
MC Nam Lộc và Leyna Nguyễn trên sân khấu trong buổi văn nghệ gây quỹ –
ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông
Quốc Hương/Viễn Đông
WESTMINSTER – Tổng cộng là 22.484 Mỹ kim gồm khoảng hơn 13.000 tiền vé
và hơn 8.000 tiền quyên góp được. Đó là số tiền mà nghệ sĩ đã gây quỹ trong buổi
tối đầu tiên thứ Sáu 23-10-2009 ở vũ trường Bleu ở thành phố Westminster, một
vũ trường cũng không lấy tiền chỗ hôm đó, trong một chuỗi các chương trình văn
nghệ gây quỹ của Hội “Love Across The Ocean”.

Leyna Nguyễn trong chiếc áo dài được đấu giá cả ngàn Mỹ kim cùng nhóm đếm
tiền trong nhà bếp Bleu – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông
Sắp tới đây sẽ là ở Vancouver (Gia Nã Đại), Houston, Minnesota và có thể
nhiều tiểu bang khác nữa... để trực tiếp trao tay cứu trợ nạn nhân cơn bão số 9
ngày 29-9-2009 tại miền Trung Việt Nam. Chủ tịch Hội, nghệ sĩ Leyna Nguyễn,
cũng là một xướng ngôn viên truyền hình CBS/KCAL-9 kiêm luôn MC, ca sĩ , đã nổi
tiếng vì các hoạt động giúp từ thiện tại Việt Nam từ nhiều năm qua, đứng ra
cùng với MC Nam Lộc, Trịnh Hội điều khiển chương trình văn nghệ từ đầu đến
cuối.
Phần đếm tiền tổng kết buổi diễn kết thúc lúc gần 2 giờ sáng ngày 24-10,
có sự có mặt bảo vệ của nhân viên FBI là anh Leo, người Hoa, ở Long Beach. Anh
cho Viễn Đông biết anh cũng “đến làm thiện nguyện giúp các nhân viên an ninh
của vũ trường hôm nay, mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng thấy chương trình rất
hay”.

Cặp vũ công Rumen Atanasov và Heidi Boyd (TT Thúy Nga) cũng tham gia chương
trình – ảnh: Trương Tuấn/Viễn Đông
Leyna Nguyễn nói với Viễn Đông: “Bây giờ thì quá mệt rồi, chỉ biết vui
vẻ sau đêm nay thôi, rất là vui vẻ”. Trịnh Hội nói tiếp: “Rất cảm ơn tất cả đồng
bào, nghệ sĩ đã tham gia hôm nay. Cũng có Tú Quỳnh, Bích Thu Vân, Bolsa Ticket,
East West Printing in bán vé, nhiều chỗ cũng không lấy tiền…”.
Từ 9 giờ tối xen kẽ các tiết mục văn nghệ là phần bán đấu giá tranh,
ảnh, áo dài. Đáng chú ý như… chính áo dài của Leyna đang mặc được mua cả ngàn Mỹ kim bởi
một nữ chủ nhân đồng hương nên thông cảm không bắt… cởi ra ngay. Hoặc bức tranh
vẽ và ký tên ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đề ngày 22-10-2009 về góc phố (có lẽ là Hà
Nội) Việt Nam với hàng chè xanh, nơi bơm vá xe đạp, xích lô… cũng được giá tổng
cộng 2.500 Mỹ kim qua các lần đấu giá, mua rồi tặng lại, cuối cùng về tay anh
Trương Thụ Nhân, một người trẻ làm việc trong ngành chứng khoán, và anh tặng
lại cho… chính người viết bài này cùng nghệ sĩ Hoàng Hiệp, là các bạn bè của
anh. Bức tranh này với giá khởi đầu đã trên cả ngàn đồng Mỹ kim được mua bởi
anh Phạm Thạch của Phòng Thương mại Việt Mỹ Quận Cam và cũng là một nhà hoạt động
thiện nguyện cho nhiều tổ chức khác nhau.
Họa sĩ-ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cùng với ca sĩ Lâm Nhật Tiến cũng song ca
bài “Tình yêu tình người” (Trúc Hồ)
từng hát trên sân khấu Asia mà theo lời Nguyễn Hồng Nhung là “một bài
hát rất hợp chủ đề đêm nhạc”. Một đồng hương miền Trung yêu cầu ca sĩ của “Thương
về miền Trung” là Quang Lê hát “Đêm tàn bến Ngự”, một bài hát mà như ca sĩ nói
“chưa từng hát bao giờ, chưa biết ‘tông’, ban nhạc phải đệm theo ngay trên sân
khấu”, nhưng chỉ hát một câu thôi mà đã được tặng 500 đồng để gây quỹ. Ca sĩ Ý
Lan có show nhưng đổi vé máy bay trễ hơn một chút để ở lại hát “ Mình ơi” (Diệu
Hương) và cũng vừa song ca với Lưu Việt Hùng đến “Phút cuối” (Lam Phương), vừa ôm thùng tiền đến tận các hàng ghế
cuối cùng của khán giả.
Công Thành, Lynn, Henry Chúc thì tam ca mà Công Thành thay mặt nói là
“ban tổ chức có rất nhiều tiền, tiền đang ở trong túi… khán giả ”. Diễm Liên
nói qua lời hát “Trả nợ tình xa” (Tuấn Khanh) đi. Thế Sơn “Còn chút gì
để nhớ”. Hồ Hoàng Yến “Thì thầm mùa xuân” (Dương Thụ). Kỳ Duyên “lẽ ra không có
mặt ở show này vì đã được ‘book’ show khác trước đó, nhưng có lẽ không làm việc
thiện nên… bị trời phạt, bị ‘xù’ show, mua vé đến đây mới thấy làm nghệ sĩ thật
sướng, và càng hiểu được nỗi lòng khán giả”.
Hồ Phi Long hát “Nửa vầng trăng”. Trúc Lam Trúc Linh song ca. Quốc Khanh
đơn ca. Rồi có Việt Dũng, Thùy Dương làm MC, ca hát… Trước đó, có Don Hồ, Phương
Hồng Quế, Kristine Sa, và còn nhiều, nhiều nữa... Theo lời các nhạc sĩ cho
biết, ban nhạc gồm Brynley (âm thanh), Xuân Hùng (bass) - chơi đàn thường xuyên
ở Bleu, Trung Nghĩa (guitar) rất hay tổ chức các chương trình thiện nguyện, Lê
Trường (keyboard), Peter (trống)… cũng mới ráp với nhau, và ca sĩ cũng lên hát
mà không được tập dợt trước, nhưng có vẻ ăn ý vì cùng có một trái tim tự
nguyện. Anh Phương, một khán giả ở quận Cam, cho phóng viên Viễn Đông biết cảm
tưởng: “Thích tất cả các nghệ sĩ”.
Tình yêu băng qua đại dương (Love Across the
Ocean): loveacrosstheocean.org.