
Lê Uyên & Phương – ảnh do Lê
Uyên cung cấp.
Quốc Hương/Viễn Đông
“Khi
loài thú xa nhau”, “Vũng lầy của chúng ta”, “Dạ khúc cho tình nhân”, “Đá xanh”,
“Lời gọi chân mây”…
Song ca Lê Uyên Phương (Lê Uyên và Phương) “trong những năm
khốc liệt nhất của chiến tranh Việt Nam với những ca khúc nồng nàn, khắc khoải,
đôi khi bàng bạc, triết lý đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt”. Lê Uyên Phương
viết nhạc từ 1960 bắt đầu với “Buồn đến bao giờ”, là một nhạc sĩ lớn của dòng
nhạc Sài Gòn miền Nam Việt Nam trước 1975. "Lê Uyên Phương" được nhạc
sĩ ghép từ họ của cha, chữ lót của mẹ và tên của người bạn gái đầu tiên. Nhạc
sĩ Lê Uyên Phương (1941-1999) tên thật là Lê Minh Lập, cùng với vợ là ca sĩ Lê
Uyên rời Việt Nam định cư tại Nam Cali
năm 1979 và nhạc sĩ mất ngày 29 tháng 6 năm 1999 tại bệnh viện UCI vì
bệnh ung thư phổi
Lê Uyên và bạn hữu sẽ tổ chức chương
trình “40 năm âm nhạc Lê Uyên Phương-10 năm tưởng niệm” tại Star Performing
Arts lúc 3 giờ 30 ngày Chủ nhật 22 tháng 11. Chương trình gồm khoảng 26 tiết
mục chỉ duy nhất nhạc Lê Uyên Phương có xen kẽ chiếu phim slide show. Thành
phần nghệ sĩ: Tuấn Ngọc, Quỳnh Giao, Diễm Liên, Anh Dũng, Công Thành và Lynn,
Phương Thảo Ngọc Lễ, Hương Thơ, Tuấn Cường, Vương Đức Hậu, Phạm Vân An, Đỗ Khải
An, Văn Tường Phúc, Trọng Nghĩa… Ban
nhạc The Friends và nhạc sĩ Lê Huy (San Jose). MC Đinh Quang Anh Thái, Đại Dương.
Ca sĩ Lê Uyên sẽ hát ở phần 2 với
khoảng 10 bài đơn ca, và cũng sẽ có song ca cùng cô con gái Umi như trên sân
khấu Asia. Cô cũng tự làm MC giới thiệu phần mình như lời tâm tình với khán giả
và sẽ ký tặng khán giả “group collection” gồm tập nhạc, CD và truyện tạp ghi
của Lê Uyên Phương. Liên lạc ca sĩ Lê Uyên 714-468-4949 hoặc Tú Quỳnh, Bích Thu
Vân, Bolsa Ticket. Giá vé từ 50 Mỹ kim.
Khoảng 10 giờ 45 phút tối
18-11-2009 trên đường dây điện thoại như đã hẹn, Viễn Đông có cuộc phỏng vấn
với ca sĩ Lê Uyên sau khi cô vừa trả lời khán giả “online” và cũng có một phỏng
vấn truyền hình vừa xong. Cô vẫn đang đi hát đều, nhất là hát nhạc Lê Uyên Phương.
Những tin đồn như từng li dị thì chỉ là… tin đồn.
Viễn Đông: Lê Uyên, áo dài chị thường mặc đẹp quá, và trang điểm đôi
mắt ấn tượng, sao chị hát hay và trẻ đẹp mãi?
Lê Uyên: Em đoán coi chị bao nhiêu tuổi. Hát hay còn nhờ… ăn ớt, vẫn
ốm nhờ tập thể dục, chỉ cần 5 phút thôi. Áo dài không đắt tiền lắm đâu nhưng
chị… tự thiết kế. Đôi mắt tình cờ và ngẫu nhiên kiểu tài tử Lý Lệ Hoa của Trung
Hoa thập niên 1960.
Viễn Đông: Em là… một khán giả có lúc rất khó tính nhưng cũng phải
nhận là một fan của Lê Uyên Phương và cả Lê Uyên không, khi chị hát một mình
sau này, vừa làm MC thẳng thắn thành thật nhưng cũng đam mê lôi cuốn như khi
hát. Nhạc Lê Uyên Phương có nét lạ độc đáo thí dụ “Khi loài thú xa nhau”. Lê
Uyên khi hát một mình không biết có phải nỗi cô đơn càng làm cho hát hay hơn, đẹp
sang trọng hơn (so với phong cách “bụi đời” lúc song ca với Phương), nhưng hình
như lẽ ra cần có tình yêu có thể càng làm cho người ta đẹp hơn và hay hơn chứ.
Chị có thể… giải thích không?
Lê Uyên: Nãy giờ em hỏi thôi, bây giờ cho chị… hỏi lại em, em bao
nhiêu tuổi, em có biết tại sao các em còn trẻ mà cũng thích nhạc Lê Uyên Phương
không, là tại vì nhạc rất giản dị, gần gũi với mọi người ai cũng có tình yêu và
đau khổ. “Giờ này thắm thiết bên nhau chất ngất trong mối sầu” hay “Theo em
xuống phố trưa nay, đang còn chất ngất cơn say”, theo em xuống phố trưa nay thì
nói… theo em xuống phố trưa nay vậy, có sao nói vậy chứ không quá dùng sự tưởng
tượng bay bổng.
Còn tình yêu, không phải là bây
giờ mà là chị đã có từ lâu rồi. Thật ra nếu em biết chị rất là buồn, 10 năm
nay, đã có lúc không muốn sống nữa, nhưng nếu vậy còn nhạc Lê Uyên Phương thì
sao, ai hát tiếp? Tình yêu đã giữ anh chị lại, của nhau, và tiếp tục. Song ca
trọn vẹn nhưng đơn ca một mình chị cũng hết lòng. Vui nhất là khi chị được làm
những gì dành cho anh, very good, thích tất cả các nhạc phẩm. Năm 2010 chị sẽ
cùng đạo diễn Đặng Trần Thức cùng thời với anh chị về lại Đà Lạt ngày xưa thực
hiện một cuốn phim và chị cũng sẽ có hồi ký âm nhạc Lê Uyên Phương. Hai cô con
gái là Uyên Uyên và Umi cũng biết nhạc, Umi
có song ca với chị.
Viễn Đông: Nhưng mà… em nghe nói có một ông từng muốn tặng cho chị
chiếc xe hơi… Mercedes?
Lê Uyên: Là vì trước đó chị vừa bị mất một chiếc xe hơi, người khán
giả ái mộ đó có khả năng, có nhã ý, nhưng chị không dám nhận.
Viễn Đông: Trên sân khấu “The Friends” gần đây với chương trình “Đá
xanh” em từng xem cũng thấy có khán giả tặng… hoa hồng cho chị nữa.
Lê Uyên: Còn bây giờ chị tặng cho em một cặp vé nghe nhạc Lê Uyên Phương
kỳ này. Viễn Đông thật lucky có phóng viên văn nghệ như em.
Viễn
Đông: Với
Viễn Đông em bắt đầu bằng… tin tức phóng sự nhưng không biết có phải tại… nhạc
Lê Uyên Phương, một phần trong những bắt đầu như bài viết “Đá xanh” từng đăng
mà ra em kiêm thêm văn nghệ, đặc biệt được gặp ca sĩ Lê Uyên và cả…Phương, Lê
Uyên Phương. Có lần cách đây khoảng chừng 10 năm hơn khi em đang lái xe trên đường
Bolsa chắc gặp nhạc sĩ mặc jean với sơ mi khoác ngoài đi bộ hình như với cây đàn guitar và bạn bè trong khu sách báo
Zippost, dù không kịp nói chuyện được chỉ duy nhất một lần lần đầu cũng là lần
cuối, nhưng hình ảnh người lang thang nghệ sĩ ấy không lẫn vào đâu được.