Thế Giới

Anh trai của cậu bé Syria bị thương qua đời trong cùng vụ tấn công

Sunday, 21/08/2016 - 12:05:14

"Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, máy bay Không quân Nga hoạt động tại Syria không bao giờ nhắm mục tiêu vào các khu dân cư", ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga, tuyên bố.

Cậu bé Omran Daqneesh.

 

ALEPPO – Bức hình đầy ám ảnh của cậu bé Omran Daqneesh, 5 tuổi, người phủ đầy bụi và máu, đã khiến thế giới xúc động trong những ngày qua, sau khi cậu bé Syria này được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà bị đánh bom ở Aleppo. Cậu bé bị thương, nhưng sống sót. Tuy nhiên, anh trai của Omran đã qua đời vì những vết thương quá nặng, cũng gây ra bởi cuộc không kích này.

Cha của các cậu bé xác nhận, con trai ông, em Ali, 10 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện ở Aleppo. Các cậu bé bị chôn vùi trong tòa nhà bị đánh bom, thuộc khu dân cư Qaterji, sau một cuộc không kích. Hình ảnh và video về Omran ngồi yên lặng trên xe cứu thương, người phủ bụi và máu, đã được chia sẻ hàng ngàn lần trên mạng xã hội, cho thấy sự khủng khiếp của cuộc nội chiến Syria vốn đã kéo dài suốt 5 năm qua.

Tổng cộng 8 người trong khu dân cư của Omran đã được đưa đến bệnh viện cùng cậu bé, trong đó có 4 trẻ em, không tính Omran. Tại một bệnh viện khác, 1 trẻ em, 1 phụ nữ, và 1 người đàn ông cao tuổi, đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Một bác sĩ cho biết, em Omran “đã rất may mắn.” Em chỉ bị thương nhẹ trên đầu, các bác sĩ đã giúp em rửa sạch và khâu vết thương. Em không bị tổn thương não, và được cho xuất viện trong vòng 2 giờ. Trung bình có 3 đến 6 trẻ em bị thương được đưa đến bệnh viện mỗi ngày, một bác sĩ nói.

Các chiến đấu cơ của Nga và chính phủ Syria đã tấn công vào nhiều khu vực do quân nổi dậy nắm giữ ở Aleppo. Tuy nhiên, chính phủ Nga – nước đã mở chiến dịch quân sự chống lại IS và các nhóm phiến quân khác từ tháng 9 năm ngoái – liên tục bác bỏ cáo buộc cho rằng, họ đứng sau vụ tấn công làm bị thương Omran Daqneesh và giết chết anh của cậu bé.

"Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, máy bay Không quân Nga hoạt động tại Syria không bao giờ nhắm mục tiêu vào các khu dân cư", ông Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Nga, tuyên bố.

Ông Konashenkov chỉ trích truyền thông phương Tây là "cố tình sử dụng thảm kịch này để tuyên truyền chống Nga" và gọi đó là hành vi "trái đạo đức.” Ông cũng cho biết, các cảnh quay cuộc giải cứu cậu bé cho thấy cửa sổ tòa nhà gần đó còn nguyên vẹn, chứng tỏ ngôi nhà của cậu bé không bị không kích mà là trúng mìn, loại vũ khí thường do phiến quân sử dụng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT