
Đoàn Vi Hương và “Tình chỉ là giấc mơ”
Quốc Hương/Viễn Đông
“Tình chỉ là giấc mơ” là đêm nhạc thính phòng với các dòng nhạc Đoàn Vi Hương, Diệu Hương, Lại
Tôn Dũng, mục đích ra mắt CD “Hôn” của Đoàn Vi Hương. Chương trình có sự tham gia của Tuấn Ngọc, Thanh Hà, Nguyễn
Hồng Nhung, Phạm Vân An, Chu Minh Quân,
Ngô Tín, và ban nhạc Nguyễn Quang, sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ chiều chủ
nhật ngày 8 tháng 11 năm 2009 tại rạp hát Star Performing Arts Center số 16149
Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708.
Vé bán tại: Bích Thu Vân 714-897-4519, Tú Quỳnh 714-531-4284,
Bolsatickets.com 714-418-2499, Mình Ơi 714-554-0212.
Buổi tối khoảng 10, 11 giờ đêm thứ tư 14 tháng 11 năm 2009,
trên đường dây điện thoại, Viễn Đông có cuộc phỏng vấn với nhạc sĩ Đoàn Vi
Hương .
Viễn Đông:
Diệu Hương, Đoàn Vi Hương..., ai muốn làm nhạc sĩ chắc nên đổi tên
là... Hương. Như hương sắc cho đời, những người tên Hương hình như thường có
tâm hồn nghệ sĩ, có năng khiếu nghệ thuật, làm thơ văn, viết nhạc, quay phim,
chụp ảnh, vẽ tranh...?
Đoàn Vi Hương: Chắc là vậy. “Hương, anh gọi tên
em trong muôn ngàn nỗi nhớ” (bài hát của Nhật Ngân). Nhưng Hương cũng rất...
khổ. Khổ vì... tình.

Viễn Đông: “Tình chỉ là giấc mơ”?
Đoàn Vi Hương: Tựa đề một bài hát cũng là chủ đề của đêm nhạc thính phòng
với Đoàn Vi Hương-Diệu Hương-Lại Tôn
Dũng. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Diệu Hương đã sáng tác trên ba mươi năm,
có các CD như “Biển nghìn thu ở lại”, “Cho dòng sông cuốn trôi”, “Dòng lệ khô”,
“Khắc khoải”, “Ở lại ta đi“à Đoàn Vi Hương rất vinh hạnh được Diệu Hương nhận
lời tham gia dù hiện nay cô cũng đang đi show nhiều nơi, rồi kinh doanh nhà
hàng “Mình ơi.” Ca nhạc sĩ sẽ hát trong đêm nhạc: Lại Tôn Dũng sáng tác trên
hai mươi năm với gần 200 tình khúc tiếng Việt lẫn tiếng Anh, chuẩn bị ra mắt
các CD đầu tay trong đó có “Tình chỉ là giấc mơ”. Nhạc sĩ LTD sẽ đánh đàn
guitar. Đoàn Vi Hương sáng tác thời gian gần đây hơn, còn mới lắm nhưng cũng được khoảng 30 bài, có
thu thanh nhạc CD “Hôn”, và các nhạc phẩm thường phát trên đài phát thanh “Mẹ
Việt Nam 106.3 FM”, trên YouTube. Có mới lẫn cũ hài hòa. Cả ba nhạc sĩ đều là
người xứ Huế mộng... mơ.
Viễn Đông:
Riêng Đoàn Vi Hương, nghệ danh nghe cũng hay hay lạ lạ...
Đoàn Vi Hương: DVH là tên thật. Ba là Đoàn Vi
Hân và con là Đoàn Vi Hương. Người Huế hay có tên đệm là Vi, hoa Tường Vi cho
con gái. Họ Đoàn thì lại có vẻ chút nam tính, “quậy” theo kiểu sôi nổi làm gì
cũng ôm lo hết vào người. Kinh doanh thẩm mỹ trong thị trường Mỹ cạnh tranh
nhiều. Là “single mom”, vừa làm mẹ lẫn ba của hai bé trai và gái đang học dương cầm và vĩ cầm. Không thích
shopping, thời gian để dành cho nghệ thuật. Ngược lại Hương như thoáng hương
nhẹ nhàng, họa sĩ Đoàn Vi Hương vẽ tranh trừu tượng, nhạc sĩ Đoàn Vi Hương cũng
viết nhạc... trừu tượng úp úp mở mở theo. Làm thơ rồi phổ nhạc, viết giai điệu
rồi đặt lời; trong thơ có họa, trong họa có nhạc, trong nhạc có thơ hòa lẫn
nhau. Lúc nào cũng kè kè cái máy thâu bên mình. Lúc trước ở tiểu bang xa rất
buồn, về Cali trên đường lái xe ra biển
hay tối về nhà yên tĩnh là đã có cảm hứng. Có khi chỉ là ngẫu hứng mà thành...
