13 thi thể phân hủy trong nhà tang lễ không phép ở New York: cú sốc đạo đức giữa khủng hoảng quản lý đô thị của thị trưởng xã nghĩa Mandani
Wednesday, 11/02/2026 - 05:37:47 AM
Sở Y tế New York phát hiện 13 thi thể đang phân hủy và 17 hộp tro cốt không giấy tờ trong một nhà tang lễ bị thu hồi giấy phép từ năm 2019; giám đốc cơ sở bị bắt, làm dấy lên phẫn nộ và lo ngại về sự buông lỏng quản lý tại Mount Vernon.

Một cuộc kiểm tra cuối tuần qua của Sở Y tế đã phơi bày cảnh tượng gây rúng động tại Camelot Funeral Home ở Mount Vernon: 13 thi thể đang phân hủy ở nhiều trạng thái khác nhau, trong đó có hai thi thể chồng lên nhau trong garage, cùng 17 hộp tro cốt được cất giữ dưới tầng hầm mà không có giấy chứng tử hợp lệ.
Cơ sở này thực tế đã bị thu hồi giấy phép từ năm 2019 nhưng vẫn tiếp tục tổ chức tang lễ trong nhiều tháng sau đó. Chủ nhà tang lễ, Michael Naughton, bị bắt và bị buộc tội vận hành nhà tang lễ không phép, giữ lại hoặc xử lý sai tro cốt thay vì trao trả cho gia đình.
Ngay sau phát hiện, nhà tang lễ bị niêm phong đỏ; các thi thể được chuyển đến cơ sở hợp pháp để xử lý theo quy định.
Cú sốc niềm tin
Với nhiều cư dân Mount Vernon, Camelot từng được xem là một cơ sở “đáng tin cậy”. Sự việc không chỉ là một vi phạm hành chính mà là đòn giáng vào niềm tin căn bản của cộng đồng – nơi người dân trao gửi khoảnh khắc cuối cùng của người thân.
Phẫn nộ càng bùng lên khi một số gia đình nghi ngờ rằng tro cốt họ nhận được không phải của người thân mình. Trong văn hóa Mỹ – và đặc biệt với các cộng đồng nhập cư coi trọng nghi thức tiễn biệt – việc nhầm lẫn hay giữ lại tro cốt là vết thương tinh thần khó hàn gắn.
Câu hỏi về quản lý đô thị
Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi lớn về giám sát và thực thi pháp luật. Một cơ sở bị thu hồi giấy phép từ năm 2019 nhưng vẫn hoạt động kéo dài cho thấy lỗ hổng kiểm tra và theo dõi. Trong bối cảnh New York đang đối mặt với nhiều tranh cãi về quản lý thành phố, an sinh và trật tự đô thị, bê bối này càng làm dấy lên lo ngại rằng những tiêu chuẩn căn bản về sức khỏe cộng đồng và đạo đức nghề nghiệp đang bị xem nhẹ.
Tang lễ không chỉ là dịch vụ. Đó là ranh giới cuối cùng của sự tôn trọng dành cho con người. Khi ranh giới đó bị phá vỡ, hệ quả không chỉ là một vụ án hình sự – mà là sự xói mòn lòng tin của cả một cộng đồng.
TH
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Bị đâm vô cớ khi đang ăn trong quán thức ăn nhanh: Du khách 19 tuổi nhập viện khẩn cấp tại New York
Một du khách 19 tuổi người Úc đã bị đâm trọng thương không rõ lý do khi đang ngồi ăn tại cửa hàng McDonald’s thuộc khu vực Midtown Manhattan, New ...
Kinh hoàng cảnh tượng ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt giữa biển nước lũ tại Mỹ
Trận lũ lụt lịch sử nghiêm trọng nhất trong hơn 30 năm qua đang tàn phá tiểu bang Indiana (Mỹ), cướp đi sinh mạng của ít nhất 6 người. Giữa ...
Jinny Lu đăng quang Cuộc thi Chó xấu nhất thế giới lần thứ 50 tại Mỹ
Chú cún giống pug 6 tuổi Jinny Lu đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành danh hiệu 'Chó xấu nhất thế giới năm 2026' tại Santa Rosa, ...
Tỷ Phú Bill Gates Dự Đoán Sốc: Trí Tuệ Nhân Tạo Sẽ Giúp Con Người Chỉ Cần Làm Việc 2 Ngày Mỗi Tuần Trong Thập Kỷ Tới
Nhà đồng sáng lập Microsoft, tỷ phú Bill Gates, vừa đưa ra một dự báo đầy lạc quan về tương lai của thị trường lao động toàn cầu dưới sự ...
Mỹ siết chặt quy định Visa du học F-1 từ năm 2026: Chính thức chấm dứt thời hạn ở lại tự do
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) và Cục Di trú Mỹ (USCIS) vừa ban hành điều chỉnh quan trọng đối với visa du học F-1, bắt đầu áp dụng ...