
Công tác treo biểu
ngữ trước giờ khai mạc - ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
Thanh Phong/Viễn Đông
FOUNTAIN VALLEY -
Cũng như nhiều năm trước đây, năm nay Hội Đồng Hương Phú Yên Nam California lại
chọn Mile Square Park làm nơi tổ chức họp mặt, vui chơi, xem trận chung kết túc
cầu thế giới vào sáng Chủ nhật, 11-7-2010.
Công viên một dặm
vuông nhưng rất dễ nhận ra địa điểm tổ chức, khi nhìn thấy những lá quốc kỳ
VNCH khá lớn cắm phía trước và tấm biểu ngữ nền vàng chữ xanh, đỏ nổi bật:
“Ngày Đồng Hương Phú Yên”.
Khoảng 9 giờ 30, đồng
hương Phú Yên bắt đầu tập trung và những thức ăn, nước uống cũng được ban tổ
chức chở đến, sắp đầy trên những chiếc bàn dài. Một vài vị Phú Yên lo treo biểu
ngữ, những người trẻ lo dựng lưới đánh bóng chuyền, một vài vị khác đang gắn
những hình ảnh đồng hương Phú Yên hải ngoại về cứu trợ các gia đình Phú Yên,
nạn nhân lũ lụt vào tháng 11-2009. Hội trưởng Nguyễn Hoàng Công tất bật chạy
tới chạy lui và trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí. Tiếng cười nói
rộn ràng của các bà các chị, tiếng nô đùa của các em Phú Yên làm cho không khí
chưa khai mạc đã rất rôm rả.
Hội trưởng Nguyễn Hoàng Công còn khá trẻ, lanh lợi và
hoạt bát. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Viễn Đông, anh cho biết:
“Năm nay là năm thứ
25, Hội Đồng hương Phú Yên chúng tôi tổ chức họp mặt, nó đã trở thành truyền
thống rồi, và sở dĩ chúng tôi chọn Mile Square Park, là vì không khí ở đây
trong lành, nhất là có chỗ cho các cháu vui chơi. Hội Phú Yên chúng tôi đặt
nặng vấn đề lo cho các cháu, người lớn mình vui chơi đã đành, nhưng các cháu
thanh, thiếu niên cũng phải có nơi cho các cháu vui chơi, để các cháu ham thích
đến và thấy được sinh hoạt của ông bà, bố mẹ, sau này các cháu lại nối tiếp
truyền thống này. Vì thế, ngoài việc tổ chức các trò vui cho các cháu, mỗi năm
chúng tôi lại có thêm những trò chơi mới lạ. Hội Phú Yên chúng tôi còn tổ chức
gây quỹ phát giải khuyến học cho những em học sinh xuất sắc Phú Yên”.

Hào hứng với màn nhảy
bao bố – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
Trong lúc trả lời
phỏng vấn của chúng tôi, một chiếc xe Truck chở tới một TV khá lớn, còn nguyên
trong thùng, anh Hội Trưởng Nguyễn Hoàng Công nói: “Chiếc TV này là do anh Uy Nguyễn, rể Phú Yên đấy. Hôm nay biết
mọi người cũng háo hức xem trận chung kết World Cup, nên anh chủ nhân công ty điện
tử Teletron tài trợ cho Hội cái TV, để lát nữa bà con xem World Cup”.
Trong chương trình
hội ngộ hôm Chủ nhật, sau lời chào mừng của anh Hội Trưởng, có phần báo cáo về
công tác cứu trợ bão lụt tại Phú Yên.
Theo bản tường trình,
số tiền đồng hương Phú Yên đóng góp lên tới 28.910 Mỹ kim. Ông Lê Văn Sáu, Trưởng
Ban Xã Hội và phái đoàn đã về phát tận tay cho 500 gia đình, trong đó có 50 gia
đình thiệt hại nhân mạng, còn các gia đình khác thiệt hại về nhà cửa, tài sản.
Số tiền đã cứu trợ 25.558 Mỹ kim và hiện quỹ còn lại 3.322 Mỹ kim, sẽ được tiếp tục dùng trong việc cứu trợ sau này cho
những nạn nhân được bổ túc.
Cõũng trong buổi họp
mặt, toàn thể đồng hương Phú Yên Nam California tiếp tục tái tín nhiệm ông
Nguyễn Hoàng Cung, trong chức vụ Hội Trưởng thêm một nhiệm kỳ mới nữa. Ngoài ra
có một người được đặc biệt giới thiệu, là ông bà Nguyễn Tuân về từ Minnesota.
Ông Nguyễn Tuân trước 1975 là người đứng ra thành lập Cô nhi viện Phú Bổn, và
cũng là người được cơ quan USAID của Hoa Kỳ cử
làm công tác di tản các em cô nhi sang Mỹ vào những ngày cuối tháng
4-1975. Hôm nay, lần đầu tiên đến tham dự ngày đồng hương Phú Yên, ông bà rất
xúc động, và đã đóng góp một phần tài chánh cho Quỹ Khuyến Học của Hội Đồng Hương
Phú Yên.
Ông Hội trưởng Nguyễn
Hoàng Công cũng cho Viễn Đông biết một điểm nổi bật của Hội Đồng Hương Phú Yên,
ông nói:
“Hàng năêm Hội chúng
tôi có buổi họp mặt đầu tiên là bữa nay, sau đó sẽ có 3 ngày cắm trại 3 ngày 2 đêm
vào cuối tháng 8, ngày họp mặt trong dịp lễ Tạ Ơn, để Hội phổ biến giải Khuyến
Học, rồi vào dịp Tân Niên. Chúng tôi
lại có buổi họp mặt khác, để mọi người chúc tuổi lẫn nhau, nhất là chúng
tôi tổ chức giải Khuyến học, khuyến khích các em chăm chỉ học. Chúng tôi rất
vui mừng là nhờ vào sự khuyến khích này, mà
nhiều em Phú Yên đã trở thành những học sinh xuất sắc ở nhiều trường
khác nhau. Chính những buổi gặp gỡ thân tình này là sợi dây nối kết đồng hương
Phú Yên chúng tôi với nhau, vì thế như anh biết, lần nào cũng rất đông vui. Năm
ngoái, một phái đoàn đồng hương Phú Yên đông đảo từ Bắc California cũng
xuống họp mặt chung với chúng tôi, vui
lắm”.
Một niên trưởng của
Phú Yên, bác Nguyễn Tiền Nghê hiện là cố vấn Hội Đồng Hương Phú Yên cho chúng
tôi biết:
“Phú Yên tuy là một
tỉnh lỵ nhỏ, nhưng là vựa lúa cung cấp ½ sản lượng lúa gạo, vựa lúa Đồng Tuy
Hòa, nhờ có đập Đồng Cam dẫn nước rất tốt. Còn về đặc sản, Phú Yên có món sò
huyết Đầm Ô Loan thuộc xã An Cư, quận Tuy An rất ngon và bổ dưỡng. Không chỉ có
lúa gạo, Phú Yên còn có các loại gỗ quý như Chò, Trắc, Lim và Kiền Kiền. Đa số
dân Phú Yên thời xưa sống về nông
nghiệp, riêng Quận Sông Cầu thì 85% dân sống bằng ngư nghiệp”.
Một niên trưởng Phú
Yên khác là bác Dương Chín, cũng là cố vấn Hội cho Viễn Đông biết, “Phú Yên,
Tuy Hòa chúng tôi có những địa danh nổi tiếng như Đầm Ô Loan, như Núi Nhạn,
Sông Đà, hòn Chùa và gành Đá Dĩa, có bãi biển Sa Huỳnh và nhiều danh lam thắng
cảnh nổi tiếng”.
Biến cố 30-4-1975
khiến cho khoảng 10% dân Phú Yên phải bỏ nước ra hải ngoại (đa số đi theo diện
HO), và cư ngụ khắp nơi, nhưng đông nhất vẫn là Orange County, và chỉ hơn 30 năm
qua, những người Phú Yên, nhất là con em Phú Yên đã thành công trên xứ người.
Tuy nhiên trong cảnh sống tương đối sung túc và bình yên, những người dân Phú
Yên hải ngoại vẫn không quên đồng hương tỉnh nhà, mỗi khi họ gặp tai ương khốn
khó.
Buổi
hội ngộ qui tụ khoảng 300 đồng hương Phú Yên. Trong lúc người lớn ngồi hàn
huyên tâm sự bên nhau, cạnh đó, các em vui với nhiều trò chơi như nhảy bao bố,
kéo co, thảy bóng nước và đánh bóng chuyền, rồi tất cả cùng thưởng thức những
món ăn đậm tình quê hương, trước khi chia tay vào xế chiều cùng ngày.