Người Việt Khắp Nơi

Ái Hữu Tổng Giáo Phận Huế mừng Lễ Bổn Mạng

Friday, 11/09/2015 - 11:07:46

Lời chia sẻ của Linh Mục làm mọi người xúc động, nhưng giáo dân gốc giáo phận Huế ở đây không đông lắm nên sự giúp đỡ cũng chẳng được là bao. Hy vọng quý tín hữu khắp nơi đọc được tin này, có thể giúp cha một chút xây dựng giáo xứ với trên 1,500 giáo dân vẫn còn đang đấu tranh trước một chế độ bất công, giả dối.

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế tại Nam California vừa tổ chức mừng lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Bổn Mạng của Hội. Thánh Lễ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2015 tại Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong khuôn viên Trung Tâm Công Giáo, 1538 N. Century Blvd, Santa Ana.
Linh Mục Thaddeus Bùi Công Hiến Linh, Linh Hướng của Hội Ái Hữu GP Huế, hiện là Bề Trên Tu Viện Thánh Gioan Thiên Chúa tại Los Angeles chủ tế, cùng đồng tế có Linh Mục Phêrô Trần Văn Thành chánh xứ Tam Tòa từ Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Từ phải, Lm Thaddeus Bùi Công Hiến Linh và Lm Phêrô Trần Văn Thành cử hành Thánh Lễ Mừng Bổn Mạng Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trước khi cử hành thánh lễ, Linh Mục chủ tế nhắc nhở các tín hữu, “Ngày hôm nay chúng ta tụ họp nhau nơi đây để mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Chúng ta dâng thánh lễ này để cảm tạ Mẹ, vì Mẹ là Mẹ yêu thương, Mẹ luôn che chở, gìn giữ chúng ta trong những cơn gian nan khốn khó; vì thế giờ đây chúng ta hãy thành tâm thống hối, xin Thiên Chúa tha thứ những lỗi lầm của mỗi người đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đến Mẹ Thánh Người và xúc phạm đến tha nhân để chúng ta xứng đáng tham dự Mầu Nhiệm Thánh.

Sau bài Tin Mừng, Linh Mục chánh xứ Tam Tòa chia sẻ Lời Chúa. Trước hết, Linh Mục Trần Văn Thành ngỏ lời cám ơn cha chủ tế, cám ơn Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu GP Huế cho ngài có cơ hội gặp gỡ các đồng hương thuộc Tổng Giáo Phận Huế hiện đang cư ngụ tại miền Nam California.

Nói về lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cha Phêrô Trần Văn Thành nói, “Sự kiện Đức Mẹ được Thiên Chúa đưa về Trời cả hồn lẫn xác, đã là một tín điều mà chúng ta không cần phải bàn cãi gì nữa, và qua tín điều này, Giáo Hội cho chúng ta biết, Mẹ vẫn còn hiện diện với chúng ta để rồi chia sẻ, để rồi chở che cho con dân của Mẹ. Bao nhiêu lần Đức Mẹ đã hiện ra để giúp đỡ những người đau khổ chạy đến với Mẹ được Mẹ ủi an, cứu giúp. Là người Công Giáo Việt Nam, chúng ta rất tự hào có một người Mẹ, đó là Mẹ Maria La Vang của chúng ta, chúng ta có một linh địa mà người Việt Nam nói chung và người giáo dân Tổng Giáo Phận Huế nói riêng có quyền tự hào, để rồi qua những nỗi đau của nhân thế, ngày hôm nay quý ông bà anh chị em được sống trong một đất nước văn minh, giàu có nhưng còn biết bao nhiêu người anh em chúng ta đang phải sống dưới ách thống trị của cộng sản, đang bị bắt bớ, đói khổ, bệnh tật về tinh thần hay thể xác cách này cách khác. Chúng ta phải như cánh tay nối dài của Chúa Giêsu Kitô để xoa dịu những nỗi đau của nhân thế, của những người đói khổ, người bệnh tật , bị bắt bớ, tù đày.”

Sau khi nhắc Bài Tin Mừng vừa đọc, Linh Mục nói đến Ơn Gọi mà Giáo Hội đang kêu gọi có thêm nhiều thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo, vì hiện nay nhiều giáo xứ không có linh Mục coi sóc khiến đời sống đạo dần dần bị quên lãng, nên việc có một người lãnh đạo là điều hết sức cần thiết.

Linh Mục cho biết, khi ngài chịu chức Linh Mục vào năm 2008 và được cử về coi sóc một họ đạo miền núi, nơi đây người dân hoàn toàn sống trong nghèo khổ lầm than, nhưng sau 7 năm, ngày nay họ đạo này đã có nhiều tiến bộ, phát triển, và mới đây khi Đức Giám Mục bổ nhiệm ngài về coi sóc giáo xứ Tam Tòa, cha nghĩ rằng nếu không có linh mục thì giáo xứ này chẳng thể hồi sinh và phát triển. Linh mục nhấn mạnh, các giáo dân cần có linh mục để giúp họ nhận ra đâu là sự chân thật, đâu là sự dối trá và như thế, khi được biết sự thật họ sẽ có cách sống đàng hoàng và ngược lại họ sẽ phải sống trong vũng lấy, tối tăm, tội lỗi và bị lợi dụng. Về giáo xứ Tam Tòa, cha nói, hiện chưa có một cái gì cả, chỉ có một số giáo dân thôi, và số giáo dân này thuộc thành phần còn non yếu đức tin bởi vì đa số họ là đảng viên và những người Công Giáo một thời theo cộng sản nhưng bây giờ họ biết rằng con đường họ đi là con đường lầm lạc nên họ đã thức tỉnh và quay về với Chúa, một số khác là sinh viên, là người trẻ xem ra họ rất cần một linh mục.

Người cộng sản gọi giáo dân Tam Tòa là “bọn phản động, bọn bán nước.” Sau khi giáo dân tranh đấu đòi lại đất nhà xứ bị chiếm, công an đã đến đàn áp, đánh trọng thương mấy linh mục và giáo dân. Trước sự phản đối mãnh liệt và được đồng bào ở nước ngoài cũng như giáo dân giáo phận Vinh giúp đỡ, cuối cùng, nhà cầm quyền CSVN đã phải chấp nhận cấp cho giáo dân miếng đất khác để làm nhà thờ. Hiện nay, thánh lễ được cử hành tạm trong nhà một giáo dân, chỉ có linh mục, mấy em giúp lễ và ca đoàn ở trong nhà thờ, còn giáo dân đều phải đứng ngoài đường. Vì vậy, Linh mục phải sang bên này xin sự giúp đỡ, hy vọng có một chút tài chánh về làm tạm căn nhà nguyện ..

Lời chia sẻ của Linh Mục làm mọi người xúc động, nhưng giáo dân gốc giáo phận Huế ở đây không đông lắm nên sự giúp đỡ cũng chẳng được là bao. Hy vọng quý tín hữu khắp nơi đọc được tin này, có thể giúp cha một chút xây dựng giáo xứ với trên 1,500 giáo dân vẫn còn đang đấu tranh trước một chế độ bất công, giả dối.

Sau bài chia sẻ của cha Thành, Thánh Lễ tiếp tục. Trước khi kết thúc, ông Đoàn Văn Phụng, thay mặt Ban Chấp Hành Hội cám ơn hai Cha, và quý ông bà anh chị em. Linh Mục chủ tế ban phép lành của Chúa cho mọi người tham dự và thánh lễ mừng bổn mạng của Hội Ái Hữu Giáo Phận Huế kết thúc tốt đẹp vào buổi trưa cùng ngày.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT