
Ông Lê Khắc Thí (bên
phải) trao quà và Bảng Chúc Đại Thượng Thọ cho cụ Nguyễn Huy Giụ (giữa) - ảnh:
Thanh Phong/Viễn Đông
Thanh Phong/Viễn Đông
WESTMINSTER - Hơn 200
ái hữu và thân hữu Công Chánh từ nhiều địa phương khác nhau đã về Nam
California họp mặt tất niên vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy 30-1-2010 tại nhà hàng
Seafood World.
Buổi họp mặt diễn ra đơn
giản. Chương trình được bắt đầu bằng phần trao quà tặng và chúc mừng đại thượng
thọ cho ba cụ cao niên trong ngành là cụ Nguyễn Huy Giụ 92 tuổi; cụ Trương Như
Nguyên và cụ Trương Đình Huân, cả hai cùng 84 tuổi. Cụ Lê Khắc Thí, người được
giới thiệu là rất có công gắn bó với Hội được MC mời lên sân khấu trao quà và
tấm bảng Mừng Đại Thượng Thọ với bốn chữ vàng “Thọ Tỷ Nam Sơn” cho cụ Nguyễn
Huy Giụ, người cao niên nhất. Sau đó đến lượt hai cụ Nguyên và cụ Huân. Sau khi
nhận quà và Bảng Chúc Thọ, cả ba cụ đều cảm động nói lời cám ơn và chúc tất cả
gia đình Ái hữu Công Chánh một năm mới an khang, thịnh vượng.
Ông Trịnh Hảo Tâm, người
được nhiều đồng hương biết tên qua những bài ký sự du lịch do ông viết và đăng
trên báo Việt ngữ, trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Ông Trịnh Hảo Tâm cho biết,
trước năm 1975 ông phục vụ trong ngành Công Chánh, nhiệm vụ của ông là đo đạc độ
sâu của các thủy lộ hầu cho tàu bè lưu thông dễ dàng. Ông Trịnh Hảo Tâm vui vẻ
tâm sự với phóng viên Viễn Đông: “Cái nghề của tôi là cái nghề ‘lên rừng tìm
Chúa Sơn Lâm, xuống biển đâm Hà Bá’. Ở Nha Địa Dư họ đo độ cao từ 0 trở lên,
còn ngành thủy lộ chúng tôi đo số âm từ 0 trở xuống. Trên lý thuyết, chúng tôi đo
độ sâu nhưng thực tế lại đi đo chỗ cạn, vì chỗ cạn nó mới ảnh hưởng tàu bè, nếu
nó cạn, tàu bè nhiều khi không ra vào được và có khi phải cắt, rã tàu ra chứ
không làm sao hơn được”.
Ông Trịnh Hảo Tâm
cũng cho biết, tuy gọi là Hội Ái Hữu Công Chánh nhưng thật ra không có Ban Chấp
Hành Hội, mà mỗi khu, mỗi tiểu bang hay thành phố có đông Ái hữu Công Chánh là
cử một đại diện để cùng lo việc chung như hôm nay. Tuy vậy nhưng cũng có một
Bản Tin Công Chánh ra đều đều, lấy tên là “Lá thư Công Chánh” để mọi ái hữu
liên lạc với nhau, và có một Ban Đặc Trách lo về Đại Thượng Thọ gồm quý ông Đồng
Sỹ Tụng, Hoàng Đình Khôi và Lý Đãi. Ban này báo cáo tồn quỹ còn $1.238,14. Nhân
dịp tất niên, ông Trịnh Hảo Tâm làm một bài thơ tặng mọi người và ông đọc:
Năm cũ qua đi bỏ hết
phiền
Đón mừng Xuân mới sướng
hơn Tiên
Bao năm lăn lộn nghề
Công Chánh
Sức khỏe ngày đêm vẫn
phỉ nguyền
Lộc bổng thênh thang
trà hoạn lộ
Thọ trưởng hoan hỷ hưởng
lương duyên
Bồng Lai cõi thế đâu
gì khác
Hoa nở oanh ca rất
diệu huyền.
Sau bài thơ của ông
Trịnh Hảo Tâm, buổi tiệc bắt đầu cùng với bài hát “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình
Chương do Nhất Phương và Ban Áo Xanh trình bày. Nhất Phương và Ban

Áo Xanh
trình bày nhạc phẩm Ly Rượu Mừng mở đầu chương trình văn nghệ - ảnh: Thanh
Phong/Viễn Đông
Mọi
người nâng ly chúc mừng nhau, và vừa dùng bữa, vừa hàn huyên tâm sự, vừa thưởng
thức chương trình văn nghệ, kết thúc năm cũ để chuẩn bị bước sang năm Canh Dần
với niềm hy vọng mọi gia đình Ái hữu
Công Chánh sẽ được sống trong an bình
và thịnh vượng để sang năm lại tiếp tục họp mặt.