Viễn Đông: Nhạc tình yêu?
Đoàn Vi Hương:
“Đừng chần chờ hỡi em thời gian đâu có ngừng. Đừng vội vàng bước chân
hãy cho nhau một nụ hôn. Đừng ngập ngừng lối đi đời không như ngóng chừng. Đừng
ngại ngùng hỡi em hãy cho nhau một nụ hôn”. “Hôn” theo điệu Rumba, bài hát chủ
đề của cuốn CD nhạc Đoàn Vi Hương sẽ ra mắt trong đêm “Tình chỉ là giấc mơ”,
tựa đề chỉ có một chữ nhưng ý nghĩa hơn nhiều. Bài sẽ do nam ca sĩ trẻ Chu Minh
Quân, giải giọng ca vàng Asia, hát. Để coi anh có yêu chưa và sẽ hôn thế nào?
Tình yêu... khó nói, trong tương lai, biết đâu sẽ có những bài “Nếu”, “Đừng“à
Hiện tại thì “Biển vẫn đợi em”, “Ngậm
lá thời gian”, “Mơ rồi yêu”, “Nỗi đau tuyệt vọng”, “Trái tim em giờ ở nơi đâu”
(Phạm Vân An, nữ ca sĩ trẻ cũng đoạt giải giọng ca vàng Asia, hát), rồi thu âm hay hát còn có nữ ca sĩ Thanh Hà, nam ca sĩ Tuấn Ngọc.
Có người bạn từng khóc lóc kể lể về tình
yêu tan vỡ. Ai cũng có chuyện tình và đều có thể hát và sáng tác nhạc được hết (?)
Viễn Đông:
“Hôn”, “Ngậm lá thời gian”, “Mơ rồi yêu”…, tựa bài cũng đã hay hay lạ lạ
như tên tác giả. Nhưng “yêu thì khổ,
không yêu thì lỗ, không chịu lỗ cũng chẳng muốn khổ mà vẫn ... yêu”?
Đoàn Vi Hương: DVH viết những bài hát về yêu
thương. Cũng thích những bài hát về số phận, thân phận con người. “Mẹ tôi xưa
và nay” hay “Người đàn ông trong tù” do Ngô Quang Minh cũng một nam ca sĩ trẻ đoạt giải giọng ca
vàng Asia và Thúy Nga Paris by night hát.
Ba của Đoàn Vi Hương trước 1975 là trưởng ty cảnh sát Quảng Ngãi sau đã
phải đi tù cộng sản khoảng 10 năm, bà nội mất, một người em của Đoàn Vi Hương
qua đời... Hoặc bài “Mẹ mất con trong một lần ra biển” có người quen rơi cảnh
thuyền nhân và “Hãy cho em một đôi tay” về hai anh em còn trẻ mà cùng bị tai
nạn lao động ở Việt Nam được nhìn thấy từ
ảnh chụp qua việc làm từ thiện của các họa sĩ vẽ tranh à
Viễn Đông: Họa sĩ của “Thương Huế trong
mưa”?
Đoàn Vi Hương: Và cũng tự tay chụp hình minh họa
cho CD nhạc “Hôn” cho đúng ý nghệ thuật mà bài nhạc diễn tả. Cũng đang nghĩ sẽ thiết kế sân khấu “Star
Performing Arts” sao cho xinh đẹp ấn tượng mà cũng thân tình ấm cúng. Có ca sĩ
có thành danh nổi tiếng nhưng cũng có ca sĩ trẻ mới đậu giải: Tuấn Ngọc, Thanh
Hà, Nguyễn Hồng Nhung, Phạm Vân An, Chu Minh Quân, Ngô Quang Minh, Ngô Tín. Ban
nhạc Nguyễn Quang tài hoa (con trai của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9) hòa âm hay, kể
cả những bài buồn à MC Mạnh Tùng, Uyển
Diễm cũng có tên trong văn nghệ truyền thông Nam Cali. Đặc biệt có gương mặt MC trẻ mới là Huyền
Trâm, một người bạn của Đoàn Vi Hương, lần đầu tiên xuất hiện.

MC Huyền Trâm
Viễn Đông: Sao Đoàn Vi Hương không thử
làm... MC?
Đoàn Vi Hương: Tự làm cho... mình hả, thôi,
nhưng nếu bạn bè ai mời biết đâu. Có nhiều bạn bè nên cũng được người này kia
giúp. Vé bán được cũng khá dù thời buổi kinh tế khó khăn, nhưng cũng luôn cần
sự ủng hộ của quý khán giả. Đoàn Vi
Hương sống tự lập, gia đình tuy cũng có làm nghệ thuật, nhưng không có ý kiến.
Độc thân muốn làm gì thì làm, làm những gì mình muốn, gia đình chỉ hỗ trợ thêm
khi cần.
Quốc Hương (Viễn
Đông): Hương cảm ơn...
Hương và hẹn gặp lại... Hương.
© Vien Dong Daily News