Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Thơ đón giao thừa

Sunday, 25/01/2009 - 11:53:29 PM

Lữ quán thùy tương vấn Hàn đăng độc khả thân Nhất niên tương tận dạ Vạn lý vị quy nhân Liêu lạc bi ...

Tre-Con-Chuc-Tet.jpgHoàng Hoa Nguyễn Hoài Trung

 

Năm hết, Tết đến. Lại thêm một mốc điểm thời gian để chúng ta có dịp suy gẫm về cuộc đời, dù ly hương hay ở quê nhà. Thân gởi các bạn nỗi lòng xa nhà vào đêm trừ tịch của nhà thơ Đới Thúc Luân:



Lữ quán thùy tương vấn

Hàn đăng độc khả thân

Nhất niên tương tận dạ

Vạn lý vị quy nhân

Liêu lạc bi tiền sự

Chi ly tiếu thử thân

Sầu nhan dữ suy mấn

Minh nhật hựu phùng xuân

 

Dịch nghĩa :

 

Nơi quán trọ khách xa nhà có ai để thăm hỏi?

Chỉ riêng mình ta làm bạn cùng ngọn đèn lạnh lẽo.

Một năm cùng trôi qua với đêm giao thừa,

Ngoài ngàn dặm người đi xa chưa thấy về.

Sống lưu lạc quạnh hiu chỉ buồn cho chuyện ngày trước,

Đời chia lìa lênh đênh chỉ đáng cười cho tấm thân này.

Mặt rầu rĩ cùng với tóc thưa cằn,

Nhưng ngày mai vẫn phải gượng đón xuân về.

 

Tôi xin thử dịch bài thơ  này sang thơ Việt với 1 bài thơ năm chữ và 2 bài thơ bảy chữ để mua vui cùng các bạn :

 

Quán trọ ai thăm hỏi.

Đèn lạnh mình ta kề.

Năm tàn theo đêm cuối,

Người ngàn dặm chưa về.

Nổi trôi buồn chuyện cũ,

Chia lìa tự cười chê.

Tóc thưa mặt buồn khổ,

Ngày mai xuân lại về.

         

         ****

 

Đất khách quê người ai hỏi thăm?

Giao thừa đã đến , lại một năm!

Mình ta bạn với đèn khuya lạnh,

Ngàn dặm người xa vẫn biệt tăm.

Chuyện cũ buồn thương đời lưu lạc,

Cười cho thân thế có bao lăm?

Dàu dàu nét mặt sương pha tóc,

Gượng đón xuân về rét lạnh căm.

         

            ****

 

Quán trọ ai người hỏi đến ta,

Bạn cùng đèn lạnh kiếp xa nhà.

Năm tàn đêm cuối, buồn man mác,

Ngàn dặm người xa, vẫn vắng xa.

Chuyện cũ buồn tênh đời lạc lõng,

Thân này cười trách kiếp bôn ba.

Mặt rầu tóc rụng, thôi đành gượng,

Vui đón xuân về: ta với ta.

 

Hai câu cuối của nhà thơ làm tôi nhớ lại mấy vần thơ của Chế Lan Viên mà tôi còn mang máng nhớ:

 

Ai đi trở lại mùa thu trước,

Nhặt lấy cho tôi những lá vàng,

Với sắc hoa xưa muôn cánh rữa,

Về đây đem chắn nẻo xuân sang.

 

Chúc các bạn năm cũ yên bình, năm mới hạnh phúc .

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT