Thể Thao

Arsenal thảm bại 1-3 với Monaco, và Leverkusen thắng Atletico Madrid 1-0

Wednesday, 25/02/2015 - 07:14:38

Olivier Giroud của Arsenal có như sau về Monaco, “Nếu hỏi tên từng cầu thủ bên đó thì tôi không nhớ hết; nhưng khi họ đá thì chả thua bất cứ một cầu thủ quốc tế nào.”

UEFA Champions League:
Arsenal thảm bại 1-3 với Monaco, và Leverkusen thắng Atletico Madrid 1-0

Bài THANH NGUYỄN

 Phần bình luận và tường thuật tóm lược được dành cho trận giữa Arsenal và Monaco diễn ra chiều thứ Tư vì lý do như sau: Arsenal đứng hạng 3 trong Premier League, Monaco hạng 4 trong Ligue 1 của Pháp. Atletico Madrid đứng hạng 3 bên La Liga của Tây Ban Nha (TBN), trong khi Leverkusen là hạng 6 trong Bundesliga của Đức.

Arsene Wenger, huấn luyện viên người Pháp của Arsenal từ 1994 đến nay thì từ 1987-94 là HLV của AS Monaco. Arsenal tiếng tăm hơn Monaco bên Âu Châu, với một đội ngũ mà tên tuổi rất quen tai với giới hâm mộ bóng đá Âu Châu. Phía Monaco không được như vậy .

Đội Monaco đã từng đoạt 7 giải vô địch của Pháp và 5 cái “cúp” hạng toàn quốc của Pháp về bóng đá.

Hôm thứ Ba, Arsene Wenger có ý kiến về trận đấu giữa đội của ông với AS Monaco, “ Giữa những đội ngang ngửa với nhau ở các giải như thế này, vào chặng này, thì kết quả thường chỉ chênh lệch nhau chừng một bàn thắng cũng đã là đáng kể .”

 Trận đấu giữa Arsenal với Monaco

 Trận đấu diễn ra vào lúc chiều tối. Dự báo thời tiết trước đấy trong ngày nói là sẽ có mưa nhỏ muộn màng trong ngày nhưng khi cầu thủ ra sân thì trời không mưa. Bốn phía khán đài hầu như không trống chỗ. Nhìn lên thấy từng mảng lớn màu trắng và đỏ, màu áo của đội Arsenal. Cầu thủ Monaco mặc đồng phục xanh dương, áo đậm quần nhạt; tất cùng màu. Tiếng reo hò bắt đầu vang dội từ lúc cả hai đội cùng đám trọng tài bước ra giữa sân.

Trọng tài thổi còi cho trận đấu bắt đầu. Đội hình Arsenal là 4-2-3-1. Phía AS Monaco là 4-3-2-1. Arsenal để tiền đạo Giroud dứng trước Welbeck bên cánh trái và Alexis Sanchez bên cánh phải với Mezut Ozil ở giữa trong tư thế hườm sẵn đấy để tấn công. Monaco đặt tiền đạo Berbatov trước Martial với Dirar ở hai bên cánh phía sau thì vai trò hai người này cũng không có gì căn bản hơn là tiếp ứng khi tấn công. Khác nhau là Arsenal đặt hai người ở vị trí trung vệ (Carzola và Coquelin) trong khi Monaco đặt ba người (Mountinho, Fabinho và Kondogbia). Đôi bên đều có chủ trương giữ cho kín phần giữa sân, tuy rõ ràng là Monaco muốn thủ mặt ấy sao cho kín hơn.

Vào trận một cái là phía Arsenal ào ạt tấn công, nhưng lại đụng phải một dàn phòng thủ kiên cố và hữu hiệu. Thế rồi, nếu phe Arsenal cứ đinh ninh là mình sẽ tấn và họ sẽ thủ thì sau 20 phút, phía Monaco bắt đầu vừa thủ vừa tấn bằng những đợt giao banh gần và xa hết sức gắn bó và chính xác. Có thể nói là Manchester City hôm thứ Ba khi đấu với Barcelona mà cũng giao banh được như vậy thì đã không thua.

Những giây phút then chốt

Phút 22. Banh vào vùng cấm địa của Monaco. Alexis Sanchez của Arsenal sút một cú rất đẹp mắt nhắm góc trái trên cao khung thành nhưng banh lại bay vượt sà ngang.

Phút 37. GOAL. Monaco đưa banh về hướng khung thành Arsenal. Từ phía cánh phải sân, Kondogbia của Monaco đón quả banh do đồng đội đá qua và sút thẳng từ khoảng cách 25 mét vào lưới Arsenal trước phản ứng phải nói là như không ngờ của thủ môn Ospina. Tỷ số giữa Arsenal và Monaco 0-1.

Kondogbia, người làm bàn đầu tiên cho Monaco đang tranh banh với Alexis Sanchez của Arsenal. (Getty Images).

 Phút 40. Banh trong vùng cấm địa của Monaco. Đồng đội giao banh, Giroud đánh đầu; banh vọt lên khỏi sà ngang khung thành. HLV Wenger từ nơi ghế bành nhìn ra sân, ánh mắt đăm chiêu.

Hiệp 1 kết thúc với 1 phút phụ trội.

Cùng trong thời gian 46 phút đó thì phía bên kia biển Manche, tại sân Leverkusen ở miệt Tây nước Đức, tỷ số giữa Atletico Madrid với Leverkusen vẫn là 0-0. Thiên hạ vẫn cứ bình luận là hệ thống phòng thủ của Leverkusen có phần “yếu.” Nhưng “yếu” thì làm sao cầm cự 45 phút của hiệp 1 mà không hề hấn gì trước dàn tấn công của A.M. với nhưng tên tuổi như Mandzukic, Turan, Griezmann?

 Hiệp 2

 Vào trận một cái là Arsenal dồn ngay nỗ lực vào “tổng công kích.” Đối phương gác 1 bàn nhưng vì họ thắng ở sân người cho nên mai kia sẽ được tính thành 2. Bởi vậy cần gia tăng công hãm. Nhưng công kích thì phải chính xác khi đến lúc khai hỏa.

Phút 45:50. Chưa gì mà banh đã ngay nách bên phải vùng cấm địa của Monaco. Banh đến chân Giroud. Giroud sút, nhưng lại vào bên hông phải của lưới nhà người ta.

Phút 50. Arsenal đá cú tự do từ cánh trái vùng cấm địa. Giroud chờ sẵn trước khung thành, đánh đầu, nhưng banh lại vọt tuốt lên cao.

Phút 52. GOAL. Arsenal tấn công không xong thì Monaco bèn làm thay vậy. Banh đang trong vòng cấm địa của Monaco thì đùng một cái, một cầu thủ của Monaco chuyền quả banh đường dài cho Berbatov đang lởn vởn ở giữa sân. Berbatov đón quả banh rất gọn và cứ thế banh trước người sau hướng về khung thành Arsenal. Đám hậu vệ của Arsenal hộc tốc đuổi theo. Berbatov chạy nhanh hơn, đưa banh đến gần đích, sút lọt lưới mé góc trái trên cao; nâng tỷ số giữa Arsenal với Monaco lên 0-2.

HLV Wenger nhìn ra sân, chưng hửng, với ánh mắt như muốn tự hỏi bằng tiếng Pháp: “Mon Dieu, qu’est-ce qui s’est passé?” Chúa ơi. Cái gì vậy cà?

Berbatov sau khi làm bàn lần thứ hai cho Monaco. (Getty Images)

Phút 59. Phải chăng vì thế mà sau cú như trời giáng vào phút 52, ông Wenger bèn cho Giroud ra khỏi sân, đưa Walcott vào thay ?

Phút 63. Banh trong vùng cấm địa Monaco. Walcott sút trúng thủ môn. Banh bật ra. Welbeck sút tiếp nhưng banh vọt lên cao.

Phút 90. GOAL Banh trong vùng cấm địa của Monaco. Từ một cú sút của cầu thủ Arsenal do thủ môn đánh bật ra được thì Chamberlain sút tiếp vào lưới, gỡ được một bàn cho Arsenal.

Trọng tài cho thêm 4 phút phụ trội.

Phút 93. Phe Arsenal thừa thắng muộn xông lên thì cũng lại nhằm lúc đang công hãm trên phần đất Monaco, quả banh chợt đến chân Carrasco của Monaco.

Anh này đưa nhanh quả banh về hướng khung thành đối phương, chờ chỉ còn cách 5 mét và mím môi mím lợi cong chân sút. Banh lọt lưới phía góc trái, nâng tỷ số giữa Monaco với Arsenal lên 3-1.

Phút 94 +. Trọng tài ré hồi còi kết thúc trận đấu.

Vài số liệu thống kê:

Banh trong chân Arsenal: 57 %. Trong chân Monaco: 43 %.

Số cú sút của Arsenal: 14; Monaco: 10.

Sút đúng mục tiêu phía Arsenal: 4; Monaco: 7.

Banh trên phần đất Arsenal: 19.7 %; giữa sân: 54.3 %, phần sân Monaco: 20.6 %.

Tổng số lần giao banh bên Arsenal: 545; Monaco: 421.

Giao banh đường dài của Arsenal: 6.2 %; Monaco: 15.9 %.

Mức độ chính xác khi Arsenal giao banh: 85,.3 %; Monaco: 80.5 %.

Arsenal đá phạt góc: 8 lần; Monaco: 1.

Nếu các con số biết nói thì chúng sẽ nói: Xin đừng nghĩ là Monaco do gặp may mà thắng. Xin đừng nói là ngạc nhiên khi thấy Monaco thắng.

 

Các cầu thủ của AS Monaco sau khi thắng Arsenal đêm thứ Tư. (Getty Images)

 Ngày thứ Ba, 24 tháng Hai, HLV Leonardo Jardim người Bồ Đào Nha của Monaco có phát biểu như sau với báo chí, “Bên nước chúng tôi (ý nói rộng ra là cả bên Pháp) thì xưa nay có mấy ai tin là chúng tôi làm nên cơm cháo gì; ấy vậy mà hiện thời chúng tôi đang đứng trong nhóm hàng đầu liên hiệp câu lạc bộ bóng đá Pháp. Và rồi thì ở đây (tức ở Luân Đôn) cũng dễ mấy ai nghĩ là chúng tôi có thể thắng; thế nhưng có cái gì cản trở chúng tôi vào Tứ Kết đâu nhỉ?”

Ông Jardim nói nghe có lý. Ông Wenger của Arsenal hôm trướcx phát biểu không mấy có lý. Chệnh lêch giữa đôi bên không chỉ một bàn mà là 2; và rồi sẽ được tính thành 3.

Olivier Giroud, tiền đạo hàng “gạo cội” của Arsenal có lời như sau khi đề cập đến đội Monaco, “Nếu hỏi tên từng cầu thủ bên đó thì tôi không nhớ hết; nhưng khi họ đá thì chả thua bất cứ một cầu thủ quốc tế nào.” Thì đúng quá rồi chứ còn gì nữa!

Nhưng cũng ngày thứ Tư, 25 tháng Hai, chuyện bên Đức giữa Atletico Madrid với Bayer Leverkusen thì lại cho thấy ông Wenger có lý. Vì chung cuộc thì Leverkusen –đội được kể như “yếu”- thắng Atletico Madrid 1-0. Chả mấy ai đã nghĩ là Leverkusen có thể thắng Atletico Madrid.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT