TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG – August 27 - Sep 2, 2010
 Thiếu niên Việt trốn trong tủ gọi 911 bắt trộm
 Thay bánh xe trên xa lộ, một người Việt bị thiệt mạng
 Bố ráp hàng giả, một chủ tiệm người Việt bị bắt
 Biển nước giữa lòng Saigon
 Tiệm đổi check lấy tiền mặt bị cướp
 Lễ phát tang cho bà quả phụ Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ
 Xe lửa Việt Nam... kinh nghiệm tản thần!
 Kẻ bị bắn chết dính tới 4 vụ giết người ở Cali
 Sát thủ giết người thân rồi tự tử?
TinNgan
Joseph Vu
TOA
 
Kẻ bị bắn chết dính tới 4 vụ giết người ở Cali - Cái đi-văng - Bố ráp hàng giả, một chủ tiệm người Việt bị bắt - Xe lửa Việt Nam... kinh nghiệm tản thần! - Người dân cần để ý đến thành phố của mình - Hái dâu ở Thụy Điển, Na Uy - Đỗ Tân Khoa với “Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng” - Còn thương rau đắng mọc sau hè...” - Săn sóc hồ, hạn chế tối đa hóa chất - Người Việt Nam có thể gõ cửa Bộ Nội An về dân quyền
 
Chia sẻ: Font-Size:
 Hoa Kỳ
Vụ cụ già 78 tuổi bị Cảnh Sát trấn áp
Cập nhật lúc 9:36:23 PM - 31/10/2009

Cảnh Sát Garden Grove sẽ giao hồ sơ cho Biện lý Quận Cam

* Nghị viên Dina Nguyễn vào cuộc


Vi Lang/Viễn Đông


GARDEN GROVE - Trưa thứ Bảy, Lt. Scott Watson thuộc Sở Cảnh Sát Garden Grove xác nhận với Viễn Đông rằng cảnh sát đã ghi hai giấy phạt ông Trần Kim Mỏng hôm 28-10-2009, một cho việc lái xe quá tốc độ và hai là tấn công cảnh sát.

Riêng về giấy phạt thứ hai, Lt. Watson nói: “Đáng lẽ ra chúng tôi bắt giữ ông cụ và đưa vào nhà tù Quận Cam vì hành vi tấn công cảnh sát. Tuy nhiên, vì ông cụ đã lớn tuổi, chúng tôi chỉ ghi giấy phạt và thả ông ra về”.

Như nhật báo Viễn Đông đã đưa tin ngày hôm qua, ông Trần Kim Mỏng 78 tuổi lái xe từ Chợ Đà Lạt về nhà ở khu chung cư Harbor Grove trên đường Garden Grove thì bị cảnh sát ra hiệu dừng xe. Theo lời ông Mỏng, khi ông lấy giấy tờ và ra khỏi xe đưa cho cảnh sát thì viên cảnh sát Starnes đã gạt tay ông ra. Sau đó, vài cảnh sát nữa đến nơi và ông Mỏng kể lại là bị cảnh sát trấn áp xuống lề đường. Khi tỉnh lại, ông nói là đã bị còng tay và thấy giày cảnh sát đè lên ngực mình. Cảnh sát đã kêu xe cứu thương đến chở ông vào Bệnh viện Garden Grove ngay gần đó và sau đó mở còng tay, thả ông ra về. Ông Mỏng nói cảnh sát vẫn còn giữ bằng lái xe của ông. Còn chiếc xe ông lái bị cảnh sát cho kéo đi; hôm thứ Năm, người nhà phải đóng tiền để lấy về.

Lt. Watson cho biết thêm, Cảnh Sát Garden Grove đang trong tiến trình viết bản báo cáo sự việc và trình lên thượng cấp vì hành vi tấn công Cảnh Sát thuộc về vi phạm hình sự. Sau khi Cảnh Sát Trưởng xem xét hồ sơ, Sở Cảnh Sát sẽ chuyển hồ sơ này cho Biện lý cuộc Quận Cam. Văn phòng Biện lý sẽ cứu xét việc khởi tố chiếu theo luật hình sự hay không. Được hỏi thẩm quyền truy tố thuộc về cơ quan nào, Lt. Watson trả lời với Viễn Đông là Cảnh Sát Garden Grove không có thẩm quyền này, chỉ có Biện lý cuộc Quận Cam có trách nhiệm đưa nội vụ ra tòa hoặc miễn tố mà thôi.

Giấy phạt mà Mục sư Trần Hồng Nguyên, con trai cụ Mỏng, đưa cho Viễn Đông xem hôm thứ Sáu có ghi rằng cụ Mỏng phải ra tòa trước ngày 12-1-2010. Lt. Watson giải thích: “Giấy ghi như vậy tức là người nhận giấy phải đến trình diện tại tòa trước ngày đó để nhận tội hoặc không nhận tội và đưa ra những lời giải thích; nếu không, sau ngày đó, chúng tôi sẽ có trát lệnh bắt giữ”.


Ngoài ra, trưa thứ Bảy, nhật báo Viễn Đông cũng đã nhận được một thông cáo gửi tới các cơ quan truyền thông của Nghị viên Dina Nguyễn, thành phố Garden Grove, với nội dung như sau:

“Văn phòng chúng tôi đã nhận được yêu cầu của báo chí để trả lời những thắc mắc về vụ việc của cụ Trần Kim Mộng với cảnh sát Garden Grove. Hiện nay chúng tôi cũng có rất nhiều thắc mắc và cần có thêm thời gian làm việc với các chức sắc hữu trách trong ty cảnh sát để điều tra cho tận tường những dữ kiện.  Chúng tôi rất quan tâm và thông cảm với nỗi đau khổ của cụ Mộng và gia đình nhưng đồng thời chúng tôi cũng phải cân nhắc xử lý mọi việc cho công bằng đối với các cảnh sát có liên can. Là nghị viên thành phố, chúng tôi có trách nhiệm với cộng đồng để làm sáng tỏ vụ việc và bảo vệ sự an toàn, công lý cho mọi người trong thành phố chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi sự nhẫn nại của quí vị và khuyến khích những ai có tin tức về vụ việc này hãy liên lạc về văn phòng của chúng tôi ở số điện thoại: (714) 741-5103.  Xin cảm ơn.”


Chiều cùng ngày, Mục sư Nguyên cho biết ông Mỏng vẫn đang tỉnh dưỡng tại nhà, vẫn còn ê ẩm khắp người, và gia đình đang đi tìm luật sư đại diện. Phóng viên Viễn Đông có hỏi Mục sư Nguyên để xin xác nhận lại một lần nữa về  tên của cụ ông là Trần Kim Mỏng như nhật báo Viễn Đông đã viết trong bản tin số báo hôm qua, chứ không phải tên là Trần Kim Mộng như một số độc giả gọi đến Viễn Đông cho biết là họ đọc được ở các báo khác.

 Trở lại trang trước
 
 Các tin đã đưa
 Người dân cần để ý đến thành phố của mình (31/08/2010)
 Người Việt Nam có thể gõ cửa Bộ Nội An về dân quyền (30/08/2010)
 Mỹ phẩm an toàn cho người tiêu thụ (29/08/2010)
 Cất cánh khỏi bãi lầy suy thoái (28/08/2010)
 Bộ trưởng Y tế đến Los Angeles khởi động chiến dịch ngăn ngừa hút thuốc lá (26/08/2010)
 Sáng lập viên WikiLeaks chưa thoát lưới luật pháp (26/08/2010)
 “Green Expo” Hội Chợ Cải Thiện Môi Trường Đời Sống (26/08/2010)
 Đại dịch trứng gà nhiễm salmonella đang hoành hành (23/08/2010)
 Tiểu Bang Vàng lại sắp cháy túi (21/08/2010)
 Cồn Dầu làm dân biểu rơi lệ (19/08/2010)
 

Xem bài theo :
Ngày Tháng Năm

Top 10 tin mới nhất
 Kẻ bị bắn chết dính tới 4 vụ giết người ở Cali
 Cái đi-văng
 Bố ráp hàng giả, một chủ tiệm người Việt bị bắt
 Xe lửa Việt Nam... kinh nghiệm tản thần!
 Người dân cần để ý đến thành phố của mình
 Hái dâu ở Thụy Điển, Na Uy
 Đỗ Tân Khoa với “Tuổi Trẻ Phục Vụ Cộng Đồng”
 “Còn thương rau đắng mọc sau hè...”
 Săn sóc hồ, hạn chế tối đa hóa chất
 Người Việt Nam có thể gõ cửa Bộ Nội An về dân quyền
Dành cho quảng cáo
Tiền Vệ
Da Màu
Người Dân
KellyDuong
Toyota
Harbor Apartment
B&C
Thai Dac Nha
Beyond
 
  © Copyright by VienDongDaily.com - 14891 MORAN STREET WESTMINSTER CA 92683-5599, USA.