HOUSTON – Hôm thứ Tư vào lúc 6 giờ chiều, cảnh sát đến một
ngôi nhà ở dãy phố 16600 trên đường Stoneside Drive và ngửi thấy mùi cần sa từ
bên trong bay ra.
Khi các nhà điều tra gõ cửa, chủ nhà là Trung Trần, 21 tuổi,
không chịu mở. Khi biết được rằng Trung có một thành tích dài về hình sự, các
giới chức đã yêu cầu sự giúp đỡ của toán Võ Khí và Chiến Thuật Đặc Biệt của Sở
Cảnh Sát Houston, trước khi tìm cách thi hành trát tòa bắt nghi can. Toán
chuyên viên này đã dùng camera thu lại hình ảnh bên trong nhà, cho thấy Trung ở
bên cạnh những vật giống như những kiện marijuana. Sau nhiều lần tiếp xúc thất bại, rốt cuộc cảnh sát đã
sử dụng hơi cay xịt vào để buộc Trung phải đi ra. Nghi can đã bị bắt vì tội
trồng cần sa trong nhà, chế biến và tàng trữ ma túy.
Cá nhập cảng từ Việt Nam có chứa chất bị cấm
MONTGOMERY - Hôm thứ Tư, tiểu bang Alabama triển hạn một
lệnh có hiệu lực từ hai năm nay, cấm bán những loại cá chưa được kiểm tra nhập
cảng từ Việt Nam và Trung Cộng vào Alabama. Lệnh mới được ban hành sau khi kiểm
nghiệm cho thấy rằng cá da trơn từ Trung Cộng và cá basa từ Việt Nam có chứa
fluoroquinolones, một loại trụ sinh được dùng cho người, nhưng không được chấp
thuận sử dụng cho cá. Tuy nhiên cá từ hai nước này có thể được bán tại Alabama
chỉ sau khi được xét nghiệm. Người nào ăn loại cá có chứa fluoroquinolones sẽ
tích tụ chất này trong cơ thể, khiến cho các thứ vi khuẩn tăng thêm sức đề
kháng đối với thuốc trụ sinh.
Nổ súng giết 12 người ở doanh trại quân đội
FORT HOOD – Một vụ thảm sát đã xảy ra lúc 1 giờ rưỡi trưa
giờ địa phương tại một căn cứ quân đội thuộc hàng lớn nhất Hoa Kỳ ở Texas hôm
thứ Năm. Thiếu tá Nidal Malik Hasan, một bác sĩ tâm thần, sắp sửa được điều qua
Iraq, đã nổ súng loạn xạ làm thiệt mạng ít nhất 12 quân nhân Hoa Kỳ. Fort Hood
có 40.000 binh sĩ đồn trú. Thiếu tá Hasan có hai khẩu súng, đã bắn vào những
binh sĩ đang chờ khám sức khoẻ trước khi đi Iraq tại một trung tâm y tế trong căn
cứ. Hasan không chết và đã bị bắt giữ. Tổng thống Obama nói rằng ông rất buồn
khi nghe chuyện này xảy ra ngay tại đất Hoa Kỳ, chứ không phải trong chiến
trận, và đã gửi lời phân ưu đến gia đình các nạn nhân.
Nha sĩ bị phạt vì vứt bỏ hồ sơ bệnh nhân
PAHRUMP – Nha sĩ Peter Đoàn phải chịu trách nhiệm về vụ vứt
bỏ các hồ sơ nha khoa của bệnh nhân ở vùng sa mạc phía nam tiểu bang Nevada
trong tháng 6. Trong các hồ sơ mà bà Kathleen Kelly, giám đốc Hội Đồng Giám Sát
Nha Khoa thu lại được, có giấy tờ về an sinh xã hội, phim chụp quang tuyến và
những tin tức cá nhân như địa chỉ và số điện thoại. Nha sĩ Đoàn sẽ bị đặt trong
tình trạng thử thách một năm, phải học 8 giờ về lưu trữ và hủy bỏ hồ sơ cho đúng
cách thức quy định. Ông cũng phải đóng 1.800 Mỹ kim tiền lệ phí và 100 Mỹ kim
tiền phạt. Nếu không đáp ứng những điều kiện do Hội Đồng đưa ra, ông có thể bị
rút giấy phép hành nghề.
Cali sẽ thiếu thuốc ngừa cúm heo?
SACRAMENTO – Theo các viên chức y tế cho biết, vì tình trạng
thiếu hụt thuốc chủng ngừa cúm heo, cho nên có lẽ tiểu bang Cali chưa chắc có
thể chích ngừa cho tất cả thành phần dễ bị mắc bịnh nhất vào cuối tháng 12. Ít
nhất có 25 thành phố và cơ sở y tế quận đã nhận được chưa tới 45% số thuốc
chủng mà họ đặt hàng. Mục tiêu của tiểu bang là phải hoàn tất việc chích ngừa
cúm heo cho tất cả mọi thành phần dễ mắc bịnh nhất vào ngày 31-12, và nay tình
trạng thiếu thuốc chủng, khiến cho ngành y tế khó lòng đạt được mục tiêu này.
Theo ước tính của các viên chức liên bang, toàn thể Hoa Kỳ đã có 32,3 triệu
liều thuốc chủng ngừa cúm heo, nhưng còn hơn 159 triệu người thuộc các nhóm ưu
tiên cần chủng ngừa. Có đến 13.000 cơ sở trong tiểu bang đã đặt hàng cần thuốc
chủng, kể cả 3.000 cơ sở tại quận Los Angeles. Bác sĩ Gil Chavez thuộc Sở Y tế
Cali cho biết, tính đến tuần này, hơn 4.800 người đã phải vào nằm bịnh viện vì
cúm H1N1 và 266 người chết, kể cả 17 người mới chết trong tuần qua.
Houston sôi nổi bầu cử Hội Đồng Thành Phố
HOUSTON – Ngày 12-12 sắp tới, tại thành phố Houston, Texas,
sẽ có cuộc bầu chung kết để tranh cử chức nghị viên trong địa hạt F, với sự
tham dự của hai ứng cử viên nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu sơ bộ ngày 3-11 vừa
qua: Luật sư Hoàng Duy Hùng, chủ tịch Cộng đồng người Việt đạt được số phiếu
2.361 phiếu (24,6%) và Mike Laster được 2.442 phiếu (25,5%). Luật bầu cử tại
Houston quy định, nếu không có ứng cử viên nào đạt được hơn 50% trên tổng số
phiếu, hai ứng cử viên với số phiếu cao nhất sẽ tranh cử ở vòng chung kết. Dân
biểu Trần Thái Văn bày tỏ sự ủng hộ đối với LS Hoàng Duy Hùng, nhận xét rằng,
thành phố Houston với dân số hơn 5 triệu người, nơi CSVN dự định lập tòa tổng
lãnh sự tại đây, đang rất cần một dân cử để đại diện chính thức cho cộng đồng
người Việt trong Hội Đồng Thành Phố, nhằm tranh đấu và bảo vệ cho quyền lợi của
người Việt tại địa phương.
Giám Đốc Rachel Nguyễn mở rộng hoạt động chống phá thai
CRANSTON – CareNet-RI là một trung tâm Cơ Đốc bất vụ lợi, có
trụ sở ở Cranston, hoạt động từ hơn 20 năm nay, chuyên giúp đỡ cho những phụ nữ
mang thai ngoài kế hoạch và cung cấp cho họ những phương thức thay thế cho việc
phá thai. Rachel Nguyễn mới làm giám đốc điều hành tổ chức này từ tháng 6. Bà
phụ trách cầm đầu những nỗ lực hoạt động và sách lược của CareNet, trông coi
sáu nhân viên và hơn 50 thiện nguyện viên được huấn luyện. Bà cố gắng tìm cách
mở rộng các dịch vụ, đem CareNet đến gần những người mà tổ chức này phục vụ
nhiều nhất, bằng cách tìm chỗ để đặt thêm các văn phòng ở South Providence. Bà
giải thích rằng, đàn ông cũng được kêu gọi để tham gia vào tiến trình chuẩn bị
cho việc sinh con. Trong năm ngoái, CareNet đã giúp cho khoảng 300 người, cả
nam lẫn nữ.
Một tù nhân người Việt bị trục xuất
CALGARY – Nhà chức trách liên bang đang xúc tiến việc trục
xuất một người Việt ở tù vì tội buôn bán ma túy và giết người. Hai anh em
Nguyễn Phi Mạnh và Nguyễn Phượng Hoàng đối diện với lệnh trục xuất sau khi dùng
dao đâm chết John Arruda, 29 tuổi, ở Edmonton hồi tháng 9-2000. Hoàng đã bị
trục xuất trong năm ngoái, còn Mạnh mới mãn hạn tù cách đây một tháng. Trong
tháng 10-2000, hai anh em đã nhận được lệnh trục xuất, sau khi lãnh án tù vì
tội buôn ma túy, nhưng sau đó lại dính líu vào vụ sát hại Arruda.
Xét xử vụ án mạng trong nhà hàng Việt Nam
MISSISSAUGA - Một trong hai người đàn ông bị cáo buộc thu
xếp một vụ giết mướn đã khai với cảnh sát rằng, ông chưa bao giờ thấy tay sát
thủ trước cái đêm mà một người bạn bị bắn chết trong một nhà hàng karaoke Hoàng
Anh ở Mississauga. Các công tố viên cho biết rằng Bao và Kien Binh Tu đã đồng
lõa mướn người giết Quang, vì Quang không chịu trả một món nợ liên quan tới ma
túy. Binh, 42 tuổi, cư ngụ ở Montreal, và Bao, 40 tuổi, ở Mississauga nói rằng
mình vô tội. Một nghi can thứ ba là Bao Tri Nguyen cũng nói vô tội. Sát thủ là
một người da trắng mà cảnh sát chưa biết danh tánh, và đã đào tẩu sau khi bắn
chết Quang. Cả ba nghi can trốn khỏi Canada về Việt Nam và đã bị bắt trong năm
2007 khi quay trở lại Canada.
Giả dạng luật sư để lường gạt
LINCOLN - Theo tin cảnh sát cho biết, Hương Đào, 27 tuổi, tự
xưng là một luật sư làm việc cho công ty luật Berry Law Firm ở Nebraska, đã dụ
một phụ nữ người Việt đưa 1.000 Mỹ kim vào hôm 5-8. Nạn nhân 46 tuổi này không
biết tiếng Anh và đang cần người giúp nộp đơn xin ly dị. Nhưng sau khi lấy
tiền, Hương không làm gì cả. Đến ngày 28-9, nạn nhân đã nhờ một thông dịch viên
khác gọi điện thoại tới Berry Law để hỏi thăm về chuyện ly dị, thì mới biết rằng
hồ sơ không được nộp và Hương không làm việc tại đây. Hôm thứ Ba, Hương bị bắt
vì tội ăn cắp bằng cách lừa đảo.
Dàn cảnh bắt sống trăn lòe truyền thông
MIAMI - Một người đàn ông, được báo chí loan tin đã bắt một
con trăn dài 4,2m trong một ống cống thoát nước tại Florida, đã bị truy tố tội đánh
lừa, vì nhân viên thú ý khám phá ra sự thật là con trăn đó là của ông, và ông
dàn cảnh làm như chính ông bắt được con trăn. Người đàn ông đó tên Justin
Mathhews, một tay đánh bắt thú vật nhà nghề, sau đó thú thực rằng, ông dàn cảnh
như thế để tạo chú ý cho cái nạn các chủ gia súc ngày càng vô trách nhiệm. Ủy
ban Florida Fish and Wildlife Conservation Commission cho biết như vậy vào ngày
thứ Năm 05-11-09. Ông Matthews bị truy tố lạm dụng số điện thoại khẩn cấp 911 và
giữ con thú rừng không an toàn. Hồi tháng 7, ông Matthews gọi truyền thông đến
chứng kiến cuộc bắt trăn dưới một cống thoát nước tại thành phố Bradenton. Ông
nói với họ rằng, ông làm dịch vụ công cộng này vì con trăn đe dọa các học sinh
tại trường cạnh đó. Ông cho hay, dân cư chung quanh báo cho ông đã nhìn thấy
một con trăn lớn trong khu vực vài tháng nay rồi. Nhưng thực ra, ông Matthews,
47 tuổi, một tháng trước đó, đã mua con trăn của một người bán loài bò sát có
giấy phép, rồi đem bỏ xuống cống rãnh thoát nước, rồi gọi 911 yêu cầu được cứu
giúp. Những đoạn phim video thu hình ông bắt trăn được chiếu rộng rãi trên
truyền hình ở Florida. Tại vùng đất sình lầy Everglades của tiểu bang này, loài
trăn và các loài rắn, không phải là thú vật bản xứ, sanh sản như rươi vì các
chủ nuôi trăn rắn thả ra ngoài đi tự do sau khi chán nuôi. Trăn rắn được coi là
loài có hại cho các sinh vật bản xứ, nên tiểu bang cho phép các thợ săn tha hồ
săn bắt.
Một người Việt ở Tô Cách Lan bị tù vì trồng cần sa
WEST LINTON – Tron Huy Le, 43 tuổi, đã nhận tội trồng một
khối lượng cần sa trị giá 193.000 Bảng Anh tại một ngôi nhà ở Gifford Place,
West Linton, Tô Cách Lan, trong thời gian từ 20-6 tới 12-7. Tòa án Jedburgh
Sheriff Court đã tuyên án bị can bốn năm tù giam. Mức án được giảm vì bị can
sớm nhận tội. Công tố viên đề nghị trục xuất Tron về Việt Nam sau khi mãn hạn
tù. Bị can được đưa từ Hungary sang Anh để lo việc tưới hơn 600 cây cần sa, với
tiền công 500 Bảng một tháng, nhưng chưa lãnh được đồng nào để gởi về cho gia đình
thì đã bị bắt.
Nạn nhân, thân nhân chứng kiến hành quyết kẻ bắn sẻ
RICHMOND - Có người muốn chứng kiến phục thù, những kẻ khác
chỉ đòi công lý. John Allen Muhammad, 48 tuổi, kẻ đã nấp rình và bắn sẻ vào
nhiều người trong năm 2002 ở District of Columbia, sẽ bị hành quyết bằng cách
tiêm thuốc độc vào ngày 10-11 tại một nhà tù ở Virginia. Một số thân nhân những
người bị bắn chết hoặc bị thương không thể chờ để nhìn thấy tận mắt Muhammad
trút hơi thở cuối cùng, cách bảy năm sau khi hung thủ và một thiếu niên đồng
lõa gây kinh hoàng cho cả khu vực thủ đô, suốt trong ba tuần lễ. Một số người
khác dự định sẽ đi tới Virginia, nhưng không bao giờ bước chân vào nhà tù. Nhưng
cũng có những người dự tính ở nhà vào đêm hôm ấy với gia đình, mãn nguyện rằng
Muhammad phải trả giá cho những việc mình đã làm.
Có thể bị tù vì gởi thư cho TT Obama
BẮC KINH – Dương Tử Lập (Yang Zili), một nhà bất đồng chính
kiến tại Trung Cộng vừa mới được phóng thích sau tám năm tù, hôm thứ Năm nói
rằng ông đang nhờ Tổng Thống Obama giúp đỡ trong việc xin cho hai người bạn tù
nhân chính trị được phóng thích có điều kiện, vì họ đang bị bệnh nặng. Bức thư
của ông là một trong số những lời kêu gọi bắt đầu xuất hiện trước khi Tổng
Thống Obama sang thăm Trung Cộng vào ngày 15-11, phần lớn là những lời kêu gọi
trả tự do cho những nhà hoạt động tranh đấu đang bị giam giữ và đòi nhà nước
cộng sản phải quan tâm hơn đến nhân quyền. Bức thư ngỏ của Dương Tử Lập có thể
làm cho ông bị bắt lại một lần nữa, nhưng ông nói ông cảm thấy có bổn phận phải
giúp cho các bạn của ông.
Tài xế lái xe đâm vào... voi
OKLAHOMA CITY - Trên những xa lộ miền quê Oklahoma, tài xế đang
lái xe nhìn thấy một con hươu hay một con bò chạy băng ngang qua đường là
chuyện thường, nhưng một con voi thì quả là chuyện hiếm thấy. Một cặp vợ chồng đi
nhà thờ, trên đường lái xe về nhà đã đâm vào một con voi khổng lồ thoát khỏi
một gánh xiệc gần đấy lúc nửa đêm thứ Tư 04-11-09. Ông Bill Carpenter, tài xế
lái chiếc SUV sau đó kể lại rằng, vì con voi băng ngang đường quá bất ngờ,
không còn thời giờ để thắng kịp. Mãi đến giây sau cùng ông mới nói "con
voi!" Năm nay 68 tuổi, ông Carpenter lạng tay lái chiếc SUV, tông sượt bên
hông con voi cái 29 tuổi trên xa lộ U.S. 81 tại Enid, một thị trấn cách
Oklahoma City 80 dặm về hướng bắc. Ông Carpenter kêu vợ là bà Hanna đến giúp vì
ông sợ chiếc SUV cán gẫy bốn chân con voi. Và ông cũng còn ráng khôi hài nói đùa
rằng, nếu con voi bị hất lên rơi "ngay trên xe chúng tôi thì chúng tôi đã đi
vào lịch sử." Hai ông bà Carpenter làm chủ một nông trại lúa mì và không bị
thương gì hết. Còn con voi được một bác sĩ thú y chạy đến khám. Nó chỉ bị gẫy
một cái sừng và một chân bị thương. Sau khi tông vào sườn con voi, bà vợ Hanna
xuống xe vẫy tay những tài xế chạy qua, còn ông dùng điện thoại gọi cảnh sát.
Cảnh sát không thể nào tin xe chạy đâm voi trên đường. Rồi mọi sự được làm cho
rõ ràng. Nhân viên coi voi gánh xiệc được triệu hồi đến giúp con voi nghe lời
nằm yên để bác sĩ thú y khám và chích thuốc giảm đau. Nó được chở về trường thú
y tại đại học Oklahoma chữa trị tiếp.
Phá rối lễ chùa không bị truy tố
BRAINTREE - Tòa án Quận Quincy, Massachusetts, đã hủy bỏ cho
Brian P. Donovan cáo buộc về phá rối trật tự và kháng cự việc bắt giữ. Cảnh sát
cho biết vào hôm 6-9, Donovan đã phá rối một buổi lễ tổ chức ngoài trời tại
Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam, ở 155 đường Quincy, trước mặt nhà ông, bằng cách
nhấn còi xe inh ỏi, mặc dù cảnh sát bảo vệ cuộc lễ đã mấy lần yêu cầu ông chấm
dứt việc này. Sau một lúc giằng co, Donovan đã bị bắt. Tòa ra lệnh cho ông phải
đóng 200 Mỹ kim trả tiền lệ phí tố tụng.
Chó cứu gia đình khỏi chết cháy
LIBERTY - Một phụ nữ ở miền đông tiểu bang Indiana cho hay,
con chó của gia đình bà xứng đáng một bữa tiệc đặc biệt, vì nhờ tiếng sủa của
nó mà cả gia đình không bị chết cháy trong trận hỏa hoạn sáng sớm thứ Tư
04-11-09. Bà Laura Sizemore cho hay, Dash, con chó Úc loại chăn cừu 2 tuổi của
gia đình, bắt đầu gầm gừ và sủa gâu gâu lúc 2 giờ sáng thứ Tư, đánh thức bà và
chồng bà là ông Stacy. Hai vợ chồng thấy trong nhà đầy khói, vội đánh thức hai
con trai 11 và 15 tuổi cùng chạy ra khỏi nhà tại thành phố Liberty, cách
Indianapolis 65 dặm về hướng đông. Bà Sizemore công nhận Dash là một con chó
khôn và nó sẽ được phần thưởng vì báo động cả gia đình, khi hai bộ phận báo động
khói không hoạt động. Các giới chức cho hay, lửa bắt đầu từ nhà để xe rồi lan
ra phía sau nhà.
Phiên tòa mới xét xử người chồng giết tình nhân của vợ
CALGARY – Trong tháng 6-2008, Nguyễn Hồng Phúc, 30 tuổi, đã
bị tòa tuyên án tù chung thân, không được phóng thích có điều kiện trong 25 năm,
với tội danh sát nhân bậc một, vì đã sát hại người tình của vợ. Hôm thứ Tư,
Luật Sư Balfour Der của bị can nói với Tòa Kháng Án Alberta rằng thân chủ của
ông đáng được đem ra xét xử lại. Luật sư nói rằng chánh án đã sai lầm khi cho
rằng Phúc có dự định cố ý giết người và bác bỏ chuyện bị can tự vệ. Phúc từ
Việt Nam sang Canada vào năm 2006. Chưa tới một tuần sau đó, Hồng phát giác
rằng vợ mình là Bích Trương có quan hệ tình cảm với Nguyễn Quang Huy, 35 tuổi.
Phúc đồng ý gặp Huy tại một ngôi nhà ở Applewood Place S.E. vào hôm 2-10-2006.
Phúc khai với tòa là đã đâm Huy để tự vệ. Luật sư Der muốn tòa xử lại và chuyển
tội danh xuống thành tội sát nhân bậc hai.
Hình Chúa Jesus xuất hiện trên cửa sổ xe vận tải
JOHNSON CITY - Ông Jim Stevens cho hay, ông không phải là người
ngoan đạo và không biết giải thích làm sao một hình ảnh giống chúa Jesus Christ
cứ xuất hiện trên xe pickup của ông. Cư ngụ tại Jonesborough, ông Stevens cho
hay, gần như mỗi sáng, cái hình ảnh nhìn ông giống gương mặt chúa Giê-su Kitô
xuất hiện dầy đặc trên cửa sổ kiếng phía tài xế trên chiếc Isuzu của ông. Ông
Stevens cho hay, lần đầu tiên ông nhìn thấy hình ảnh đó, ông tưởng nó sẽ bốc hơi
và không hiện lại. Nhưng hình ảnh đó cứ hiện ra tính cho đến nay là 2 tuần rồi.
Ông Stevens cho biết, nhân viên và khách hàng của tiệm tạp hóa ông vẫn thường
ghé qua cũng ngạc nhiên nhìn thấy hình đó. Ông cho hay sẽ không rửa xe vận tải
trong một thời gian.
Đơn xin tiền thất nghiệp giảm, thị trường chứng khoán tăng
lên
NEW YORK – Hôm thứ Năm, số đơn xin tiền thất nghiệp giảm đi
cùng với dự doán lạc quan của Cisco Systems Inc. đã đem lại niềm tin tưởng cho
giới đầu tư. Chỉ số Dow đã vọt hẳn lên được 200 điểm, vượt quá mức 10.000,
trong khi chỉ số Nasdaq dẫn đầu các chỉ số chính tăng được 2,4% sau Cisco. Bộ
Lao Động cho biết số người bị mất việc xin trợ cấp thất nghiệp đã giảm chỉ còn
512.000 đơn trong tuần qua, là mức thấp nhất kể từ tháng 1 đến nay, còn ít hơn
là các nhà kinh tế dự trù. Tổng kết lại chỉ số Dow Jones tăng 203,82 hay 2,1%
thành 10.005,96. Chỉ số Standard & Poor’s 500 tăng 20,13 hay 1,9% thành
1.066,63, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 49,80 hay 2,4% thành 2.105,32. Chỉ số
Russell của những công ty nhỏ hơn tăng 18,03 hay 3,2% thành 581,15. Đồng Mỹ kim
sụt giá so với các ngoại tệ chính khác. Giá vàng lên. Dầu thô nhẹ ngọt sụt 78
xu còn 79,62 Mỹ kim/thùng . Tại hải ngoại, chỉ số FTSE của Anh tăng 0,4%, chỉ
số DAX của Đức tăng 0,7% và chỉ số CAC-40 của Pháp tăng 1,1%. Tại Nhật Bản vào
sáng thứ Năm, chỉ số Nikkei tụt 1,3%.
Cảnh sát bắt được hung thủ sát hại một nữ tu
NAVAJO – Vào sáng thứ Năm, cơ quan FBI cho biết họ đã bắt được
nghi can trong vụ sát hại nữ tu Marguerite Bartz 64 tuổi. Lời loan báo được đưa
ra cách mấy ngày sau khi người ta tìm thấy thi thể của nữ tu ở trong nhà của bà
tại thị trấn Navajo ở vùng tây bắc tiểu bang New Mexico. Nhà thờ đã cho người đi
tìm bà khi người ta không thấy nữ tu này tới dự lễ Chủ Nhật như đã dự định, tại
cộng đồng Sawmill ở gần đó. FBI cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông vào
sáng thứ Năm tại Navajo. Hiện chưa có thêm tin tức về vụ án mạng này.
Nhân viên Hồng Thập Tự Đức bị bắn tại Nam Dương
BANDA ACEH – Theo tin từ các giới chức cho hay, một nhân
viên người Đức làm việc cho hội Hồng Thập tự đã bị một nhóm người đi xe gắn máy
bắn tại tỉnh Aceh của Nam Dương. Cảnh sát cho biết ông Erhard Bauer, 50 tuổi, đã
bị bắn vào bụng và cánh tay hôm thứ Năm. Hiện không rõ động cơ gây ra vụ tấn
công này. Phát ngôn viên Hồng Thập Tự Svenja Koch nói rằng ông Bauer đã được
máy bay chở sang Singapore để điều trị, nhưng không cho biết vết thương có nguy
hiểm đến tính mạng hay không. Tỉnh trưởng Irwandi Yusuf có đến thăm ông Bauer
trước khi ông được chở đi. Aceh là nơi cách đây gần 5 năm đã bị sóng thần ở Ấn Độ
Dương tàn phá và đã xảy ra một loạt những vụ nổ súng trước ngày bầu cử trong
tháng 4.
Hỏa tiễn Mỹ diệt năm dân quân ở Pakistan
MIRANSHAH – Vào lúc 1 giờ 30 sáng thứ Năm, hai trái hỏa tiễn
bắn đi từ một chiếc máy bay không người lái của Mỹ đã giết chết năm dân quân
trong khu vực vành đai bộ tộc ở Pakistan, nơi quân khủng bố al-Qaida hoành
hành. Cũng tại đây quân đội chính phủ Pakistan đã tiêu diệt 28 du kích trong
những trận giao tranh ác liệt với loạn quân Taliban. Cuộc tấn công hỏa tiễn này
đã nhắm vào mục tiêu là một ngôi nhà trong vùng Bắc Waziristan, nơi ẩn nấp của các nhóm chiến binh Hồi Giáo cực đoan
chống lại 100.000 lính Mỹ và NATO ở Afghanistan. Loạn quân Taliban đang sử dụng
khu nhà này. Năm dân quân bị giết chết và bốn người khác bị thương.
Iran bắt một phóng viên làm việc cho hãng tin Pháp
TEHRAN – Farhad Pouladi, một phóng viên người Iran làm việc
cho thông tấn xã AFP của Pháp đã bị nhà cầm quyền Iran bắt giam vào hôm thứ Tư,
khi ông đi đến một địa điểm ở bên ngoài tòa đại sứ Hoa Kỳ trước đây, để lấy tin
về một cuộc mít-tinh được phép của nhà nước. Một nhóm biểu tình chống chính phủ
cũng đụng độ với cảnh sát chống bạo động, trong những cuộc tuần hành được tổ chức tại một nơi không xa cuộc
mít-tinh nhà nước cho phép. Cho đến hôm thứ Năm, ông Jay Deshmukh thuộc hãng
AFP vẫn không biết ông Pouladi bị giam ở đâu. Iran hạn chế tối đa hoạt động của
giới truyền thông, cấm loan tin trực tiếp về các cuộc xuống đường phản đối và
những biến cố khác mà nhà cầm quyền không cho phép.
Bà mẹ đưa em bé mất tích cho một người giữ trẻ
CHIPLEY–
Hôm thứ Năm, nhà chức trách cho biết rằng bà Chrystina Lynn Mercer báo rằng con
bà là bé Shannon Dedrick, 7 tháng tuổi bị mất tích, nhưng thực ra vào sáng thứ
Bảy tuần qua, bà đã bí mật giao bé cho Susan Elizabeth Baker, cách 10 tiếng đồng
hồ trước khi báo cho nhà chức trách rằng em bé bị mất tích. Tin này đã dẫn tới
một cuộc tìm kiếm kéo dài trong năm ngày ở trong và chung quanh thị trấn nông
thôn Panhandle, chấm dứt vào tối thứ Tư khi người ta tìm ra được bé Shannon còn
sống. Baker đã để cho nhân viên công lực và cảnh khuyển vào trong nhà bà, cách
nhà của Mercer khoảng 12 dặm. Hiện Mercer và Baker vẫn còn bị giam trong tù chờ
ngày ra tòa.