Thế Giới

Vụ án chấn động: Con trai 20 tuổi nhận tội thay cha gây tai nạn chết người và sự thật sáng tỏ sau 5 năm

Wednesday, 16/09/2026 - 09:30:51 AM

Vì muốn bảo vệ cha khỏi việc mất quyền lợi bảo hiểm do lái xe không có bằng lái, một thanh niên 20 tuổi ở Thượng Hải đã đứng ra nhận tội thay trong vụ tai nạn chết người. Gần 5 năm sau, một bức thư tố giác từ người bạn thân trong tù đã lật tẩy toàn bộ sự thật động trời này.

viendongonline.com

Vào một buổi sáng tháng 8 năm 2020, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra trước một cửa hàng trái cây tại quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải. Một chiếc xe tải hạng nhẹ trong lúc lùi đã vô tình chèn qua một công nhân vệ sinh môi trường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngay sau khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, một thanh niên 20 tuổi tên là Tiểu Lý đã đứng ra nhận mình là người trực tiếp điều khiển phương tiện gây tai nạn.

Trong quá trình điều tra và xét xử diễn ra một năm sau đó, Tiểu Lý khai nhận do thao tác sai khi lùi xe giao hàng nên đã gây ra hậu quả đau lòng. Nhờ gia đình chủ động bồi thường hơn 170.000 USD (khoảng hơn 4,3 triệu bảng Anh theo quy đổi tương đương) cùng với khoản chi trả từ công ty bảo hiểm hơn 1,1 triệu USD, gia đình nạn nhân đã đồng ý hòa giải. Kết quả là Tiểu Lý chỉ phải nhận mức án 1 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo, qua đó không phải chấp hành hình phạt giam giữ thực tế.

Bí mật đằng sau thỏa thuận giữa hai cha con

Tuy nhiên, đằng sau bản án tưởng chừng đã khép lại là một màn kịch được che đậy vô cùng tinh vi. Thực tế vào thời điểm xảy ra sự việc, người trực tiếp lái chiếc xe tải lùi lại không phải là Tiểu Lý mà chính là cha của anh, ông Lý. Do Tiểu Lý đã lái xe suốt quãng đường dài trong đêm để vận chuyển hàng hóa về cửa hàng, anh đã đi nghỉ sớm từ trước khi tai nạn xảy ra.

Ông Lý vì muốn di chuyển xe vào vị trí thuận lợi nên đã tự mình ngồi vào ghế lái mà không chú ý đến điểm mù phía sau, dẫn đến tai nạn thương tâm. Nguy hiểm hơn, ông Lý trước đó từng bị tước giấy phép lái xe do vi phạm nồng độ cồn và tiếp tục điều khiển phương tiện khi không có bằng. Theo các điều khoản hợp đồng bảo hiểm, công ty có quyền từ chối bồi thường toàn bộ nếu tài xế không có giấy phép hợp lệ. Trong cơn hoảng loạn sợ mất tiền đền bù, ông Lý đánh thức con trai dậy và thuyết phục Tiểu Lý nhận tội thay để cứu gia đình.

Lá thư tố giác từ nhà tù và sự thật lật tẩy

Vụ án tưởng chừng đã chìm vào dĩ vãng nếu không có bước ngoặt bất ngờ xảy ra gần 5 năm sau đó. Trong thời gian chịu tội thay, Tiểu Lý từng có thời điểm yếu lòng và tâm sự bí mật này với một người bạn thân thiết. Không lâu sau, người bạn này vướng vào vòng lao lý và bị kết án hơn 11 năm tù vì tội lừa đảo.

Đến tháng 5 năm 2025, khi đang thụ hình trong trại giam, người bạn này nghe được thông tin về việc lập công chuộc tội để được giảm án nếu cung cấp thông tin về các hành vi phạm tội chưa bị phát hiện. Vì tư lợi cá nhân, anh ta đã viết một bức thư gửi đến cơ quan chức năng để tố giác toàn bộ sự thật về việc Tiểu Lý nhận tội thay cho cha. Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.

Bình luận: Vụ việc là bài học đắt giá về sự mù quáng trong tình cảm gia đình khi cố che giấu tội ác bằng một tội ác khác, để rồi cuối cùng sự thật vẫn phải phơi bày trước ánh sáng công lý.

Advertisement

ĐỌC THÊM

Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT