Người Việt Khắp Nơi

Ông Mỹ gốc Việt Keith Phan đã sống ở Mỹ hơn 50 năm từ 1975 vừa nói lên điều mà hàng triệu người Mỹ đang nghĩ: chửi thẳng mặt thị trưởng Minnaepolis và cộng đồng vô ơn Somalia ở Minnesota

Monday, 08/12/2025 - 08:42:28 PM

Ông đến Mỹ vào năm 1975, là một trong phần gần 2 triệu người tỵ nạn Việt Nam đã tạo dựng lại cuộc sống ở Mỹ bắt đầu từ con số không. Họ là những người không đòi hỏi. Không viện cớ cũng Không được xử đặc biệt.

XV
Ảnh Keith Phan từ video clip trên X

Sau 50 năm sống trên đất Mỹ, một người đàn ông gốc Việt – thuộc thế hệ tỵ nạn 1975 – đã lên tiếng về điều mà, theo ông, hàng triệu người Mỹ đang cảm nhận, nhưng không ai trong giới chính trị dám nói thành lời.

Ông là một trong gần 2 triệu người Việt tỵ nạn đã đặt chân tới Mỹ sau chiến tranh, bắt đầu cuộc đời mới từ con số 0, không tài sản, không ngoại ngữ, không địa vị, và cũng không hề được ưu ái.

Và thông điệp của ông, đơn giản nhưng sắc như lưỡi dao:

“Chúng tôi đến đây, chúng tôi làm việc. Chúng tôi đóng góp. Chỉ vậy thôi.”

Ông kể:

“Chúng tôi đến Mỹ, làm việc quần quật, xây dựng cuộc sống, gây dựng doanh nghiệp.
Chúng tôi không cầu xin.
Không vin vào lý do.
Không bắt người khác phải đối xử đặc biệt.”

Thế hệ tỵ nạn Việt Nam chọn cách tự lực, vừa hòa nhập vừa giữ gìn văn hóa, không đòi hỏi xã hội phải thay đổi vì mình.

Nhưng điều khiến ông bức xúc là…

Ông nói thẳng:

“Bây giờ các chính trị gia lại cố gắng hết sức để ưu ái một số cộng đồng, như thể chúng tôi mắc nợ họ điều gì đó.
Tại sao vậy?
Chẳng phải tất cả chúng ta đến đây đều để làm việc và kiếm sống sao?”

Ông đặt vấn đề với sự thiên vị chính trị đang ngày càng lộ rõ:

- Một số cộng đồng được ưu đãi quá mức

- Đòi hỏi xã hội sử dụng ngôn ngữ của họ

- Bắt người khác phải xin lỗi vì những chuyện xảy ra từ nhiều thập kỷ trước

- Coi đặc quyền như một quyền đương nhiên

“Tôn trọng phải đến từ đóng góp – không phải từ đòi hỏi.”

Thông điệp mạnh nhất của ông là:

“Điều gì đã xảy ra với giá trị cũ của nước Mỹ?
Giá trị rằng bạn được tôn trọng bởi những gì bạn tạo ra,
chứ không phải bởi những yêu sách bạn đưa ra?”

Ông nhấn mạnh rằng cộng đồng Việt Nam đã đi được một chặng đường dài không phải nhờ ưu đãi, mà nhờ:

- Làm việc chăm chỉ

- Tự lập

- Giữ gìn kỷ luật và giá trị gia đình

- Không đổ lỗi và không đòi hỏi

“Chúng tôi không cần ưu đãi. Chúng tôi đứng bằng chính đôi chân của mình.”

Kết lại, ông chia sẻ điều khiến ông tự hào nhất:

“Chúng tôi xây dựng được cuộc sống ở Mỹ bằng nghị lực và sự tự chủ.
Chúng tôi không cần ai ưu đãi cả.
Và đó mới là điều đáng tự hào.”

Một thông điệp không chỉ dành cho người Việt – mà là lời nhắc nhở về “tinh thần Mỹ” đang dần bị lãng quên
Trong bối cảnh tranh cãi chính trị, phân chia sắc tộc và các phong trào đòi quyền lợi ngày càng cực đoan, lời nói của người đàn ông gốc Việt này chạm đến sự thật mà nhiều người Mỹ cảm thấy nhưng không dám nói:

Nước Mỹ từng vĩ đại vì người ta đi làm, chứ không đi đòi hỏi.

Anh ta đang muốn mỉa mai nhắm vào các cộng đồng khác đang làm mưa làm gió tại Mỹ như Somali hay Mễ.

Họ đòi hỏi quá nhiều quá vô lý; và các quan chức cánh tả đang cố chiều chuộng họ. Phần đông người Việt chúng ta chăm chỉ và tự trọng hơn các nhóm cộng đồng ở trên nhiều, và tôi hoàn toàn đồng ý với phát biểu của Anh này!

Xem video trên X: https://x.com/TheThe1776/status/1997002670717247597?s=20

TH

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT