Thế Giới

CEO công nghệ vẫn mất tích sau một tuần trận lũ quét kinh hoàng tại biên giới Nepal

Wednesday, 02/09/2026 - 11:45:49 AM

Gia đình xác nhận ông Laxminath Gopisetty, CEO của Infosys Public Services, cùng nhóm 11 người vẫn mất tích sau trận lũ lụt thảm khốc ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Sự kiện đau thương này đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người, đẩy nhiều gia đình vào cảnh sinh tử biệt ly.

Trận lũ quét lịch sử xảy ra tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ tàn phá cơ sở hạ tầng mà còn khiến hàng nghìn người gặp nạn. Trong số các nạn nhân mất tích có ông Laxminath Gopisetty, Giám đốc điều hành của Infosys Public Services, cùng đoàn tùy tùng gồm 11 người. Vụ việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế khi công tác cứu hộ đang gặp muôn vàn khó khăn.

Hành trình định mệnh và vị trí mất tích cuối cùng

Vào thời điểm thảm họa xảy ra, ông Gopisetty đang thực hiện chuyến đi cá nhân cùng một nhóm gồm 11 thành viên, trong đó có 10 người mang quốc tịch Mỹ và một người đến từ Canada. Địa điểm cuối cùng ghi nhận tín hiệu của vị CEO này là tại văn phòng xuất nhập cảnh của Nepal trên tuyến biên giới Nepal - Trung Quốc. Ngay khi dòng nước lũ hung dữ đổ ập xuống, toàn bộ nhóm người này đã mất hoàn toàn liên lạc với gia đình và các cơ quan chức năng.

Con gái của ông Gopisetty, bà Shreshta Gopisetty, chia sẻ với giới truyền thông rằng gia đình cô đang trải qua những giờ phút khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Cô đã chủ động liên hệ với các cơ quan ngoại giao và chức năng của cả Ấn Độ lẫn Nepal, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ chính quyền Mỹ nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn. Sự bất định về tung tích của người thân khiến gia đình vô cùng đau đớn và suy sụp.

Thảm họa lũ lụt nghiêm trọng và con số thương vong gia tăng

Tính đến thời điểm hiện tại, số người thiệt mạng trong trận lũ quét kinh hoàng tại Nepal đã tăng vọt lên mức 1.114 người, trong khi phía biên giới Trung Quốc cũng ghi nhận ít nhất 16 trường hợp tử vong. Ngoài ra, vẫn còn khoảng 4.500 người đang mất tích ở cả hai phía biên giới, tạo nên một trong những cuộc khủng hoảng cứu hộ lớn nhất khu vực trong nhiều năm trở lại đây. Hàng nghìn trẻ em bỗng chốc rơi vào cảnh không nhà cửa, lẻ loi giữa dòng đời sau khi mất đi người thân.

Các lực lượng cứu hộ quốc gia phối hợp cùng nhiều tổ chức đang nỗ lực vượt qua điều kiện địa hình hiểm trở để tiếp cận các vùng bị cô lập. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt và lượng bùn đất khổng lồ cản trở rất lớn đến tốc độ tìm kiếm. Nhóm công dân nước ngoài bị mất tích lớn nhất trong thảm họa này là công dân Ấn Độ, trong đó nhiều người đang thực hiện các chuyến hành hương tâm linh đầy ý nghĩa nhưng lại gặp phải tai nạn bất ngờ.

Hy vọng mong manh và nỗ lực từ phía gia đình

Mặc dù thời gian trôi qua đã một tuần kể từ ngày thảm họa xảy ra, người thân của các nạn nhân vẫn kiên trì nuôi hy vọng. Bà Shreshta nhấn mạnh rằng gia đình phải tin tưởng họ vẫn còn sống và đang chờ đợi được giải cứu dưới các đống đổ nát hoặc vùng cô lập. Nỗi khao khát lớn nhất lúc này chỉ là nhận được dù chỉ một thông tin nhỏ nhoi về sự an toàn của bất kỳ thành viên nào trong nhóm.

Về phần Infosys, công ty mẹ được thành lập từ năm 1981 và lớn mạnh thành một trong những tập đoàn tư vấn, gia công phần mềm hàng đầu thế giới, cũng đang theo sát diễn biến vụ việc. Công ty con Infosys Public Services tại Mỹ chuyên cung cấp các giải pháp kỹ thuật số tiên tiến, và sự vắng mặt đột ngột của vị CEO đã để lại khoảng trống lớn trong hoạt động quản lý, đòi hỏi sự can thiệp và hỗ trợ ngoại giao mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế.

Bình luận: Thảm họa lũ quét tại biên giới Nepal không chỉ là một tổn thất về vật chất và sinh mạng con người mà còn là lời cảnh tỉnh đắt giá về sự tàn phá khốc liệt của biến đổi khí hậu đối với các công trình và tính mạng của con người trên toàn cầu.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tin đọc nhiều
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT