
Đi đào đất ruộng mướn, mỗi
ngày kiếm được 50.000đ/người – ảnh: Cỏ May/Viễn Đông
Cỏ May/Viễn Đông
Vào mùa nước nổi không những
nhiều ngành nghề ăn theo lũ phát triển mà ngay cả những người nông dân bình thường
cũng dễ kiếm sống bằng những nghề như đặt lờ, giăng lưới, cắm câu, bắt ốc bắt
cua, đâm chuột, hái bông điên điển, bông súng vừa để ăn vừa để bán kiếm tiền
mùa gạo sống qua mùa lũ.

Thu mua ốc bươu ở An Phú,
An Giang, nông dân đi bắt về bán 4.000đ/kg – ảnh: Cỏ May/Viễn Đông
Tuy nhiên, lũ không còn nhiều như
những năm trước vì Trung Cộng làm các đập chắn nước ở thượng nguồn sông Mêkông.

Hai vợ chồng anh Thành ở
Tân Châu cào cá linh kiếm được vài ký cá bán mua gạo nuôi gia đình – ảnh: Cỏ
May/Viễn Đông
Lũ ít đồng nghĩa với nguồn lợi
thủy sản cũng ít, lượng phù sa bồi đắp cho vựa lúa, vựa cá, vựa trái cây Miền
Tây lớn nhất Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nặng nề, làm cho người dân khốn đốn hơn.

Cô Lụa ở An Phú An Giang
vui vì cả ngày hái được một rổ bông điên điển mang ra chợ bán – ảnh: Cỏ
May/Viễn Đông

Anh Hiền ở Tri Tôn An Giang hái ngó sen bán nuôi gia đình 6 miệng ăn – ảnh:
Cỏ May/Viễn Đông