Thể Thao

Anh suýt thua Thụy Điển, Pháp thắng Ukraine dưới trời mưa

Friday, 15/06/2012 - 09:48:13

Nhưng vào hiệp hai, Anh quốc tưởng như tan tành giấc mơ với hai cú làm bàn của Glen Johnson vào phút 49 rồi 10 phút sau, Olof Mellberg ghi thêm bàn thứ hai cho Thụy Điển. Đội của huấn luyện viên Roy Hogson có cơ nguy bị loại.

DONETSK/KIEV, Ukraine - Trận bóng tròn giữa Anh và Thụy Điển hấp dẫn và đầy kịch tính từ phút đầu tiên cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Nhờ hai cú làm bàn của Danny Welbeck và Theo Walcott đã giúp cho Anh quốc còn lại trong vòng loại giải túc cầu Âu Châu Euro 2012 sau khi bị Thụy Điển dẫn trước 2-1 vào ngày Thứ Sáu 15-6-2012 tại thủ đô Kiev của Ukraine.
Tiền đạo của Manchester United là Welbeck ghi bàn quyết định thắng cho Anh vào phút 78 sau khi cho cầu thủ phòng hờ Walcott ra sân lần đầu tiên trong trận Bảng D lật ngược thế cờ cho Anh quốc.
Anh quốc ghi bàn trước tiên vào phút 23 do công của tiền đạo Andy Carroll đánh đầu bóng vào lưới do một đường câu từ cánh phải vào trước khung thành.
Nhưng vào hiệp hai, Anh quốc tưởng như tan tành giấc mơ với hai cú làm bàn của Glen Johnson vào phút 49 rồi 10 phút sau, Olof Mellberg ghi thêm bàn thứ hai cho Thụy Điển. Đội của huấn luyện viên Roy Hogson có cơ nguy bị loại.
Nhưng ông Hogson quyết định đưa cầu thủ phòng hờ Walcott vào thay James Milner, và tình hình thay đổi hẳn. Cầu thủ của câu lạc bộ Arsenal đã gỡ hòa 2-2 và sau đó chạy mớm bóng cho Welbeck ghi bàn nâng tổng số lên 3-2 nghiêng cho đội xứ sương mù thắng vẻ vang.
Đối với Walcott thì rời khỏi ghế phòng hờ để ra sân thi thố tài năng không gì sướng bằng. Còn Welbeck thì sung sướng cho đội hơn là cho mình khi tuyên bố rằng đây là một trận cầu kiểu mẫu hai hiệp và đội Anh quốc tin tưởng mãnh liệt sẽ thắng.
Anh quốc sẽ gặp Ukraine vào ngày Thứ Ba tuần tới đấu trận thứ ba cuối cùng. Trận đầu tiên Anh hòa với Pháp 1-1.
Lần đầu tiên thắng Thụy Điển, Anh quốc chỉ cần thêm một điểm nữa, có nghĩa chỉ cần hòa với Ukraine là vào vòng tứ kết.
Trong cùng thời gian đó, tại thành phố Donetz của Ukraine, trận Pháp và nước chủ nhà diễn ra dưới thời tiết mưa gió bão bùng. Trận đấu mới được 4 phút phải ngưng vì mưa xối xả làn ngập sân cỏ.
Thắng Ukraine 2-0 trong thế thượng phong về trình độ và kỹ thuật, Pháp muốn gửi đến các đối thủ một thông điệp: hãy coi chừng con gà Tây Gaulois. Đội của huấn luyện viên Lauren Blanc có triển vọng cao đoạt Cúp Euro 2012 nếu tiếp tục thi đấu như trong trận này.
Sau 55 phút hoãn vì trời mưa và trở lại sân đấu tiếp hiệp một. Hiệp một kết thúc Pháp và Ukrain hòa 0-0 vì sân ướt và bóng trơn, cầu thủ cả hai đội không thể điều khiển theo ý muốn.
Nhưng vào hiệp hai, hai cú làm bàn của Jeremy Menez và Yohan Cobay cho khán giả nhìn thấy rõ Pháp hơn hẳn Ukraine về trình độ túc cầu. Nhưng theo nhận xét của huấn luyện viên Ukraine là ông Oleg Blokin thì trình độ và tài nghệ hai đội tương đương, nhưng đội Pháp hơn ở chỗ quen đá dưới trời mưa nên thắng Ukraine. Nhưng ông nói thêm: “Tuy nhiên, đội Pháp là một trong những đội bóng tròn hay nhất thế giới và là một đội có triển vọng đoạt Cúp Euro 2012”.
Thắng Ukraine, Pháp được 4 điểm, hơn đội chủ nhà 1 điểm vì đã thắng Thụy Điển 2-1. Pháp vẫn còn thiếu điểm để qua vòng loại vào tứ kết, cần phải thắng Thụy Điển.
Tuy vừa thua vừa mất danh dự hồi World Cup 2010, đội Pháp này của huấn luyện viên Blanc đã lột xác vừa trẻ trung vừa có trình độ bóng tròn vừa nhà nghề vừa đẹp như những nghệ sĩ trên sân cỏ khiêu vũ với trái bóng. Trước khi phó hội Euro 2012, đội Pháp ra sân 23 lần và không thua lần nào.
Ukraine không phải là một đội bóng yếu. Họ là những cầu thủ dai dẻo và xông xáo cướp bóng, nhờ vậy thắng Thụy Điển 2-1 và trong trận này, cũng dồn hết khả năng để đương đầu với Pháp.
Nhưng sức người có hạn, Ukraine không bằng Pháp ở chỗ biết dùng sức theo nhu cầu. Cầu thủ Ukraine chạy đuổi theo bóng trong chân Pháp nhiều quá nên kiệt sức. Việc gì phải đến đã đến, các tuyển thủ áo xanh Bleus đã quần thảo hàng phòng vệ Ukraine mệt tơi bời rồi bắt đầu bầy binh bố trận ghi bàn.
Hai cầu thủ đàn anh Frank Ribery (Bayern Munich) tả biên và Karim Benzema (Real Madrid) tiền đạo đã dàn xếp và chuyền bóng cho hai cầu thủ trẻ Ménez và Cabaye làm bàn chỉ cách nhau 3 phút.
Nhưng cầu thủ sáng giá nhất trong trận cầu này là thủ môn Pyatov của Ukraine đã cứu không dưới 10 cú sút ngay khung thành của hàng tiền đạo Pháp.
Bắt đầu từ ngày Thứ Bảy 16-6-2012 cho đến hết ngày Thứ Ba 19-6-2012, các trận đấu đều diễn ra cùng giờ là 11 giờ 45 sáng giờ miền Tây Hoa Kỳ. Ban tổ chức Euro 2012 phải cho hai trận đấu cùng giờ để tránh dàn xếp ở trận thứ ba này quyết định ai ở ai về.

Chủ Nhật 17-6-2012, giờ miền Tây Hoa Kỳ:
Hy Lạp gặp Nga lúc 11 giờ 45 sáng
CH Tiệp gặp Ba Lan lúc 11 giờ 45 sang

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT