết đã được nói đến rất nhiều - nhiều tới độ đối
với lắm người “quá nhàm”, kiểu “biết rồi, khổ quá, nói mãi!” .
Nhưng vấn đề vẫn
không được giải quyết, trái lại mỗi ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, do đó
lại cần được nhắc nhở thêm:
* 23 triệu người hiện cần được tiếp tế thực phẩm trong nửa năm tới đây,
nhưng cộng đồng thế giới từ chối đóng góp.
* Kenya, Somalia, Ethiopie, Uganda và Djibouti vẫn không đủ thực phẩm cho
người dân của họ.
* Chương Trình Thực Phẩm Thế Giới (CTTPTG) cần 1.000 triệu đô la để ngăn
chận một thảm họa nạn đói.
* CTTPTG đành phải giảm nỗ lực làm việc chỉ vì thiếu “quà tặng” của cộng đồng
quốc tế.
* Hạn hán và hoa mầu nghèo nàn ở Đông Phi khiến phải mua thực phẩm từ các
lục địa khác.
* 285.000 trẻ em ở Somalia bị bệnh thiếu dinh dưỡng.
Peter Smerdon, phát ngôn viên của CTTPTG tại Kenya cho biết: “Nỗi lo âu
lớn lao nhất của chúng tôi là nếu chúng ta không cứu trợ đầy đủ, chúng ta sẽ
phải chứng kiến một con số tử vong rất lớn lao”. Peter Smerdon nhấn mạnh rằng
ông đang đứng giữa cơn khủng hoảng tệ hại nhất của vùng Sừng Phi Châu (Africa’s
Horn) mà người ta chưa từng chứng kiến trong nhiều năm qua. Đồng thời lại xẩy
ra hiện tượng “hạn hán” trong việc giúp đỡ từ các nước Tây phương khiến họ cũng
phải giảm thiểu viện trợ thay vì phải gia tăng.
Cơn khủng hoảng ở vùng Sừng Phi Châu là bởi nạn hạn hán và mất mùa trong
những năm vừa qua. Thêm vào đó ở một số nước còn tiếp diễn chiến nhanh và những
vấn đề di cư.
* Dân chúng đói
CTTPTG phải gia tăng phạm vi phân phát thực phẩm cho tối thiểu 20 triệu
người trong suốt 6 tháng tới đây; nhưng vì thiếu tài trợ nên thay vào đó họ
phải cắt bớt khẩu phần - và rất có thể còn phải giảm thiểu tối đa nếu cộng đồng
quốc tế không cung cấp thêm.
Tại vùng Sừng Phi Châu, từ Ethiopie và Somalia xuống tới Kenya và Uganda,
ở những nơi này đều có rất ít thực phẩm hoặc thực phẩm lại quá đắt đỏ. Trong
hoàn cảnh thiếu thực phẩm trước đây trong các vùng này, người ta có thể mua
thực phẩm với giá cả thấu trời xanh ở Kenya và Tanzania; nhưng nay, chính Kenya
cũng đã lâm vào cơn khủng hoảng thực phẩm và Tanzania cũng đã phải nhập cảng
thực phẩm.
Hạn hán, thiếu mưa là nguyên nhân chính của cơn khủng hoảng nay đang lan
rộng ở vùng Sừng Phi Châu này.
Peter Smerdon kể: “Chúng tôi đã thấy những trường hợp chết do đói, tuy
nhiên cũng khó mà xác định những ai
chết vì thiếu thực phẩm. Thường nhiều người chết bởi những tai họa khác, chẳng
hạn dịch bệnh tiêu chảy mà cũng còn bởi sự sai lầm dinh dưỡng”. Ông nhấn mạnh:
“Chúng tôi bận tâm lo giúp đỡ người sống hơn là đếm số tử vong. Nhưng một điều
chắc chắn là rất nhiều người khốn cực”.
* Hạn hán trầm trọng nhất ở Kenya
Cơn hạn hán trầm trọng nhất ở Kenya kể từ năm 2000 khiến các cánh đồng
vốn thường mầu mỡ trong mùa gặt hái, nay là cảnh đồng không mông quạnh. Bày thú
vật không còn được gia chủ cho ăn, bây giờ đã gầy trơ xương hoặc ngã ra chết.
Nhiều con bò gầy đến độ những người mổ thịt cũng không thèm nhận nữa.
Tình trạng thiếu thực phẩm đồng thời còn làm cho giá thực phẩm leo thang
vời vợi. Một khi giá cả thực phẩm của các thứ căn bản đã tăng gấp đôi thì cũng đã
là quá cao đối với phần đông dân chúng. Ông Peter Smerdon nói với ký giả hãng
thông tấn NTB rằng:
“Tình trạng thường xẩy ra trong những vụ ăn uống sai lầm (đói quá nên gặp
gì ăn nấy) nay đã lên tới mức báo động trầm trọng”.
Tại một số địa phương ở Kenya, 20% trẻ em dưới 5 tuổi chết vì chất dinh dưỡng
sai lầm như vậy.
Nhiều cư dân Kenya nay đã tuyệt vọng trong việc cung cấp thực phẩm cho
gia đình. Họ không còn khả năng cho con cái đến trường, nhưng bắt các trẻ này
nghỉ học để đi làm hoặc ăn xin.
CTTHTG hiện cần gấp khoảng 550 triệu đô la để có thể phân phối thực phẩm
cho 3,8 triệu người. Đến nay, tổ chức quốc tế này mới nhận được khoảng gần 7
triệu đô la mà thôi.
* Có thể dự trù, nhưng không dễ dàng
Ông Peter Smerdon giãi bày: “Để tránh giáø cả thực phẩm leo thang hơn
nữa, chúng tôi phải mua thực phẩm ở bên ngoài vùng này. Phần lớn thực phẩm mà
chúng tôi phân phát, đã được mua ở Nam Phi và Ấn Độ. Tuy nhiên giá cả chuyên
chở và thời gian đáp ứng cũng phải tăng theo”.
CTTPTG cho rằng cơn khủng hoảng ở vùng Sừng Phi Châu có thể được dự tính
trước: “Chúng tôi đã nhận thấy trước trong một thời gian lâu sự gia tăng giá cả
thực phẩm, và đã chứng kiến mùa gặt hái hư hỏng. Giai đoạn trước cơn khủng
hoảng này đã khởi sự với nạn hạn hán trong năm 2005”. Theo nhận xét của ông
Smerdon, cơn khủng hoảng tài chánh toàn cầu cũng là nguyên nhân gây nên sự khó
khăn trong việc kiếm tiền cho việc cứu trợ thực phẩm.
* Somalia đang cạn dần thực phẩm
Somalia hiện đứng trước cơn khủng hoảng nhân đạo tệ hại nhất tong 18 năm
qua. Tuy nhiên đồng thời đất nước này cũng là nơi nguy hiểm nhất để có thể điều
hành việc cứu trợ.
CTTPTG và các tổ chức khác của Liên Hiệp Quốc đã phải rút phần lớn nhân
viên của mình ra khỏi Somalia vì tình trạïng an ninh ở đây.
Tháng 8 vừa qua, các cơ sở địa phương của CTTPTG ở phía Nam Somalia đã bị
các loạn quân tấn công. 4 nhân viên của tổ chức quốc tế này đã bị giết kể từ
tháng 8 năm nay.
CTTPTG sắp cạn hết thực phẩm để cung cấp cho người dân đói ở Somalia. Nội
trong tháng 10 này các kho sẽ trống rỗng.
Trong khi đó, 20% trẻ em bị thiếu dinh dưỡng. Cứ 5 em nhỏ ở Somalia lại
có một em bị chết vì chất dinh dưỡng sai lầm. 75% dân số ở Nam và Trung Somalia
cần được viện trợ thực phẩm. Đây là những con số cao nhất trên thế giới. Hơn
nữa, nội chiến trong nước này tiếp diễn leo thang cường độ.
* Gia tăng không ngừng
Ở Ethiopie, CTTPTG cần nửa tỉ đô la để có thể cung cấp thực phẩm cho 6,2
triệu người. Trong tháng Giêng, mới chỉ có 4,9 triệu người nhận được thức ăn từ
CTTPTG, nhưng con số này tới nay đã xuống thang mạnh mẽ.
Vì thiếu tiền nên CTTPTG đành phải giảm thiểu mức phân phối khẩu phần.
Nhiều nơi ở Ethiopie đã chịu cảnh cắt bớt viện trợ thực phẩm.
Uganda và Djibouti trong vùng Sừng Phi Châu cũng bị thiệt hại nặng nề bởi
nạn hạn hán. Ở miền Đông Bắc Uganda, 90% dân số đang cần được cấp cứu thực
phẩm.
Hậu quả sẽ ra sao khi cơn khủng hoảng thực phẩm lan rộng như người ta đã
thấy ở vùng Sừng Phi Châu? Peter Smerdon, phát ngôn viên của CTTPTG trả lời câu
hỏi này của thông tấn xã NTB:
“Nếu chúng ta không phản ứng mạnh mẽ đủ, chúng ta sẽ thấy rất nhiều người,
có thể hàng triệu người, chết!”
Hoài Mỹ