Thế Giới

Anh rúng động trước tin nữ dân biểu bị bắn chết

Friday, 17/06/2016 - 12:27:40

Theo các viên chức cảnh sát trong khu vực West Yorkshire ở miền bắc nước Anh cho biết, bà Jo Cox, 41 tuổi, được tắt thở cách một giờ sau khi bà bị tấn công ở bên ngoài một thư viện gần thành phố Leeds. Bà Cox là một thành viên của Đảng Lao Động trung.

Hình bà Jo cox tại nơi tưởng niệm bà bên ngoài tòa nhà Quốc Hội Anh ở Luân Đôn chiều thứ Năm. (Daniel Leal-Olivas/ Getty Images)


LONDON - Một thành viên của Quốc Hội ủng hộ việc Anh ở lại trong Liên Minh Âu Châu đã bị bắn và đâm chết, trong một vụ tấn công tàn bạo gây choáng váng trên toàn quốc, và làm ngưng ngay lập tức cuộc vận động trưng cầu dân ý về Liên Minh Âu Châu của nước này, cách chỉ một tuần trước cuộc bỏ phiếu.
Cảnh sát không cung cấp một động lực cho vụ sát hại xảy ra hôm thứ Năm. Nhưng các cơ sở truyền thông Anh, trong số đó có tờ báo Guardian và đài Sky News, đã trích dẫn lời các nhân chứng nói rằng kẻ tấn công hét lên “Nước Anh trước hết!”, trong và sau vụ tấn công. Đây là một khẩu hiệu được nối kết với các nhóm chống di dân từ các nước khác đến Anh.

Theo các viên chức cảnh sát trong khu vực West Yorkshire ở miền bắc nước Anh cho biết, bà Jo Cox, 41 tuổi, được tắt thở cách một giờ sau khi bà bị tấn công ở bên ngoài một thư viện gần thành phố Leeds. Bà Cox là một thành viên của Đảng Lao Động trung.

tả, và là người bộc trực trong việc bênh vực các nạn nhân thường dân ở Syria.
Một người đàn ông 52 tuổi đã bị giam chịu trách nhiệm về vụ tấn công này, và các viên chức cảnh sát tin rằng không có những kẻ đồng lõa với ông ta.

Britain First (Nước Anh Trước Hết) là tên của một nhóm cực hữu từng tổ chức những cuộc biểu tình khiêu khích chống lại người Hồi giáo. Sau vụ tấn công hôm thứ Năm, tổ chức này đăng một văn bản trên trang web của họ phủ nhận dính líu vào vụ tấn công ấy. Họ nói rằng họ “sẽ không bao giờ khuyến khích hành vi ứng xử thuộc loại này.”

Các nhân chứng nói với các phương tiện truyền thông Anh rằng kẻ tấn công dường như đã chờ đợi bà Cox, ở bên ngoài một thư viện tại thị trấn Birstall, nơi bà gặp các cử tri địa phương. Hung thủ tấn công bà bằng một khẩu súng tự chế hoặc súng kiểu cổ, cùng với một con dao. Ông tiếp tục đâm và đá bà, ngay cả sau khi bà té xuống đất và chảy máu.

Bà Cox được trực thăng chở tới một bệnh viện ở Leeds. Trước khi cái chết của bà được loan báo, Bộ Trưởng Y Tế Jeremy Hunt nói trên Twitter rằng các nhân viên tại bệnh viện Leeds General Infirmary đã “làm mọi việc mà họ có thể làm được” để cứu bà Cox.

Vụ sát hại này làm rung chuyển cả nước Anh, và làm cho các phe phái chính trị bày tỏ lòng đau buồn.
Những cuộc tấn công bằng súng hiếm khi xảy ra ở nước Anh, và các thành viên Quốc hội thường không được bảo vệ an ninh. Những biện pháp hạn chế việc kiểm soát súng ở Anh là hết sức chặt chẽ, và các thứ vũ khí được coi là khó mà kiếm được.

BBC phát sóng một hình ảnh mà đài này nói là cho thấy khoảnh khắc khi nghi can tấn công bị bắt. Ông ta là một người da trắng, mặc áo T-shirt màu xám và quần đen.

Vụ tấn công xảy ra giữa lúc nước Anh tiến vào giai đoạn chót của một cuộc vận động, để xác định xem nước này có nên ở lại trong Liên Minh Âu Châu (E.U.) hay không, với một cuộc bỏ phiếu được dự kiến diễn ra vào ngày thứ Năm tuần tới.

Cả phe ủng hộ lẫn phe chống E.U. đều loan báo rằng họ ngừng cuộc vận động của họ trong ngày sau khi vụ tấn công xảy ra. Bà Cox là một người ủng hộ việc giữ nước Anh ở lại trong khối liên minh gồm 28 quốc gia.

Các nhân chứng nói rằng một người đàn ông làm việc tại một một tiệm giặt sấy ủi quần áo lúc đầu đã tìm cách ngăn chặn kẻ tấn công. Sau đó kẻ tấn công, đội mũ bóng chày màu trắng, xô xát với bà Cox trước khi bắn bà ít nhất hai phát và đâm bà bằng một con dao.

Hiệp Hội Báo Chí trích dẫn lời một người tên là Hithem Ben Abdallah, người nói là đã chứng kiến vụ tấn công, “Ông ấy đánh nhau với bà và vật lộn với bà, và sau đó súng nổ hai phát, rồi bà té xuống giữa hai chiếc xe. Tôi chạy tới đó và nhìn thấy bà chảy máu trên sàn nhà.”

Aamir Tahir, 33 tuổi, người điều hành một tiệm giặt nằm cách nơi xảy ra vụ tấn công khoảng 100 yard, nói trong một cuộc phỏng vấn rằng một nữ nhân viên “nghe thấy hai tiếng nổ. Cô ở phía sau, đang ủi đồ, và nghe hai tiếng nổ và mấy tiếng la hét. Nhưng cô vẫn ở yên cho đến khi cô nghe tiếng còi hụ. Khi cô bước ra ngoài, có cảnh sát ở khắp nơi.”

Khi được hỏi về những bản tin nói rằng kẻ tấn công hét lên “Nước Anh Trước Hết”, ông Tahir nói rằng cả ông lẫn nhân viên của ông đều không nghe câu ấy.

Ông Tahir nói rằng khu vực này bình thường “thực sự tốt đẹp, giống như một ngôi làng nhỏ.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT