Phim “Mỹ” Á Châu, “The Man From Nowhere” với siêu sao Won Bin
Friday, 01/10/2010 - 07:07:21 PM
LOS ANGELES - “Tin vui cho người yêu thích phim hành động và siêu sao Á Châu Won Bin: ‘The Man From Nowhere’ (phim Nam Hàn nói tiếng Triều Tiên ...
Quốc Hương/Viễn Đông

Đoàn giới thiệu phim của CJ Entertainment America bên poster “The Man From Nowhere” ở CGV Cinemas – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.

Đoàn giới thiệu phim của CJ Entertainment America bên poster “The Man From Nowhere” ở CGV Cinemas – ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông.
LOS ANGELES - “Tin vui cho người yêu thích phim hành động và siêu sao Á Châu Won Bin: ‘The Man From Nowhere’ (phim Nam Hàn nói tiếng Triều Tiên với phụ đề tiếng Mỹ, dài 119 phút, đạo diễn và kịch bản của Lee Jeong Beom, quay phim Lee Tae-Yoon, nhà sản xuất Lee Tae-Hun, Kim Sung-Woo của công ty sản xuất Opus Pictures, công ty phát hành CJ Entertainment, phát hành ngày 5-8-2010 dẫn đầu trình chiếu tại Nam Hàn năm 2010), sẽ đến với khán giả Los Angeles vào ngày 1-10-2010 này và sẽ được trình chiếu khắp nước Mỹ vào giữa tháng 10”.
Quản trị tiếp thị Martin Kim cùng với phó giám đốc trình diễn Sam Kim của CJ Entertainment America nói với phóng viên Viễn Đông tại buổi trình chiếu ra mắt phim ở rạp hát CGV Cinemas số 621 S. Western Ave, Los Angeles, CA 90036 vào ngày 28-9-2010.
“Không có gì để mất, không có gì để thỏa hiệp”, người bạn duy nhất của anh ấy gọi anh là “người từ nơi nao”…. Tae-Sik (Won Bin), một cựu nhân viên đặc biệt trở thành một người cô độc, sau khi mất người vợ trong một tai nạn đau khổ và sống một cuộc đời cay đắng, trông coi một tiệm cầm đồ. Anh chỉ có một vài khách hàng và một người bạn tên là So-Mi (Kim Se-Ron), một cô bé bên cạnh. Như Tae-Sik dành nhiều và nhiều thời gian hơn nữa bên cạnh cô, anh được gắn liền với cô. Sau đó So-Mi bị bắt cóc bởi một băng đảng, và Tae-Sik cố gắng để cứu So-Mi, trở nên quan hệ sâu sắc với băng đảng và quá khứ bí ẩn của anh được tiết lộ…
Phim mở ra với cảnh một số lượng heroin được dùng tại một hộp đêm. Cảnh sát cũng bí mật theo dõi trong hộp đêm để chờ đợi hành động. Một nhân viên hộp đêm có đem theo heroin vào phòng thay đồ và trong khi thay đồng phục đã bị tấn công từ phía sau. Hyo-Jeong (Kim Hyo-Seo), một vũ công ở hộp đêm này ra đi với heroin. Một ngày nọ, Hyo-Jeong, cũng là mẹ của So-Mi, đi vào cửa hàng cầm đồ của Tae-Sik cầm một túi máy ảnh, mà anh không biết rằng trong túi là heroin cô đã ăn cắp từ hộp đêm. Tae-Sik (Won Bin), chỉ được biết đến như là "ajusshi" có nghĩa đen là “Mister”, sống trong khu phố của mình, điều hành một cửa hàng cầm đồ đổ nát trong một phần tả tơi của thị xã. Đóng lại một giai đoạn sau những quán bar, Tae-Sik sống một cuộc sống yên lặng. Kết nối duy nhất của anh với thế giới là So-Mi. Trong một vài ngày, giới mafia luẩn quẩn tìm đến mẹ của So-Mi, biết cô đã ăn cắp các loại thuốc. Họ với tên cầm đầu là Man-Sik và Jong-Sik, hiểu lầm Tae-Sik là một đối thủ nữa và đột nhập vào cửa hàng cầm đồ của Tae-Sik bắt giữ anh. Anh được nghe trong điện thoại di động giọng So- Mi la hét, và sau đó đưa cho các băng đảng chiếc túi bà mẹ của So-Mi mang đến. Các băng đảng rời khỏi cửa hàng cầm đồ, nhưng trước khi đi, họ đã bắn một trong những người của họ chết. Băng đảng đã chạy trốn với So-Mi và mẹ cô bé. Tae-Sik bây giờ quyết định đối mặt với thế giới bên ngoài để giải cứu So-mi. Trong quá trình đó, Tae-Sik cũng phải đối mặt với cảnh sát và quá khứ bí ẩn của mình. Tuy nhiên, việc phân phối heroin là một phần của một âm mưu lớn hơn, để loại trừ trùm ma túy đối thủ, ông Oh, và Tae-Sik lại bị bắt giữ. Đồng thời, cơ thể bị mổ bụng của Hyo-Jeong được phát giác ra, và Tae-Sik nhận ra rằng cuộc sống của So-mi cũng có thể bị nguy hiểm. Anh chiến đấu ra khỏi nửa tá thám tử và thoát ra khỏi đồn cảnh sát. Trên đường tẩu thoát, Tae-Sik theo đuổi Man-Sik và Jong-Sik. Anh khám phá ra rằng vòng vây ma túy của họ hoạt động trên trẻ em bị bắt cóc. Vấp vào một nhà máy nơi có những cơ quan của trẻ em loại bỏ để thích ứng với thuốc, Tae-Sik cứu một đứa trẻ trước khi em bị phẫu thuật và trở nên phẫn nộ trước rủi ro So-mi có thể chết. Tae-Sik chuẩn bị cho một trận chiến với Man- Sik và JongSik, tính mạng có thể gặp nhiều rủi ro bất trắc.
Tài tử đẹp tình cảm kiểu Hàn Quốc Á Châu, nhưng trong một phim hành động nhịp điệu nhanh nghẹt thở, với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn, đan xen kiểu Mỹ Hollywood, có cả những cảnh lạnh lùng với bạo lực, đẫm máu đầy súng, dao, đấm đá, đụng xe, cháy lửa, chết người… Cảnh đáng chú ý với tài tử Won Bin nhảy ra khỏi cửa sổ trong khi cảnh sát theo đuổi, đã thực sự quay nhiều lần với người quay phim chạy phía sau, khi diễn viên nhảy ra ngoài cửa sổ và cả hai sử dụng dây dẫn.
Phim được bắt đầu vào tháng 12-2009 với đạo diễn Lee Jeong-Beom viết kịch bản vào tháng 1-2010, và dự thảo đầu tiên đã được hoàn thành trong 3 tháng. Ban đầu nhân vật chính là một vai phản diện Bắc Hàn 60 tuổi, nhưng sau đó được sửa đổi thành 40 tuổi và với Won Bin trẻ hơn nữa với một lý lịch tốt. Có vẻ như một phim Á Châu pha kiểu Mỹ hay ngỡ như phim Mỹ trong một hình thức gần gũi Á Châu, nhưng có lẽ cũng là một “sự tương phản hài hòa” Á - Mỹ thích hợp cho người Mỹ - Á.
Quản trị tiếp thị Martin Kim cùng với phó giám đốc trình diễn Sam Kim của CJ Entertainment America nói với phóng viên Viễn Đông tại buổi trình chiếu ra mắt phim ở rạp hát CGV Cinemas số 621 S. Western Ave, Los Angeles, CA 90036 vào ngày 28-9-2010.
“Không có gì để mất, không có gì để thỏa hiệp”, người bạn duy nhất của anh ấy gọi anh là “người từ nơi nao”…. Tae-Sik (Won Bin), một cựu nhân viên đặc biệt trở thành một người cô độc, sau khi mất người vợ trong một tai nạn đau khổ và sống một cuộc đời cay đắng, trông coi một tiệm cầm đồ. Anh chỉ có một vài khách hàng và một người bạn tên là So-Mi (Kim Se-Ron), một cô bé bên cạnh. Như Tae-Sik dành nhiều và nhiều thời gian hơn nữa bên cạnh cô, anh được gắn liền với cô. Sau đó So-Mi bị bắt cóc bởi một băng đảng, và Tae-Sik cố gắng để cứu So-Mi, trở nên quan hệ sâu sắc với băng đảng và quá khứ bí ẩn của anh được tiết lộ…
Phim mở ra với cảnh một số lượng heroin được dùng tại một hộp đêm. Cảnh sát cũng bí mật theo dõi trong hộp đêm để chờ đợi hành động. Một nhân viên hộp đêm có đem theo heroin vào phòng thay đồ và trong khi thay đồng phục đã bị tấn công từ phía sau. Hyo-Jeong (Kim Hyo-Seo), một vũ công ở hộp đêm này ra đi với heroin. Một ngày nọ, Hyo-Jeong, cũng là mẹ của So-Mi, đi vào cửa hàng cầm đồ của Tae-Sik cầm một túi máy ảnh, mà anh không biết rằng trong túi là heroin cô đã ăn cắp từ hộp đêm. Tae-Sik (Won Bin), chỉ được biết đến như là "ajusshi" có nghĩa đen là “Mister”, sống trong khu phố của mình, điều hành một cửa hàng cầm đồ đổ nát trong một phần tả tơi của thị xã. Đóng lại một giai đoạn sau những quán bar, Tae-Sik sống một cuộc sống yên lặng. Kết nối duy nhất của anh với thế giới là So-Mi. Trong một vài ngày, giới mafia luẩn quẩn tìm đến mẹ của So-Mi, biết cô đã ăn cắp các loại thuốc. Họ với tên cầm đầu là Man-Sik và Jong-Sik, hiểu lầm Tae-Sik là một đối thủ nữa và đột nhập vào cửa hàng cầm đồ của Tae-Sik bắt giữ anh. Anh được nghe trong điện thoại di động giọng So- Mi la hét, và sau đó đưa cho các băng đảng chiếc túi bà mẹ của So-Mi mang đến. Các băng đảng rời khỏi cửa hàng cầm đồ, nhưng trước khi đi, họ đã bắn một trong những người của họ chết. Băng đảng đã chạy trốn với So-Mi và mẹ cô bé. Tae-Sik bây giờ quyết định đối mặt với thế giới bên ngoài để giải cứu So-mi. Trong quá trình đó, Tae-Sik cũng phải đối mặt với cảnh sát và quá khứ bí ẩn của mình. Tuy nhiên, việc phân phối heroin là một phần của một âm mưu lớn hơn, để loại trừ trùm ma túy đối thủ, ông Oh, và Tae-Sik lại bị bắt giữ. Đồng thời, cơ thể bị mổ bụng của Hyo-Jeong được phát giác ra, và Tae-Sik nhận ra rằng cuộc sống của So-mi cũng có thể bị nguy hiểm. Anh chiến đấu ra khỏi nửa tá thám tử và thoát ra khỏi đồn cảnh sát. Trên đường tẩu thoát, Tae-Sik theo đuổi Man-Sik và Jong-Sik. Anh khám phá ra rằng vòng vây ma túy của họ hoạt động trên trẻ em bị bắt cóc. Vấp vào một nhà máy nơi có những cơ quan của trẻ em loại bỏ để thích ứng với thuốc, Tae-Sik cứu một đứa trẻ trước khi em bị phẫu thuật và trở nên phẫn nộ trước rủi ro So-mi có thể chết. Tae-Sik chuẩn bị cho một trận chiến với Man- Sik và JongSik, tính mạng có thể gặp nhiều rủi ro bất trắc.
Tài tử đẹp tình cảm kiểu Hàn Quốc Á Châu, nhưng trong một phim hành động nhịp điệu nhanh nghẹt thở, với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn, đan xen kiểu Mỹ Hollywood, có cả những cảnh lạnh lùng với bạo lực, đẫm máu đầy súng, dao, đấm đá, đụng xe, cháy lửa, chết người… Cảnh đáng chú ý với tài tử Won Bin nhảy ra khỏi cửa sổ trong khi cảnh sát theo đuổi, đã thực sự quay nhiều lần với người quay phim chạy phía sau, khi diễn viên nhảy ra ngoài cửa sổ và cả hai sử dụng dây dẫn.
Phim được bắt đầu vào tháng 12-2009 với đạo diễn Lee Jeong-Beom viết kịch bản vào tháng 1-2010, và dự thảo đầu tiên đã được hoàn thành trong 3 tháng. Ban đầu nhân vật chính là một vai phản diện Bắc Hàn 60 tuổi, nhưng sau đó được sửa đổi thành 40 tuổi và với Won Bin trẻ hơn nữa với một lý lịch tốt. Có vẻ như một phim Á Châu pha kiểu Mỹ hay ngỡ như phim Mỹ trong một hình thức gần gũi Á Châu, nhưng có lẽ cũng là một “sự tương phản hài hòa” Á - Mỹ thích hợp cho người Mỹ - Á.
Tin đọc nhiều
MỚI CẬP NHẬT

ĐỌC THÊM
Một NSƯT nói thẳng thái độ của Tăng Thanh Hà phía sau ống kính
Sau 13 năm, Tăng Thanh Hà chính thức trở lại điện ảnh với vai Nam Phương Hoàng hậu trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng. Chỉ mới được công bố, Tăng ...
Đời như phim của Anok Yai: Đổi đời từ sinh viên vô danh tới "viên ngọc đen" của làng mốt chỉ nhờ một bức ảnh
Từ một cô gái vô danh, Anok đã trở thành biểu tượng của sự đa dạng và đại diện cho những giấc mơ tưởng chừng xa vời.
Vì sao mặt Bao Công đen sì, còn mặt Quan Công đỏ như gấc?
Trong truyện, phim hay kịch của Trung Quốc, Bao Công luôn được miêu tả với gương mặt đen sì, còn Quan Vũ xuất hiện với gương mặt đỏ, khác hẳn ...
Có phải Bao Công bị đầu độc nên qua đời chỉ sau 13 ngày phát bệnh?
Bao Công phát bệnh khi đang làm việc và qua đời sau đó chỉ 13 ngày, sự ra đi đột ngột này khiến nhiều người cho rằng ông bị đầu ...
Hoàn Đế Càn Long băng hà, Gia Khánh gọi gấp 1 lão thần về triều: Hòa Thân vừa nghe tên đã bật khóc "Ta hết đời rồi"
Khi Vua Càn Long vừa trút hơi thở cuối cùng, triều đình nhà Thanh phong kiến Trung Hoa tưởng chừng như nằm trong tay Hòa Thân.