Nam sinh nói dối đỗ Oxford, lừa bố mẹ vay 1 triệu 300 ngàn USD để đóng học phí rồi dùng tiền bao nuôi 2 bạn gái
Sunday, 19/07/2026 - 10:38:50 AM
Hành vi này khiến bố mẹ anh ta phải gánh khoản nợ khổng lồ, trong khi con trai bên ngoài xây dựng hình tượng "thiếu gia giàu có",

Báo Pháp luật Nhật báo đưa tin, một du học sinh họ Vương người Vô Tích, Giang Tô, Trung Quốc đã nói dối bố mẹ già rằng cần tiền ký quỹ để nộp hồ sơ học thạc sĩ tại Đại học Oxford. Hành vi này khiến bố mẹ anh ta phải gánh khoản nợ khổng lồ lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ (khoảng 1 triệu 300 ngàn USD). Trong khi đó, Vương ở bên ngoài lại xây dựng hình tượng "thiếu gia giàu có", liên tục thuê khách sạn cao cấp, nhà ở hạng sang, và đã vung tay tiêu xài hơn 9,7 triệu nhân dân tệ (khoảng 1 triệu 300 ngàn USD) cho hai người bạn gái. Cuối cùng, người đàn ông này đã bị kết án 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời bị phạt tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 13,300 USD).
Nói dối học Oxford để lừa bố mẹ gánh nợ chục triệu tệ
Năm 2016, Vương ra nước ngoài học trung học, sau đó được nhận vào học hệ cử nhân tại một trường đại học có tiếng. Bố mẹ Vương vốn không khá giả gì đã phải lần lượt thế chấp, bán đi hai căn nhà ở Vô Tích, dốc hết toàn bộ tài sản tích cóp để hỗ trợ con trai học tập tại nước ngoài.
Trước khi tốt nghiệp cử nhân, Vương nói dối mẹ rằng muốn nộp hồ sơ học cao học tại Đại học Oxford, cần phải nộp một khoản tiền ký quỹ rất lớn nhưng sẽ được hoàn trả toàn bộ trong thời gian ngắn. Bố mẹ anh ta đã phải chạy vầy khắp nơi, vay mượn từ đồng nghiệp, hàng xóm, người thân hàng triệu nhân dân tệ rồi chuyển hết cho Vương.
Vương liên tục tìm lý do thoái thác rằng tiền ký quỹ không thể rút ra được. Bố mẹ anh ta không còn cách nào khác đành phải tiếp tục vay tiền của người thân, bạn bè để trả các khoản nợ cũ. Tính đến tháng 12 năm 2022, số nợ tích lũy đã lên tới gần 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1 triệu 300 ngàn USD).
Vung tay chi 9,7 triệu tệ cho hai đời bạn gái
Hóa ra, ngay từ tháng 12 năm 2019, trong thời gian về nước nghỉ lễ, Vương đã quen biết một cô gái họ Kim tại một quán bar ở Vũ Hán. Vào thời điểm đó, dù biết rõ gia đình đã bán sạch nhà cửa và đang nợ nần chồng chất, anh ta vẫn nói dối rằng gia cảnh vô cùng giàu sang, mỗi tháng có thể chu cấp mức sinh hoạt phí hàng triệu tệ.
Trong thời gian hẹn hò từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022, Vương tiêu xài hoang phí vô độ. Anh ta không chỉ thường xuyên chuyển những khoản tiền lớn cho bạn gái mà còn bao trọn các chuyến du lịch xa xỉ, mua sắm đồ hiệu, thuê nhà và mua nhà cho bạn gái, thậm chí mua xe cho người thân của bạn gái.
Tổng số tiền anh ta nướng vào cô nàng họ Kim này lên tới hơn 9 triệu nhân dân tệ (khoảng 1 triệu 200 ngàn USD). Đến tháng 5 năm 2022, cô Kim bị bắt vì tình nghi phạm tội hình sự, mối tình của hai người mới chấm dứt.
Chỉ hai tháng sau, Vương quen bạn gái mới họ Hoàng và tiếp tục chi gần 700.000 nhân dân tệ (khoảng 91,000 USD) để tặng quà, mua sắm và vui chơi giải trí. Theo lời khai của Vương, anh ta đã nhận thức sai lầm rằng chỉ có dựa vào việc đầu tư số tiền lớn mới có thể duy trì được mối quan hệ yêu đương bền vững. Đồng thời, anh ta còn thuê khách sạn cao cấp, nhà ở hạng sang dài hạn, thuê xe sang và mua đồ hiệu để xây dựng toàn diện hình ảnh một công tử nhà giàu, nướng sạch số tiền chục triệu tệ do bố mẹ vay mượn từ người thân vào lối sống xa hoa.
Lãnh án 11 năm tù vì tội lừa đảo
Tháng 12 năm 2022, người cậu của Vương nhận thấy điểm bất thường nên đã báo cảnh sát. Cơ quan kiểm sát sau khi điều tra đã làm rõ, sau khi du học về nước, để duy trì cuộc sống yêu đương xa xỉ, Vương đã bịa ra những lý do giả tạo, trong vòng hơn một năm đã lừa gạt bố mẹ vay mượn gần 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 1 triệu 300 ngàn USD) từ người thân, bạn bè để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân. Hành vi của anh ta đã cấu thành tội lừa đảo.
Mới đây, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân quận Bành Hồ, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô khởi tố vụ án, Vương đã bị tòa án tuyên phạt 11 năm tù giam về tội lừa đảo, kèm theo hình phạt tiền 100.000 nhân dân tệ (khoảng 13,300 USD).
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Cụ bà 111 tuổi vẫn ra đồng làm nông: Bí quyết trường thọ từ vận động, tâm an và dưỡng chất từ đất mẹ
Ở tuổi 111, cụ bà Vương Cải Anh tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) vẫn duy trì thói quen ra đồng gặt hái và tự tay làm việc nhà. Tinh ...
Vị giám đốc bệnh viện 53 tuổi sở hữu diện mạo như 35 tiết lộ bí quyết chống lão hóa từ gốc
Dù đã bước sang tuổi 53, Bác sĩ Chen Bolong vẫn giữ được vẻ ngoài và thể trạng trẻ trung như bước vào tuổi 35 nhờ thói quen sống lành ...
Nghị lực phi thường của nghiên cứu sinh 23 tuổi đối mặt ung thư dạ dày giai đoạn cuối sau khi sụt 44 lbs
Trương Duệ, một nghiên cứu sinh tiến sĩ xuất sắc tại Trung Quốc, phải tạm gác lại tương lai tươi sáng sau khi phát hiện mắc ung thư dạ dày ...
Anh: Truy đuổi kẻ lái xe điên cuồng đâm 3 người rồi bỏ chạy, cảnh sát sững sờ khi phát hiện nơi ẩn nấp
Sau khi lái xe lao lên vỉa hè đâm gục người đi bộ và tiếp tục thực hiện chuỗi hành vi quấy rối đe dọa bằng vũ khí, nghi phạm ...
Phát hiện kho báu vàng trị giá $710,000 giấu trong lọ mứt tại một căn nhà cổ ở Pháp
Trong quá trình dọn dẹp một căn nhà ba tầng cũ kỹ tại thị trấn Morez (Pháp) để phục vụ quy hoạch đô thị, các quan chức địa phương đã ...