Bê bối chính trị tại Quận Alameda: Cựu Biện lý Pamela Price tái tranh cử bất chấp làn sóng phẫn nộ và cáo buộc tham nhũng
Tuesday, 28/07/2026 - 08:13:06 PM
Dù bị cử tri bãi nhiệm với tỷ lệ phiếu áp đảo 62.9% vào năm 2024 do các chính sách nương tay với tội phạm, cựu Biện lý quận Alameda, bà Pamela Price, đang gây tranh cãi lớn khi tuyên bố tái tranh cử. Quyết định này diễn ra trong bối cảnh quận đang đối mặt với khủng hoảng ngân sách và những bê bối trục lợi cá nhân từ người thân của bà bị phanh phui.

Quận Alameda, bang California đang trở thành tâm điểm của dư luận nước Mỹ bởi những nghịch lý chính trị và pháp lý chưa từng có. Trong khi Hội đồng quận vừa thông qua quyết định mang tính biểu tượng nhưng phi thực tế là chi trả khoản bồi thường lên tới $1.1 triệu cho mỗi hậu duệ của người nô lệ dù ngân quỹ hoàn toàn trống rỗng, thì một bê bối khác lại bùng lên. Bà Pamela Price, cựu Biện lý quận vừa bị người dân bỏ phiếu phế truất vào năm ngoái, đã chính thức tuyên bố sẽ ra tranh cử lại chính chức vụ này, thách thức sự phẫn nộ của cộng đồng cử tri địa phương.
Gói bồi thường triệu đô "ảo" và nghịch lý ngân sách tại Alameda
Quyết định chi trả $1.1 triệu của Hội đồng quận Alameda đã vấp phải nhiều sự chỉ trích từ giới phân tích tài chính. Nhiều chuyên gia cho rằng đây chỉ là một chiêu trò mị dân của các chính trị gia cấp tiến trong bối cảnh quận đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Việc hứa hẹn một khoản tiền khổng lồ mà không có bất kỳ nguồn thu hay kế hoạch tài chính khả thi nào để bù đắp chỉ làm tăng thêm sự thất vọng của người dân địa phương đối với bộ máy quản lý hiện tại.
Sự thiếu hụt ngân sách này diễn ra đồng thời với sự xuống cấp của các dịch vụ công cộng và an ninh trật tự trong khu vực. Cử tri tại các thành phố lớn thuộc quận như Oakland hay Richmond đang phải tự bảo vệ mình trước làn sóng tội phạm gia tăng, trong khi các quan chức chính quyền lại bận rộn với các chương trình nghị sự mang tính lý thuyết và xa rời thực tế đời sống.
Đường dây "bảo kê" doanh nghiệp và bóng đen điều tra của FBI
Tâm điểm của những bê bối tại văn phòng Biện lý quận Alameda xoay quanh mối quan hệ giữa bà Pamela Price và bạn trai của bà, ông Antwon Cloird. Ông Cloird vốn là giám đốc của một tổ chức phi chính phủ (NGO) có tầm ảnh hưởng lớn tại khu vực phía Bắc quận Alameda, đặc biệt là tại thành phố Richmond, nằm cách trung tâm quận lỵ Oakland khoảng 12 dặm (12 miles). Lợi dụng danh nghĩa đấu tranh xã hội, ông Cloird đã thực hiện các hành vi mang tính chất tống tiền đối với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.
Cụ thể, ông Cloird thường xuyên rà soát các khu vực Richmond và San Pablo để tìm kiếm các nhà hàng hoặc quán bar đang trong quá trình xin giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép bán rượu. Ông ta sẽ chủ động tiếp cận các chủ doanh nghiệp và đưa ra mức giá "mãi lộ" dao động từ $5,000 đối với nhà hàng nhỏ và lên tới $20,000 đối với các quán bar. Nếu các chủ doanh nghiệp từ chối chung chi, ông Cloird đe dọa sẽ huy động lực lượng của tổ chức phi chính phủ đến biểu tình, gây rối và bôi nhọ thương hiệu của họ. Hành vi này đã lọt vào tầm ngắm của Thị trưởng Richmond, Cảnh sát trưởng địa phương và nhanh chóng kích hoạt một cuộc điều tra bí mật từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).
"Gia đình trị" trong bộ máy tư pháp và mức lương $115,502
Giữa lúc cuộc điều tra của FBI đang diễn ra âm thầm, bà Pamela Price đã đắc cử chức Biện lý quận Alameda nhờ vào các cam kết cải cách tư pháp tiến bộ. Ngay sau khi nhậm chức, một trong những động thái đầu tiên của bà là tuyển dụng chính người bạn trai Antwon Cloird vào làm việc trực tiếp tại Văn phòng Biện lý quận với vai trò "Chuyên gia đặc biệt". Mức lương mà ông Cloird nhận được từ ngân sách đóng thuế của người dân lên tới $115,502 mỗi năm.
Nhiệm vụ chính của ông Cloird tại văn phòng tư pháp là nghiên cứu và đề xuất các phương án tha tù sớm cho các phạm nhân. Đáng chú ý, dưới sự can thiệp của ông, một số đồng phạm và "bạn hiền" cũ của ông ta đã được giảm án và phóng thích trước thời hạn một cách bất thường. Khi những thông tin này bị rò rỉ ra ánh sáng, làn sóng phẫn nộ từ dư luận và các công tố viên kỳ cựu trong văn phòng đã buộc quận Alameda phải chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Cloird nhằm xoa dịu tình hình.
Tội phạm leo thang và cuộc phế truất lịch sử của cử tri gốc Á
Trong suốt nhiệm kỳ của bà Pamela Price, tình hình an ninh tại quận Alameda lâm vào cảnh hỗn loạn chưa từng có do chính sách "cải cách tư pháp" nương tay với tội phạm của bà. Những kẻ phạm tội giết người nghiêm trọng đôi khi chỉ phải nhận mức án tù vài tháng, trong khi các băng nhóm trộm cắp tài sản quy mô lớn chỉ bị kết án tù treo. Chính sách này đã biến các khu phố sầm uất trở thành thiên đường của tội phạm đường phố, đẩy các doanh nghiệp địa phương vào cảnh phá sản.
Cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Alameda là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Các vụ tấn công bạo lực nhắm vào người gốc Á tăng vọt, nhưng văn phòng của bà Price chỉ xử lý các vụ việc này như những tranh chấp thông thường thay vì khép vào tội danh thù hận chủng tộc. Quá phẫn nộ trước sự thờ ơ của chính quyền, cộng đồng cử tri đã liên kết và khởi xướng chiến dịch bãi nhiệm bà Price vào năm 2024. Kết quả là 62.9% cử tri đã bỏ phiếu đồng ý trục xuất bà ra khỏi văn phòng biện lý – một thất bại ê chề đối với một chính trị gia đương nhiệm.
Nỗ lực pháp lý ngược đời và quyết định tái tranh cử gây tranh cãi
Sau khi bị phế truất, bà Pamela Price không hề tỏ ra hối cải. Dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, hồ sơ điều tra của FBI đối với ông Antwon Cloird tạm thời bị xếp lại do những tính toán chính trị nhạy cảm. Lợi dụng điều này, bà Price đã nộp đơn kiện ngược lại chính quyền quận Alameda, cáo buộc rằng việc sa thải bạn trai bà và việc cử tri bỏ phiếu bãi nhiệm bà là những hành động mang tính phân biệt chủng tộc và bất hợp pháp.
Mới đây nhất, bà Price đã chính thức tuyên bố sẽ tiếp tục ra tranh cử lại chức vụ Biện lý quận trong kỳ bầu cử tới. Động thái này được giới quan sát đánh giá là đỉnh điểm của sự trơ trẽn chính trị, thách thức trực tiếp phán quyết dân chủ của hơn 60% cử tri quận Alameda chỉ một năm trước đó. Cuộc đối đầu pháp lý và chính trị này dự kiến sẽ còn tiếp tục làm nóng dư luận bang California trong thời gian tới.
Bình luận: Vụ việc tại Quận Alameda là minh chứng rõ nét cho thấy khi quyền lực tư pháp bị thao túng bởi lợi ích cá nhân và các học thuyết cải cách cực đoan, hệ thống an ninh xã hội sẽ nhanh chóng sụp đổ. Quyết định tái tranh cử của cựu Biện lý Pamela Price không chỉ là một thách thức đối với ý chí dân chủ của cử tri, mà còn là bài học đắt giá về việc giám sát quyền lực và đạo đức công vụ tại các đô thị lớn của nước Mỹ.

ĐỌC THÊM
Khủng hoảng đời sống trên siêu tàu sân bay USS Abraham Lincoln: Tiếng kêu cứu từ đại dương
Chuyến triển khai kéo dài hơn 250 ngày của tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang làm bùng nổ những lo ngại sâu sắc về điều kiện sống và tinh ...
"Bưu thiếp từ thiên đường": Tấm thẻ gửi từ 26 năm trước bất ngờ tới tay người con có cha mẹ đã qua đời
Mở hòm thư tại California, ông Bob Sheppard bàng hoàng nhận được tấm bưu thiếp do cha mẹ gửi từ Đan Mạch vào năm 2000. Sau 26 năm thất lạc ...
Hành trình phi thường: Từ nữ lao công 18 tuổi đến bác sĩ nội trú gây mê hồi sức tại Trường Y Yale
Shay Taylor-Allen từng làm công việc dọn dẹp vệ sinh tại Bệnh viện Yale New Haven khi mới 18 tuổi. Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, cô đã ...
Nữ diễn viên Christy Knowings qua đời đột ngột ở tuổi 46: Sự ra đi đầy tiếc nuối của ngôi sao "All That"
Sự ra đi đột ngột của cựu sao nhí Christy Knowings ở tuổi 46 sau một cơn hen suyễn nghiêm trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho ...
Bí quyết sống thọ 107 tuổi của cụ bà năng động: Chăm sóc bản thân và tinh thần lạc quan
Ở tuổi 107, bà Mary Larosa Muniz (bang Louisiana, Mỹ) vẫn duy trì thói quen đi làm tóc, ăn uống bên ngoài và gặp gỡ bạn bè mỗi tuần. Tinh ...