Người Việt Khắp Nơi

Án tù cho một ông Việt gạt tiền một cụ bà

Monday, 12/01/2015 - 11:18:45

Phạm Hồng Phúc, 39 tuổi, đã vào trong căn chung cư của một bà cụ 84 tuổi. Trước đó, ông gặp bà cụ tại siêu thị Meijer và đề nghị giúp bưng đồ giùm cho bà.

Phạm Hồng Phúc

 

GRAND RAPIDS, Michigan – Một người đàn ông không có địa chỉ chính thức đã thú nhận ăn cắp tiền từ một phụ nữ cao niên bị mất trí nhớ sống trong trung tâm trợ giúp người già. Ông này lừa được tiền bạc của bà cụ, bằng cách tự nhận là một nhân viên chăm sóc y tế. Ông sẽ phải ngồi tù từ 3 đến 8 năm sáu khi tòa tuyên án trong tuần qua.
Phạm Hồng Phúc, 39 tuổi, đã vào trong căn chung cư của một bà cụ 84 tuổi. Trước đó, ông gặp bà cụ tại siêu thị Meijer và đề nghị giúp bưng đồ giùm cho bà.
Phúc nói với bà cụ bị mất trí nhớ rằng ông là một nhân viên y tế. Sau đó ông vào được trong nhà, ở khu chung cư Grandview Apartments. Cơ sở hỗ trợ người già này tọa lạc tại số 1925 Bridge St. NW.
Theo cáo buộc, ông Phúc đã sống tại căn nhà ấy mấy ngày, ngủ trên ghế bố, và là “một ông đàng hoàng hoàn hảo,” theo nạn nhân cho biết.
Cảnh sát nói rằng bà cụ đã giới thiệu Phúc cho những người khác cùng cư ngụ tại cơ sở ấy. Bà giới thiệu với họ rằng ông là một nhân viên y tế.
Cháu gái của người phụ nữ, sống ở ngoài thành phố, đã liên lạc với cảnh sát. Cô nói rằng cô đã nói chuyện với một người đàn ông tự xưng là “Phil,” khi cô gọi số điện thoại của bà dì mình vào hôm 2 tháng 10, 2014.
Mary Rademacher cự ngụ ở sống gần Lansing, nói rằng cô gọi điện thoại cho bà dì của cô, và Phúc trả lời điện thoại, tự xưng tên là “Phil.”
Sau đó, cô kiểm tra hồ sơ tội phạm của Phúc, và phát giác ra rằng ông ta có một hồ sơ tội phạm từ năm 1994. Hồi đó ông bị Tòa Án Địa Hạt Kent County tuyên án một năm tù giam, vì tội làm giấy tờ giả. Ông bị kết án một lần nữa vào năm 1997, vì tội ăn cắp bằng cách đánh tráo đồ vật. Sau đó trong năm 2009, ông lại lãnh án vì ghi ngân phiếu khống. Rồi đến năm 2009, ông lại bị kết án ở Hillsdale County, vì trộm cắp cắp nhờ lý lịch giả mạo.
Nha Cải Huấn Michigan ghi ngày ông được thả là 30 tháng 4 năm nay.
Cô Rademacher nói rằng sau khi nhìn thấy hồ sơ phạm tội, cô liền liên lạc với Sở Cảnh Sát Grand Rapids.
Cảnh sát cho biết ông Phúc đã gạt được mấy trăm Mỹ kim từ nạn nhân, nhưng đang trong tiến trình dùng tên của bà cụ mà đặt mua thẻ tín dụng, cũng như nhận được dịch vụ Internet và các kênh truyền hình cáp, bao gồm HBO và Playboy.
Ông Phúc cũng đã tự giới thiệu giả dối về mình cho những người khác cư ngụ tại cơ sở. Nhưng đương sự đã bị chặn lại, trước khi có thể tiếp cận được với tiền bạc của họ, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Trong tuần qua, tạu Tòa Án Địa Hạt Kent County, thẩm phán Dennis Leiber nói với Phúc rằng “Thế là đủ rồi,” và ông ta sẽ phải trả giá đắt cho di sản trộm cắp của mình.
Ngoài án tù, Phạm cũng sẽ phải trả lại số tiền mà ông đã đánh cắp từ bà cụ.
Trong phiên tòa vào hôm 8 tháng Một, 2015, người ta được biết rằng Phạm Hồng Phúc đã đến Hoa Kỳ khi còn là một trẻ sơ sinh vào giữa thập niên 1970, nhưng đã bị bỏ rơi ở Texas, và phải sống thời thơ ấu của mình trong cơ sở giám hộ nuôi trẻ em.
Ông phục vụ trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến vào đầu thập niên 1990, sau khi tốt nghiệp từ trường trung học Sparta High School. Nhưng sau đó ông bắt đầu sự nghiệp trong những vụ phạm tội phi bạo lực, dẫn đến bốn bản án câu lưu và ba bản án tù giam, theo hồ sơ tòa án cho hay.
Phạm xin lỗi trước mặt thẩm phán, và nói rằng ông dự định trả tiền bồi hoàn bằng cách làm việc tại tiệm nail của gia đình.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT