
Nguyễn Linh Giang
Sáng nay Thứ Bảy,
trời thật đẹp, gió nhè nhẹ thổi khiến không khí nhẹ nhàng thanh thoát, hơi mát
chứ không lạnh. Hơn 100 người đã tụ họp tại góc Warner và Euclid của công viên
Mile Square Park, một địa điểm sinh hoạt quen thuộc của dân Little Saigon, miền Nam Cali nắng ấm quanh năm. Họ tụ họp nơi
đây để cùng nhau học và tập những thế Quan Âm Dưỡng Sinh, chuẩn bị “biểu diễn”
trong kỳ Đại Hội Quán Âm đầu tháng 12, 2009 sắp tới.
Tôi tới nơi khi “các
bác” - đại danh từ thường được dân Hội Từ Bi Phụng Sự dùng khi muốn nói đến đại chúng- đã “warm up” dưới sự điều động
của huấn luyện viên Sheila Trương. Mọi người bắt đầu thấy nóng người lên, cởi
bỏ bớt lớp áo ngoài. Sức nóng từ việc vận động thân thể làm năng lượng của cơ
thể khởi dậy và tích tụ khiến chúng ta có thể làm việc một cách thoải mái cũng
như thấy tinh thần hòa dịu hơn. Ai đã từng đi học những lớp thể dục dưỡng sinh
mà thầy Hằng Trường đặt tên là Càn Khôn Thập Linh đều biết điều này. Thầy là người
luôn chủ trương muốn thăng tiến tâm thức, ta cần thăng tiến sức khỏe của thân
xác, tức Tâm và Thân phải đi đôi với nhau. Thầy thường nhắc nhở: Nếu có ai hỏi
thầy Hằng Trường dạy cái gì, bác nên nói: Khí lực của THÂN không có thì TÂM
THỨC cũng không phát triển được. Phải
có năng lượng của THÂN mới chuyển hóa được TÂM THỨC. Tâm Thân đi đôi và hợp
nhất. Và lý do duy nhất con người hiện diện trong vũ trụ là để tiến hóa.

Thầy bắt đầu cho mọi
người đứng thành nhiều hàng như hình ngôi sao tụ vào tâm điểm ở giữa là cô
Sheila. Sau một lúc chạy tìm chỗ như ong vỡ tổ, mọi người rồi cũng có được vị
trí của mình và bắt đầu luyện những thế như “Thiên Địa Hợp Nhất”, “Đẩy Trừ
Phiền Não, Chiếu Phá Điểm Mù”... Nghe tên thì có vẻ “gồ ghề”, khó khăn như vậy
nhưng thật ra những thế này rất dễ, nhất là cho những ai đã từng học môn Càn
Khôn Thập Linh, đôi khi gọi tắt là CK10. Dễ và nhẹ nhàng nhưng làm liên tiếp 10
lần mỗi thế thì cũng đủ mướt mồ hôi, người nóng lên, sảng khoái vô cùng. Trong đám
đông hôm nay cũng có một số người bản xứ đã từng theo học các lớp CK10 trong
thời gian qua và rất thích thú với môn này. Họ nhập bọn, cùng múa tay giơ chân
chung với đám người Việt Nam và bật ra những tràng cười rộ khi nghe được những
câu nói đùa (bằng tiếng Mỹ) của thầy và các bạn cùng tập.
Đại Hội Quán Âm, tên
tiếng Mỹ là “World Peace Gathering”, là một đại hội nhằm tụ tập tất cả những ai
muốn đóng góp cho con người và trái đất hôm nay, cùng nhau nguyện phát huy tấm
lòng và công hạnh của Đức Quán Âm. Từ hơn tháng nay, nhiều người đã nhận được
thư mời của Hội Từ Bi Phụng Sự (Compassionate Service Society) và thầy Hằng Trường
như sau:
Trong tình hình biến động
của thế giới hiện nay với những thiên tai như nạn bão, nạn lửa, nạn lụt liên
tiếp đổ dồn lại thêm kinh tế đi xuống, việc làm khó khăn; lòng người trở nên
bất an. Hội Từ Bi Phụng Sự muốn đóng góp một phần tích cực để cộng đồng chúng
ta tìm được an lạc, vươn lên hy vọng, thêm niềm tin, tăng niềm vui. Nếu chúng
ta có thể tập trung lòng thành của đại chúng, thay đổi từ trường dữ dằn tạo ra
bởi tánh giận dữ và bạo động thì mình có thể cảm động đến trời đất, và kết quả
sẽ đem đến mưa thuận gió hòa. Dựa theo ý nghĩ đó, Hội Từ Bi Phụng Sự sẽ tổ chức
“Đại Hội Quán Âm” trong ba ngày 4,5,6 tháng 12 năm 2009 tại Quận Cam
California, với chủ đề:
Phát huy tấm lòng và
công hạnh của Đức Quán Âm: đó là tình thương rộng lớn hay lòng đại bi vô hạn,
cứu độ chúng sinh.

Tất cả những sinh
hoạt trong kỳ đại hội đều xoay quanh chủ đề làm sao biểu hiện được tình thương
trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Do đó thành quả mà đại hội
mong đạt
tới, cũng chính là thành quả do sự thực hiện được những chủ đề sau đây:
-Về mặt thể xác: Các bác sẽ cùng tham dự chương trình tập taichi mỗi ngày,
với những thế giúp phát triển tình thương, khai mở cõi lòng, giảm thiểu stress,
bớt phiền não, bớt lo âu.
-Về mặt hàm dưỡng tâm
linh: Các bác sẽ cùng học
một phương pháp thiền thực tiễn nhưng có thể phát triển lâu dài trên con đường đạo.
Đó là lối thiền mở rộng tình thương, mở rộng tầm nhìn của Bồ Tát Quán Âm Như Ý
Luân. Mục tiêu chung của lối thiền này là giúp chúng ta đạt tới trạng thái bình
hằng của tâm hồn, chan hòa tình thương, đầy lòng tha thứ, nhưng đồng thời cũng
có mức độ chuyên chú và hướng thượng tất yếu để mọi chuyện trong đời đều hanh
thông như ý.
-Về mặt tín ngưỡng và
tâm linh: Các bác sẽ cùng tham
gia lạy sám để hồi hướng cho nghiệp chướng của mình và của tha nhân được tiêu
trừ. Phương pháp lạy sám này là cách thức để chúng ta nhìn lại tự tâm, thanh
lọc thói xấu, nhìn về tương lại, và cải thiện ngay những quan điểm không ích
lợi cho một cuộc sống tiến hóa. Thiền là cách lạy sám trong tĩnh mặc, còn lạy sám là cách thiền trong động thái. Trong
kỳ đại hội này, nếu chúng ta theo đúng phương pháp lạy của Đức Quán Âm, thì mỗi
lạy xóa tan trăm ngàn ác nghiệp, mở ra trăm ngàn cửa giải thoát, hóa giải trăm
ngàn chướng duyên ngang trái, và do đó sẽ hóa hiện trăm ngàn nụ cười hạnh phúc.
Bởi thế đại hội sẽ dành nhiều thời giờ để các bác lạy sám. Vào đêm cuối cùng,
với sự thành tâm và sức mạnh của tập thể, chúng ta sẽ làm đại lễ hồi hướng cho
hòa bình thế giới. Đây chính là cống hiến chân thật nhất của tất cả các bác đối
với địa cầu vậy.
-Về mặt tâm lý và
quan hệ với gia đình: Để cho tình
bạn và tình thân giữa gia đình thêm gắn bó, đại hội sẽ dành một buổi sáng sinh
hoạt với giới trẻ ở ngoài công viên, tạo cơ hội cho tất cả chúng ta có thời giờ
gần gũi bên nhau. Với ý nghĩ đó, các em thanh thiếu niên của đại hội sẽ sát
cánh với phụ huynh để hướng dẫn một chương trình đi bộ trong công viên. Sau đó
là phần sinh hoạt giúp vui để cho tình
thân trong nhóm càng thêm cởi mở. Thành quả mà đại hội muốn đạt tới chính là
một mối cảm thông hai chiều nối liền hai thế hệ. Đây cũng chính là phương cách
chúng ta thể hiện tình thương của Đức Quán Âm vậy.
-Về mặt cống hiến
trực tiếp cho cộng đồng địa phương và cho địa cầu: Những Phân Hội Từ Bi Phụng Sự ở khắp nơi tụ về sẽ cống hiến
những phương pháp “Sống Xanh” thiết thực, để chúng ta có thể áp dụng vào đời
sống hằng ngày và nhờ vậy sẽ làm thay đổi tình trạng nguy cơ ngày nay của địa
cầu. Sự suy nghĩ làm đẹp môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực cũng là
tinh thần của Đức Quán Âm.
-Về mặt cống hiến cho
cộng đồng thế giới và trực tiếp cứu nguy
địa cầu: Đức Bồ Tát Quán Âm thường hay dùng nước cam
lồ để đem lại sự tươi nhuận, mát mẻ cho chúng sinh. Mong muốn duy trì công hạnh
của Ngài Quán Âm, Hội Từ Bi Phụng Sự có một chương trình cung cấp máy lọc nước
cho những vùng hẻo lánh, những làng mạc xa xôi ở những quốc gia đang phát
triển, để đem lại nước sạch cho chúng sinh. Nơi những làng mạc nghèo nàn này,
người dân không có nước trong sạch để uống. Với những máy lọc nước giản tiện
này, hy vọng chúng ta sẽ thực hiện được hạnh Quán Âm một cách thiết thực nhất.
Tôi muốn đến phỏng
vấn thầy Hằng Trường về Đại Hội Quán Âm nhưng thiết nghĩ lá thư trên đã nói cho
chúng ta khá đầy đủ ý nghĩa của Đại Hội nên không dám đến quấy rầy thầy, lúc
này đang say sưa hướng dẫn bà con tập luyện những thế Quán Âm Dưỡng Sinh. Thấy
mọi người hăng hái tập luyện với nụ cười trên môi theo lời thầy hằng nhắc nhở,
tôi cảm thấy vui vui dù không ở lại được đến phút cuối cùng vì phải về đi cày.
Trên đường về, tôi
thấy mình mong mỏi cho mau đến ngày đại hội để được gặp hằng ngàn người bạn sẽ đến
từ khắp nơi trên nước Mỹ và thế giới, cùng nhau hướng lòng mình đến nhân loại
cũng như toàn thể chúng sinh và địa cầu cũng như tự sám hối, cải thiện, mong đóng
góp được chút gì cho tất cả.
Địa điểm của ĐẠI HỘI
QUÁN ÂM là Marriott Hotel, 700 West Convention Way, Anaheim, CA 92802,
từ
8:00 giờ sáng - 9:00 giờ tối. Xin quý
vị ghi danh trên trang nhà www.cssactivities.com hoặc qua điện thoại: Anh ngữ:
714-782-8403 Việt ngữ: 714-360-2001 & 714-782-8386 - THAM DỰ MIỄN PHÍ,
XIN TÙY HỈ CÚNG DƯỜNG