Thể Thao

Anh cầm chân Pháp 1-1; Ukraine thắng Thụy Điển 2-1

Monday, 11/06/2012 - 09:28:30

Chín phút sau đó Samir Nasri gỡ huề cho Pháp bằng một cú sút từ xa, bóng bay vào góc phải khung thành Anh.

DONETSK/POZNAN, Ukraine – Ngày Thứ Hai, 11-6-2012, đợt 1 vòng loại kết thúc bằng hai trận của bảng D Euro 2012 giữa Pháp và Anh, giữa Thụy Điển và Ukraine.
Kết quả Anh đã cầm chân Pháp 1-1, mỗi đội được 1 điểm. Joleon Lescott ghi bàn thắng đầu tiên cho Anh bằng một cú đánh đầu ở phút 30 hiệp một. Chín phút sau đó Samir Nasri gỡ huề cho Pháp bằng một cú sút từ xa, bóng bay vào góc phải khung thành Anh.
Kể từ World Cup 2006, Pháp vẫn chưa thắng một trận trong một giải bóng tròn lớn. Tuy nhiên, trong 22 trận vừa qua, Pháp đều thắng. Vì Patrice Evra chơi xấu James Milner, Anh được hưởng cú đá phạt. Đội Anh dẫn trước khi thủ quân Steven Gerrard đá cú phạt này, bóng bay cuộn rơi vào trước khung thành Pháp, Lescott núp sau một hậu vệ Pháp vượt lên đánh đầu, bóng bay qua bàn tay của thủ môn Pháp Hugo Lloris.
Pháp gỡ huề bằng một cú từ xa. Florent Malouda, Evra và Frank Ribery quần thảo lừa bóng cánh trái khu vực cấm địa của Anh quốc. Bóng đến chân cho Nasri. Anh này sút bóng bay là là đi vào lưới quá nhanh, thủ môn Joe Hart không kịp phản ứng.
Sau cú chạy ăn mừng, ống kiếng truyền hình chiếu lại cảnh Nasri la “Câm mồm lại” bằng tiếng Pháp trong khi ngó trực tiếp về phía khán giả Anh. Rồi anh ta giơ ngón tay lên môi làm như muốn nói với một người nào đó hãy im lặng đi.
Trong những phút cuối cùng của trận đấu, Hart truy cản được một cú sút hiểm hóc của Karim Benzema. Trước đó, Benzema, tiền đạo Real Madrid, cũng đánh đầu nhưng bóng bay ra ngoài trong gang tấc. Yohan Cabaye cũng sút một cú phút 80 cũng bị Hart gạt ra ngoài trước khi nó bay vào góc lưới.
Trong một không khí lạ lùng tại Donbass Arena, khán giả Pháp rất khó chịu cái lỗ tai khi phải nghe và khán giả Anh thỉnh thoảng hô to “Nga, Nga” để phản đối.

Dù bị tẩy chay, Ukraine oai hùng thắng Thụy Điển 2-1
Hôm qua Thứ Hai, 11-6-2012, Ukraine, nước đồng đăng cai Euro 2012 đang phảiđối diện bịtẩy chay vìthành tích vi phạm nhân quyền trong khi Ba Lan cũng phải báođộng vìcómột cuộc diễn hành đã dựđịnh trước của khoảng 5.000 khán giảNga đi qua thủđô Warsaw.
Vềsân cỏ, Tây Ban Nha vàBồĐào Nha đang lên tiếng phân bua vìsao không thắng trong trận ra quân. Đương kim vô địch Euro 2008 đổ cho sân quá khô và trái bóng không chịu hợp tác bay vào lưới.
ThụyĐiển, đã lên tiếng chỉtrích Ukraine nặng nềvìbỏtùcựu Thủ Tướng Yulia Tymoshenko, cho hay sẽkhông gửi bất cứmột bộtrưởng chính phủnào tham dựtrậnđấuThụy Điển và Ukraine của Bảng B.
Anh vàPháp, hai đồng minh Âu Châu của ThụyĐiển, sẽ thi đấu với nhau tại thành phố phía Đông Ukraine là Donetsk không có một viên chức chính phủ của hai đội hiện diện. Chỉ có Tổng Thống Ukraine Viktor Yanukovic ngồi trơ trọi.
Nhưng cả ba quốc gia cũng cử đại sứ đến tham dự đại diện. Trận ra quân của Ukraine, thắng Thụy Điển 2-1, cũng mang lại không khí vui mừng cho nước cựu Cộng Hòa Sô Viết say mê bóng tròn nhưng hình ảnh đã bị công kích về vụ án Tymoshenko và kỳ thị chủng tộc. Chính trị đã xen vào thể thao nhưng cũng không làm mất đi không khí ngày hội bóng tròn.
Cùng ngày, Bộ Trưởng Thể Thao Borys Kolesnikov kêu gọi dân chúng Ukraine treo cờ quốc gia tại cửa sổ nhà và bóp còi xe hơi để cổ võ cho đội tuyển quốc gia hiện đứng hàng thứ 52 trên thế giới vừa thắng Thụy Điển, một đội bóng vào hàng thượng thặng thế giới.

Thứ Tư 13-6-2012, Bảng B, giờ miền Tây Hoa Kỳ:
Đan Mạch gặp Bồ Đào Nha lúc 9 giờ sáng
Hòa Lan gặp Đức lúc 11 giờ 45 sáng

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT