
Anh
Brian Nguyễn dẫn ba con, 2, 6 và 9 tuổi xếp hàng chờ vào nhỏ mũi – ảnh: Thanh
Phong/Viễn Đông.
Thanh Phong/Viễn Đông
SANTA ANA - Sáng Thứ Bảy, 31-10-2009 hàng ngàn trẻ em
thuộc các sắc tộc khác nhau đã đến trường Đại học Santa Ana để được nhỏ thuốc
vô mũi ngừa cúm heo, cho thấy dân chúng Hoa Kỳ đang rất lo sợ đại dịch này lan
rộng.
Phóng viên Viễn Đông
có mặt tại điạ điểm này vào lúc 10 giờ sáng, đã thấy hàng ngàn trẻ em được phụ
huynh dẫn tới, xếp hàng rồng rắn chờ đến phiên mình. Tất cả phụ huynh cũng như
các em đều phải đi qua một cửa duy nhất để vào hội trường, nơi có hàng chục
nhân viên y tế mặc áo trắng sẵn sàng nhỏ thuốc vào mũi cho các em. Sau khi điền
tên họ, điạ chỉ, các em đi tới chỗ các
nhân viên y tế ngồi chờ sẵn, mỗi em được nhỏ một liều thuốc vào mũi, sau
đó được thưởng một cây kẹo và trở ra cửa khác.

Giám Sát Viên Janet
Nguyễn thăm hỏi nhân viên Y Tế – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông
Phóng viên Viễn Đông
gặp Giám Sát Viên Janet Nguyễn đang có mặt tại đây, cô đi cùng hai nhân viên
mặc đồng phục đến hỏi han nhiều người, giúp họ điền đơn, và thăm hỏi các nhân
viên Y tế đang làm phận sự. Giám Sát Viên Janet Nguyễn cho biết, hôm nay có
2.000 liều thuốc nhỏ mũi, và hôm nay là buổi nhỏ mũi cho trẻ em ở địa hạt 1 và
5, tuần tới sẽ nhỏ cho các em ở địa hạt 2, 3 và 4. Cô cho biết, Hội Đồng Giám
Sát Quận Cam phối hợp với các giới chức Y tế Orange County tổ chức các buổi nhỏ
thuốc như thế này, để ngăn ngừa dịch cúm lây lan. Cô cũng cho biết, sắp tới sẽ đến
tận các trường học để nhỏ thuốc cho các học sinh. Phóng viên Viễn Đông hỏi cô,
chừng nào sẽ nhỏ thuốc cho người lớn.

Hàng ngàn trẻ em xếp hàng chờ đến phiên nhỏ
mũi – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
Giám Sát Viên Janet
Nguyễn trả lời: “Tiểu bang có hứa sẽ cung cấp 500.000 đến 600.000 mũi thuốc nhưng
có lẽ phải cuối tháng 11 hay qua tháng 12 mới có. Khi có đủ thuốc mới nhỏ hay
chích cho người lớn được, còn hiện nay trẻ em và những người phụ nữ có bầu sẽ được
ưu tiên trước”.

Trong phòng nhỏ mũi –
ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.
Chúng
tôi có hỏi thăm một số đồng hương Việt Nam, ai cũng mừng vì con em họ được nhỏ
thuốc ngừa. Anh Brian Nguyễn mang ba con, 2, 6 và 9 tuổi đi nhỏ thuốc, anh phải
xếp hàng chờ khá lâu mà chưa tới phiên, nhưng vẫn vui vẻ chờ, vì nhỏ thuốc trước
vẫn hơn, anh cười và cho biết như vậy. Không biết từ giờ này đến khi đóng cửa
sẽ còn bao nhiêu ngàn trẻ em nữa kéo tới, vì ngoài đường, xe cộ vẫn đang nối đuôi
nhau nhích từng chút một để đưa con em vào sân trường xếp hàng chờ nhỏ mũi.