Thế Giới

Anh: Chưa bắt được thủ phạm đánh bom

Friday, 15/09/2017 - 08:35:32

Mark Rowley, Giám Đốc Sở Chống Khủng Bố của cảnh sát Anh, cho biết, “Chúng tôi đang cho điều tra vụ nổ vốn được xem là từ một quả bom đã được cải biến.”

Một quả bom phát nổ trong một đường xe điện ngầm đông đảo vào giờ đi làm buổi sáng ở London, khiến 22 người bị thương. Bom nổ vào khoảng 8 giờ 20 phút sáng hôm thứ Sáu khi chiếc xe hỏa sắp rời trạm Parsons Green ở phía tây nam London. Vụ nổ không lớn lắm, các nhân viên y tế và cánh sát Anh nghĩ là sẽ không có ai bị thương nặng trong số hành khách lâm nạn, một số bị phỏng, một số khác bị thương do bị người khác giẫm đạp.
Mark Rowley, Giám Đốc Sở Chống Khủng Bố của cảnh sát Anh, cho biết, “Chúng tôi đang cho điều tra vụ nổ vốn được xem là từ một quả bom đã được cải biến.”
Cuộc truy lùng hung thủ bao gồm nhiều trăm cảnh sát và an ninh dang diễn ra và chưa có ai bị bắt trong vụ mới nhất này. Đây là vụ đánh bom khủng bố ở Anh lần thứ năm. Hiện nay cảnh sát nghiên cứu các camaras trong đường hầm và phỏng vấn các nhân chứng. Sau vụ nổ, Thủ Tướng Anh Theresa May cho hay, “Chính phủ Anh sẽ xem xét lại mức độ báo động về an ninh ở Anh có còn thích hợp hay không.

Anh: Bà thủ tướng phản đòn tổng thống Mỹ
Tổng Thống Trump nhận định vụ đánh bom ở London là kết quả việc làm của “một tên khủng bố thất bại” và cho là cảnh sát London đã không thành công trong việc ngăn chặn nó xảy ra. Tổng Thống Trump viết như sau trên Tweeter, “Lại một vụ khủng bố nữa xảy ra cho London vì một tên khủng bố tuyệt vọng. Scotland Yard cẩn phải năng nổ hơn để truy tìm những kẻ bệnh hoạn điên khùng.”
Thủ Tướng Anh Theresa May khi được ký giả hỏi về nhận xét của bà sau ý kiến của ông Trump, cho hay, “Chả có ích gì hết khi chúng ta đưa ra ý kiến này nọ khi mà cuộc điều tra vụ đánh bom dang tiến hành.”
Tổng Thống Trump còn nói ông sẽ gọi điện cho bà May và thêm, “Vụ đánh bom thật là kinh khủng, chúng ta cần phải rất thông minh vá hết sức cứng rắn.”
Ông Trump từng nổi tiếng với những xích mích nặng nề với Thị Trưởng người theo Hồi giáo Sadiq Khan của London khi ông Khan hô hào dân chúng London “đừng hoảng hốt khi thấy có nhiều binh sĩ và an ninh xuất hiện.”

Vatican: Giáo phẩm cao cấp bị triệu hồi
Một giáo sĩ cao cấp của hàng giáo phẩm của Vatican đang làm việc ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn của Hoa Kỳ đã bị triều hồi về Vatican, sau khi các quan tòa công tố Mỹ nói cần phải truy tố ông này về tội chứa chấp tài liệu về ấu dâm. Vatican từ chối không cho biết danh tính vị giáo sĩ này, chỉ cho hay hiện nay ông dã trở về và có mặt ở Vatican, đồng thời Tòa Thánh sẽ mở cuộc điều tra riêng về vụ này, dựa trên những bằng chứng do phía Hoa Kỳ có được.
Vị giáo sĩ bị tố cáo tàng trữ, dù ông không phán tán trên mạng, nhiều hình ảnh khiêu dâm của trẻ con, theo một nguồn tin ẩn danh biết rõ vụ này cho báo chí hay. Vị giáo sĩ này sẽ là người thứ nhì có thể đối diện với cáo buộc hình sự về chuyện không tốt đẹp như thế, dưới thời chủ quản của Đức Giáo Hoàng Francis, vốn từng tuyên bố ngài “sẽ không dung thứ” cho những hành vi này.

Pháp: Dân liên tục bị tấn công
Giới chức an ninh Pháp đã mở cuộc điều tra khủng bố về chuyện một kẻ đã dùng dao tấn công một binh sĩ trong hệ thống xe điện ngầm hôm thứ Sáu. Vụ tấn công ở Paris xảy ra vài giờ trước khi vụ đánh bom xảy ra ở Anh. Kẻ tấn công ở Pháp đã bị bắt giữ. Binh sĩ bị tấn công không hề hấn gì. Vụ đâm này xảy ra và khoảng 6 giờ 30 sáng, khi có nhiều hành khách có mặt nhà ga Chatelet của hệ thống xe điện ngầm cho giờ đi làm buổi sáng.
Cùng lúc có hai phụ nữ ở thị trấn Chalon-sur-Saône ở miền đông nước Pháp đã bị một kẻ lạ dùng búa tấn công, sau đó hung thủ tầu thoát. Các nhân chứng cho hay họ nghe hung thủ thét to “Allahu Akbar” (Thượng Đế Vĩ Đại) trong lúc tấn công. Cũng may là các phụ nữ không bị thương trầm trọng và họ đã được bệnh viện băng bó và cho ra về, theo tường thuật của báo chí địa phương cho hay.

Bắc Hàn: Cú bắn hỏa tiễn bay xa nhất
Trong vòng chưa đầy một tháng, Bắc Hàn đã phóng hai lần một hỏa tiễn liên lục địa bay qua lãnh thổ Nhật Bản, trong một hành động được xem như để đáp trả các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên Hiệp Quốc, sau khi Bắc Hàn thử bom nguyên tử lần thứ 6.
Joseph Dempsey, chuyên gia của Viện International Institute for Strategic Sudies cho hay hỏa tiễn này bay cao tới 770 cây số và với khoảng đường bay lên đến 3,700 cây số trước khi rơi xuống biển, đây là “hỏa tiễn liên lục địa bay xa nhất từ trước tới nay của Bình Nhưỡng.”
Các cuộc tập trận đáp trả của Nam Hàn và Hoa Kỳ giả định như đang tấn công vào các giàn phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn lập tức xảy ra. Vào tối thứ sáu Hội Đồng Bảo An liên Hiệp Quốc sẽ có phiên họp khẩn cấp về vụ bắn hỏa tiễn dạn đạo mới nhất của Bắc Hàn.
Các Tổng Thống Nga và Pháp đều lên tiếng cho là “cần phải nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp với Bình Nhưỡng để làm dịu cơn khủng hoảng hiện nay.”

Tích Lan: Cá sấu cắn chết du khách Anh
Một ký giả trẻ người Anh đã bị một con cá sấu tấn công giết chết ở Sri Lanka. Nạn nhân tên Paul McClean, 24 tuổi, ký giả của báo Financial Times, chỉ vì ra bờ sông gần vịnh Arugam Bay rửa tay mà bị một con cá sấu chồm lên cắn và lôi xuống sông. Sau đó theo lời cảnh sát địa phương, một toán tìm kiếm và cấp cứu của Hải Quân Sri Lanka đã tìm thấy xác của anh McClean trong một cái đầm nước.
Chủ nhiệm Lionel Barber của báo FT cho biết, “Anh Paul McClean là một ký giả trẻ đầy tài năng với tương lai tràn đầy hứa hẹn ở FT, chúng tôi hết sức thương tiếc anh ấy, xin chia buồn với gia đình anh.”
Elephant Rock là địa điểm phía nam của vịnh Arugam Bay, nơi xác của anh McClean được tìm thấy, nổi tiếng vì có nhiều thú hoang dã. Những người ngư dân trông thấy vụ tấn công và cố gắng cứu anh McClean, song quá trễ vì anh đã bị lôi xuống sông mất dạng.

Phi Luật Tân: Cả ngàn cảnh sát bị nhưng việc
Cả một lực lượng khá đông đảo của ngành cảnh sát thủ đô Manila sắp bị bãi nhiệm, sau cái chết gây tranh cãi của ba thanh thiếu niên. Giám Đốc Cảnh Sát Manila, ông Oscar Albayalde, cho biết có khoảng 1,200 nhân viên cảnh sát của quận hạt Caloocan trong thủ đô sẽ bị đình chỉ công tác và sau đó sẽ bị thuyên chuyển sang các đơn vị khác.
Vụ gây ồn ào nhất là khi em Kian Loyd Delos Santos, 17 tuổi, bị cảnh sát chặn lại xét đã vùng bỏ chạy ở quận hạt Caloocan và bị cảnh sát nổ súng bắn chết. Cha mẹ của nạn nhân nói con của họ “chưa bao giờ dính líu đến ma túy.”
Hai nạn nhân khác có tuổi là 19 và 14. Nhiều sĩ quan cảnh sát đang bị điều tra vì các vụ này và Thượng Viện cũng cho hay sẽ mở cuộc điều tra riêng của Quốc Hội. Chương trình thẳng tay đàn áp giới ma túy của Tổng Thống Rodrigo Duterte dã bị chỉ trích mạnh mẽ và cảnh sát nói đã có 3,800 nghi phạm ma túy bị họ giết chết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT