TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG – Sep 3 - Sep 9, 2010
 Từ sòng bài về, một người VN bị cướp giết
 Chủ nhà người Việt bị tấn công và cướp tiền
 Tai nạn giữa Little Saigon, 2 người Việt Nam bị thương nặng
 Kẻ bị bắn chết dính tới 4 vụ giết người ở Cali
 Cái chết bí mật của trung tướng điệp viên
 Ớt chỉ thiên, bầu, bí, bạc hà…
 Những Chương Trình Trợ Cấp An Sinh Xã Hội
 Tìm thi thể người mất tích trong bãi rác
 Có thể bị lây bệnh Herpes từ bàn cầu không?
TinNgan
Joseph Vu
TOA
 
Một tai nạn, cả nhà 9 người VN bị thương và thiệt mạng - Đốt đồng - Bảo vệ bà Sarah Palin khỏi cuộc tấn công của quỉ dữ - 30 năm Hội Ái Hữu Quân Cụ Hải Ngoại - Những chuyến tàu chở Hoa Kỳ vào tương lai - Người lùn nhất thế giới cao 27 inch - Dân Biểu Trần Thái Văn khai trương văn phòng tranh cử - Đại Lễ Vu Lan tại Tịnh Xá Giác Lý - Thời gian huấn luyện cho những việc làm lương cao - Những huyền thoại về chuyện học sinh bị bắt nạt (Kỳ 2)
 
Chia sẻ: Font-Size:
 Đời Sống Quanh Ta
Trại giam Manzanar: Dấu tích quá khứ đau thương của di dân Nhật
Cập nhật lúc 3:03:09 AM - 07/11/2009

nut-manzanar_8096.jpg

Trại giam Manzanar nhìn từ bên ngoài, nơi giam giữ hàng ngàn người Mỹ gốc Nhật trong thời kỳ cao điểm của Đệ Nhị Thế Chiến – ảnh: Nick Út.


INDEPENDENCE – Ở quận Inyo, miền trung California, có một trại giam người Nhật được ghi nhận là di tích lịch sử có tên gọi Manzanar, nghĩa là vườn táo (tiếng Tây Ban Nha). Manzanar là một trong 10 trại tù giam giữ tổng cộng hơn 120.000 người Nhật, hai phần ba số đó là công dân Mỹ, trong thời gian Thế Chiến Thứ Hai đang diễn ra.


nut-manzanar_8089.jpg


Bảng ghi tên chính thức của trại giam Manzanar – ảnh: Nick Út.


Người Nhật đầu tiên bị đưa vào trại tháng Ba năm 1942 và người cuối cùng rời trại vào năm 1945 khi Nhật đầu hàng Lực lượng Đồng minh. Trước đó, người thổ dân Da Đỏ định cư ở khu vực này, nhưng họ đã buộc phải dời đi vào năm 1929 khi thành phố Los Angeles mua quyền khai thác nước trong toàn khu vực, rút hết nước đi, khiến cho đất đai khô cằn và người dân không thể sinh sống được.

Khi Nhật tấn công Trân Châu Cảng ngày 7-12-1941, Hoa Kỳ lập tức chĩa mũi dùi vào những người di dân Nhật sống ở Mỹ. Ngay trong đêm đó, cơ quan điều tra liên bang FBI đã bắt một số người di dân mà họ cho là thuộc “phe địch”, trong đó có 2.192 người Nhật. Đến ngày 19-2-1942, Tổng thống Franklin Roosevelt ký Sắc lệnh 9066 cho xây cất những “khu tái định cư” dành cho những người bị xem là nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia.

Ngày 1-6-1942, nhóm người Nhật đầu tiên đến “Khu Tái Định Cư Thời Chiến Manzanar” và giúp xây dựng trại giam.


nut-manzanar_8082.jpg


Nền của trại giam Manzanar – ảnh: Nick Út.


Sau đó, mỗi ngày có cả ngàn người Nhật bị bắt nhập trại. Lúc cao điểm nhất, trại đã giam hơn 10.000 người. Tổng cộng có 11.070 người từng bị giam tại Manzanar.

Trại Manazar rộng 6.200 mẫu Tây, khu nhà giam chiếm khoảng một dặm vuông. Mỗi gia đình tù nhân ở trong khu vực 20 bộ chiều dài, 25 bộ chiều ngang, không có trần nhà, không có sự riêng tư cá nhân.


nut-manzanar_8031.jpg


Hai ngôi mộ còn sót lại trong nghĩa trang Manzanar – ảnh: Nick Út.


manzanar_HonDa_8059.jpg


Hòn đá có sơn dấu hiệu hòa bình màu đỏ tại nghĩa trang Manzanar ở chân núi Sierra Nevada, miền trung California.  – ảnh: Nick Út.


Trong thời gian 3 năm ở Manazar, 146 tù nhân đã bỏ mình lại đây, và 15 thi thể được chôn cất tại đất trại. Sau này, gia đình cho bốc mộ, và hiện tại chỉ còn 5 ngôi mộ ở trại tù này.


nut-manzanar_8024.jpg


Ngôi tháp tưởng niệm những tù nhân Nhật bị giam giữ ở Manzanar – ảnh: Nick Út.


Nhiếp ảnh gia Nick Út, trong chuyến đi lên miền trung California từ hồi đầu tuần, đã ghé thăm trại giam Manazar hôm 2-11-2009 và ghi lại một số hình ảnh.

 Trở lại trang trước
 
 Các tin đã đưa
 Thuê đất... trồng rau (06/09/2010)
 Ớt chỉ thiên, bầu, bí, bạc hà… (03/09/2010)
 “Còn thương rau đắng mọc sau hè...” (31/08/2010)
 Tắc, cam, chanh, táo (30/08/2010)
 Mùa thanh long ở Quận Cam (26/08/2010)
 Người cao nhất thế giới đến Quận Cam tìm nụ cười (26/08/2010)
 Mua sắm cho con trẻ ngày tựu trường (24/08/2010)
 Andy Nguyễn và “Tôi là Vua” (19/08/2010)
 Sinh viên nghệ sĩ Ngọc Anh (12/08/2010)
 “Để Ngân đi chơi chút rồi sẽ về!” (11/08/2010)
 

Xem bài theo :
Ngày Tháng Năm

Top 10 tin mới nhất
 Một tai nạn, cả nhà 9 người VN bị thương và thiệt mạng
 Đốt đồng
 Bảo vệ bà Sarah Palin khỏi cuộc tấn công của quỉ dữ
 30 năm Hội Ái Hữu Quân Cụ Hải Ngoại
 Những chuyến tàu chở Hoa Kỳ vào tương lai
 Người lùn nhất thế giới cao 27 inch
 Dân Biểu Trần Thái Văn khai trương văn phòng tranh cử
 Đại Lễ Vu Lan tại Tịnh Xá Giác Lý
 Thời gian huấn luyện cho những việc làm lương cao
 Những huyền thoại về chuyện học sinh bị bắt nạt (Kỳ 2)
Dành cho quảng cáo
Tiền Vệ
Da Màu
Người Dân
KellyDuong
Toyota
Harbor Apartment
B&C
Thai Dac Nha
Beyond
 
  © Copyright by VienDongDaily.com - 14891 MORAN STREET WESTMINSTER CA 92683-5599, USA.