Cảnh sát San Jose công khai hồ sơ
Xinh Xinh/Viễn Đông
SAN JOSE – Giữa trưa thứ Sáu, trang nhà của Thư ký Thành phố San Jose đã đăng toàn bộ hồ sơ cảnh sát trong vụ bắn thiệt mạng Daniel Phạm, một thanh niên 27 tuổi bị bệnh tâm thần, cùng với băng ghi âm cuộc điện đàm giữa bạn gái trước đây của người anh của Daniel và cơ quan 911. (Xem link cuối bài).
Trong cuộc phỏng vấn với ông Vinh Phạm, cha của Daniel Phạm, đăng trên số báo hôm qua, ông Vinh Phạm đã rất xúc động khi gia đình được cho xem kết quả giảo nghiệm và nghe lại băng ghi âm 911. Ông đã nói với Viễn Đông rằng ông có cảm tưởng như con mình “bị xử tử hình” với 12 viên đạn.
Hai cảnh sát viên Forrester và Hoopes, thuộc lực lượng Cảnh sát San Jose, tường thuật trong phần điều tra việc cảnh sát nổ súng, rằng hai cảnh sát nổ súng bắn thiệt mạng Daniel Phạm tên là Matthew Blackerby và Brian Jeffery. Sau cuộc gọi 911 nhờ giúp, cảnh sát đến nơi và thấy Daniel Phạm cầm dao.
Một viên cảnh sát đã bắn súng Taser trúng Daniel. Cảnh sát ghi nhận Daniel có ý định tấn công cảnh sát và đã nổ súng. Phía cảnh sát đếm được hơn 10 viên đạn từ hai khẩu súng lục.
Cô Uyên, bạn gái trước đây của người anh Daniel, trong băng thu âm 911, qua cửa sổ phòng ngủ, đã báo lại cho cảnh sát viên trực 911 là K. Trần, rằng cô thấy có lẽ Daniel tự cứa cổ và cảnh sát đã bắn Daniel.
Hai cảnh sát viên nổ súng tường thuật câu chuyện
Trong phần báo cáo của cảnh sát viên Blackerby, ông và cảnh sát viên Jeffrey đến nơi, thấy anh của Daniel đứng trước sân, cho họ biết là Daniel đang ở sân sau. Cả hai ông Blackerby và Jeffrey đều không nhắc đến việc anh của Daniel đã la lên “Đừng bắn, em tôi bị tâm thần” bốn lần như lời kể của ông Vinh Phạm với Viễn Đông.
Hai cảnh sát viên báo cáo lại rằng họ thấy Daniel đứng trong hàng rào, cách họ khoảng 50 feet, máu me ròng ròng từ cổ chảy xuống, tay phải cầm con dao có lưỡi hình chữ nhật dài 12 inch, tay trái cầm điếu thuốc vẫn đang hút dở. Con dao đã dính máu. Khi ông Jeffrey la lên, kêu Daniel bỏ dao xuống, thì có vẻ như Daniel không có phản ứng gì, cứ nhìn trân trân vào cảnh sát. Cả hai la lên nhiều lần nữa, nhưng Daniel vẫn không nghe. Cảnh sát viên Jeffrey leo rào vào trước, trong lúc cảnh sát viên Blackerby đi vòng ra phía nam của hàng rào và dùng súng Taser để đánh lạc hướng Daniel.
Theo lời khai của ông Jeffrey, khi Daniel cầm dao “như muốn chém”, tiến về phía ông, còn cách ông khoảng 8 feet, ông bắt đầu nổ súng. Và ông Blackerby cũng nổ súng theo.
Cảnh sát viên Blackerby là người mang khẩu súng Glock-22. Ông khai với Sgt. S. Gracie là thường ông lắp 14 viên đạn vào súng, và trong súng còn lại 8 viên sau vụ Daniel Phạm.
Cảnh sát viên Jeffery cầm khẩu Sig Saur P226. Sgt. S. Gracie ghi lại rằng ông nói thường lắp 15 viên đạn, trong súng còn lại 7 viên.
Cảnh sát còng tay Daniel sau khi bắn
Phần tường thuật của Sgt. Carabarin cho thấy khi ông đến nhà ông Vinh Phạm khoảng 11 giờ 33’, ông thấy cảnh sát đang còng tay Daniel, lúc đó trong tư thế nằm sấp. Sau đó, hai cảnh sát viên Grogan và Bannister lật ngửa Daniel lên để làm hô hấp nhân tạo. Khi nhân viên cứu hỏa đến, họ thay hai cảnh sát viên để thực hiện công tác cấp cứu, và họ cho biết Daniel đã tắt thở lúc 11 giờ 51’.
Theo lời mô tả của hai cảnh sát Forrester và Hoopes, khi họ đến nơi để kiểm tra sân sau nhà ông Vinh Phạm, Daniel đang trong tư thế nằm ngửa cạnh hàng rào, hai tay bị còng, mặt và người đầy máu. Daniel nằm trên chiếc áo xanh anh đã mặc, xung quanh có những mảnh vỡ vụn của chiếc bật lửa. Chiếc áo đẫm máu. Nhân viên cứu thương đã xé toạc ra để cấp cứu. Daniel mặc quần sọoc đen và mang dép. Một mũi tên Taser dính vào quần của Daniel, gần đùi phải. Cạnh bên thi thể Daniel là một gói thuốc lá Marlboro và một mẩu thuốc lá dính máu.
Vết thương nơi cổ
Cảnh sát viên Wharton, trong phần tường thuật của mình, ghi lại lời khai của nhân viên cứu hỏa tên là A. Pena. Ông Pena rằng vết cứa ở cổ Daniel dài khoảng 3 inch, rộng 1 inch, và cho rằng Daniel đã tự cứa cổ. Nhân viên cứu hỏa Benavides thì khai với cảnh sát rằng ông thấy nhiều vết thủng trên ngực Daniel cũng như một vết cắt ngang cổ.
Trong phần tường thuật của mình, cảnh sát viên Banister nói ông đến nhà ông Vinh Phạm khoảng 11 giờ 40 và, qua hàng rào bên hông, ông thấy đầu một cảnh sát viên ở phía hàng rào trước đang nhìn vào trong sân và la lên nhiều lần “Bỏ dao xuống”. Ông Banister nhìn theo hướng cảnh sát viên đó và thấy Daniel đang đi tới đi lui phía sau nhà. Ông thấy tay phải Daniel đang cầm một con dao thái thịt.
Sau đó ông thấy một cảnh sát viên leo qua hàng rào vào trong. Ông nghe có tiếng súng Taser, rồi thêm một tiếng súng nữa. Khi ông nhìn qua phía Daniel, anh dường như không bị hề hấn gì khi bị bắn súng điện và bắt đầu đi về phía một viên cảnh sát, chĩa dao về hướng đó.
Khi Daniel còn cách viên cảnh sát đó 7 hay 8 feet, ông nghe thấy nhiều tiếng súng nổ và Daniel ngã gục. Sau khi Daniel đã nằm dưới đất, ông còn nghe ai đó la lên “bỏ dao xuống” thêm mấy lần nữa. Khi ông xông được vào trong sân, ông thấy cả hai cảnh sát viên vẫn còn chĩa súng vào Daniel, lúc đó đã té sấp, đầu ngoẹo về bên phải, mắt mở trừng, tay vẫn còn nắm chặt con dao.
Ông Banister đã nhờ cộng sự tìm được một chiếc xẻng trong khu patio sau nhà để nạy con dao ra khỏi tay Daniel. Sau đó, ông tiến tới còng tay Daniel và nhận thấy máu chảy nơi cổ tay trái. Ông lật ngửa Daniel ra và thấy một vết thương “lớn, mở to, sâu hoắm, ngang” qua cổ Daniel. Khi cởi áo Daniel, ông thấy 5 đến 7 vết đạn bắn trúng ngực. Ông bắt mạch thì thấy tim không còn đập nữa.
Người gọi 911 có nghĩ là Daniel bị bịnh tâm thần
Trả lời câu hỏi của cảnh sát viên K. Trần trên đường dây 911, cô Uyên đã nói rằng hôm thứ Bảy trước đó, cô và anh của Daniel đã đưa Daniel đi ăn tối; Daniel ứng xử bình thường và không có dấu hiệu tâm thần. Khi cảnh sát viên 911 hỏi cô rằng Daniel có bị tâm thần không, cô trả lời: “Tôi không biết, tôi nghĩ là có”.
Ông Vinh Phạm xác quyết với Viễn Đông là cảnh sát phải biết Daniel bị bệnh tâm thần vì đã có ba lần gọi trước đó để nhờ cảnh sát can thiệp.
Tập hồ sơ cảnh sát dầy 144 trang bao gồm nhiều bản báo cáo và khẩu cung của cảnh sát. Quý độc giả có thể vào xem/nghe trực tiếp tại địa chỉ:
http://www.sanjoseca.gov/clerk/danielphamrecords.asp