Hoa Kỳ

Anh da đen chăm sóc hai em da trắng, bị một bà da trắng gọi báo cảnh sát

Thursday, 01/11/2018 - 10:08:21

Cuối cùng bà gọi 911, và trong một cuộc trao đổi được Lewis thâu hình lại trên Facebook Live, một cảnh sát viên ở Cobb County tấp xe vào để kiểm tra Lewis và hai đứa bé.


Anh Corey Lewis và hai em mà anh chăm sóc. (Facebook)

ATLANTA - Một phụ nữ da trắng ở ngoại ô Atlanta, tiểu bang Georgia đã gọi số 911, sau khi bà nhìn thấy một anh da đen đang giữ hai đứa trẻ da trắng. Hành động của bà không chỉ làm cho anh da đen bực bội, mà cha mẹ của hai em nhỏ cũng nổi giận khi nói chuyện với báo chí. Họ cho rằng bà ấy kỳ thị đối với anh da đen chứ không phải lo lắng cho hai đứa trẻ.

Anh Corey Lewis, người giữ trẻ, và hai đứa bé gồm một trai và một gái, vừa mới ăn xong trong một tiệm Subway ở Marietta, thì anh bỗng để ý thấy một phụ nữ da trắng đang nhìn chằm chằm vào bàn của ba người.

Khi họ đang bước vào xe, bà liền lái xe tới và hỏi rằng hai đứa bé có “an toàn” hay không.
Lewis nhớ anh có hỏi lại, “Tại sao chúng lại không an toàn?” và bà ấy lái xe đi.
Nhưng sự việc chưa kết thúc ở đó, bà quay xe lại và hỏi rằng bà có thể nói chuyện với hai em để bảo đảm rằng mọi chuyện đều yên ổn. Lewis từ chối cho bà nói chuyện thêm, khiến bà đâm ra bực bội, và nói với anh rằng bà đã ghi lại bảng số xe của anh.

Theo lời Lewis kể lại sự việc trong video đăng trên Facebook Live, bà da trắng ấy đã chạy theo anh về lại khu phố anh ở, và ngồi trong xe của bà ở ngoài đường, khi anh đậu xe ở trước nhà mẹ anh.
“Thậm chí tôi không thể đi đâu cả!” Lewis nói khi anh thâu video cho thấy chiếc xe của người phụ nữ đậu trên đường.

Cuối cùng bà gọi 911, và trong một cuộc trao đổi được Lewis thâu hình lại trên Facebook Live, một cảnh sát viên ở Cobb County tấp xe vào để kiểm tra Lewis và hai đứa bé.

Cảnh sát viên này được nhìn thấy trong video, dường như hơi bối rối, rồi đề nghị nói chuyện với hai em, được xác định là Addison 10 tuổi và Nicholas 6 tuổi. Hai em xác nhận rằng Lewis được giao nhiệm vụ tới đón hai em về sau giờ học. “Anh ấy đang giữ chúng con.” Addison nói với cảnh sát viên trên video Facebook Live, tỏ vẻ lo lắng. “Chú ấy đưa chúng con tới tiệm Subway, và sau đó thì có bà này lái xe đi theo.”
Trong khi cảnh sát đang nói chuyện với hai em, thì anh Lewis, người điều hành một công ty chăm sóc trẻ em tại địa phương, kể lại nỗi thất vọng của anh về điều mà anh tin là một sự nghi ngờ chỉ dựa trên sự kiện là anh đang chăm sóc mấy đứa trẻ thuộc một chủng tộc khác.

Trong video, Lewis nói, “Bây giờ đã là năm 2018, vậy mà tôi không thể bước ra ngoài mà không bị trở thành mục tiêu kỳ thị.”

Khi Dana Mango và David Parker, cha mẹ của hai em, được biết sự việc đó, họ hết sức tức giận. Họ nói vụ này đã làm cho con của họ sợ hãi.

“Hai cháu nói rằng chúng sợ nếu nói sai thì cảnh sát sẽ bất chú Lewis.” Dana Mango nói thêm rằng Lewis đã giữ hai em này trong nhiều năm, và như một người thân trong gia đình.
Bà Mango nói, cảnh sát viên có vẻ lúng túng vì tình huống đó, khi anh gọi điện thoại cho cô để thông báo cho cô biết về những điều đã xảy ra.

Dana Mango, mẹ của hai đứa trẻ, kể lại, “Tôi nói, 'Có phải ông đang nói với tôi rằng vì một phụ nữ nhìn thấy một thanh niên Mỹ gốc Phi Châu với hai đứa trẻ da trắng, mà họ bị cảnh sát bắt dừng xe tấp vào lề?' Ông cảnh sát xin lỗi và nói, 'Vâng, thưa cô, tôi xin lỗi, đó là điều đã xảy ra,” theo bà Mango nhớ lại.
Mango thắc mắc rằng người phụ nữ đó có thực sự quan tâm đến con cái của cô hay không.

Mango nhấn mạnh, “Đó không phải là một mối quan tâm đến mấy đứa trẻ. Đó là kỳ thị chủng tộc.”
Vụ này xảy ra sau một loạt tình huống, trong đó những video lan truyền rộng rãi trên mạng, thâu hình những người da trắng gọi cảnh sát để báo tin về nhưng người da đen đang làm công việc của họ. Trong số đó có một phụ nữ ở Oakland, gọi 911 để báo cáo về một nhóm người đang nướng BBQ, và một phụ nữ da trắng ở Brooklyn, New York gọi điện thoại báo cho cảnh sát về một phụ nữ da đen đang núp dưới mái hiên tránh mưa.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT