Thể Thao

Asian Cup 2015: Bắc Hàn đánh đâu thua đó, Trung Cộng sắp đụng Úc

Sunday, 18/01/2015 - 06:54:56

Phải nói là đôi bên thi đấu hết sức hào hứng. Xem cũng rất có vẻ “bóng đá tầm vóc quốc tế”. Thế nhưng ngay trong phút đầu tiên của trận đấu, Sun Ke của Trung Quốc cùng đồng đội xoay sở, lọt được qua phòng tuyến của Bắc Hàn và hất dễ dàng quả banh vào lưới.


Jong Il Gwan của Bắc Hàn (áo đỏ) đang giành banh với Zhang Linpeng của Trung Quốc tại giải Asian Cup 2015 diễn ra tại Canberra ngày Chủ Nhật vừa qua. Trung Quốc thắng 2-1. (Hình: Mark Nolan/Getty Images)

 

Tình hình giải túc cầu Á Châu 2015: Bắc Hàn đánh đâu thua đó, Trung Cộng sắp đụng Úc

Bài THANH NGUYỄN

Từ hôm 9 tháng Một vừa qua, các đội bóng Á Châu đã đến Úc dự giải định kỳ mỗi 4 năm một lần. Nhưng trước hết, tại sao giải túc cầu Á Châu mà lại được tổ chức ở Úc Châu? Giản dị. Vào năm 2010 chỉ có mỗi nước Úc nạp đơn xin được tổ chức cuộc tranh giải ở xứ mình.

Cả một giải đất Á Châu rộng thênh thang như vậy mà anh nào cũng “giãn ra,” để một mình Úc Châu nạp đơn thì rốt cuộc Úc trước khi đấu banh trên sân, mặc nhiên chả phải “đấu thầu” gì với ai để được Chủ Tịch Liên Hiệp Hội Túc Cầu Á Châu Salman Al-Khalifa, người nước Bahrain, công nhận cho Úc đứng ra tổ chức giải bóng đá Á Châu 2015!

Đã vậy, hàng chục nước Á Châu, trong đó có cả Ấn Độ, Thái Lan, các nước Đông Dương, Mã Lai, Nam Dương, v.v. không đạt tiêu chuẩn về điều kiện này điều kiện kia để được tham gia!

Trận mở màn diễn ra hôm 9 tháng Một, giữa Úc với Kuwait tại sân Rectangular Stadium ở Melbourne, một khán đài có khả năng chứa trên 30,000 người. Quá trình giao đấu cho đến vòng chung kết sẽ diễn ra tai 4 sân vận động khác: Stadium Australia ở thủ đô Sydney (84,000 chỗ), Newcastle Stadium (33,000 chỗ ), Brisbane Stadium (52,300 chỗ ), Canberra Stadium (25,000 chỗ).

Tổng Thư Ký của AFC, Dato Alex Soosay, người Ấn, đã tỏ ra rất hoan hỉ khi thấy tổng số người đi xem sau 16 trận đấu lên đến gần 260,000 người ! (Con số này không thật sự đáng kể so với trung bình không dưới 60,000 người trong một trận banh từ mùa bóng đá 2002 cho đến nay, và chỉ trong những đợt đấu đá bình thường trong nhóm 20 đội banh của Premier League bên Anh).

Tính cho đến ngày Chủ Nhật 18/1 vừa qua, kết quả về mặt ngôi thứ trong nhóm 16 đội tranh nhau vào Tứ Kết là như sau :

Nhóm Bảng A : Nam Hàn 9 điểm, Úc 9, Oman 3, Kuwait 0.

Nhóm Bảng B: Trung Quốc 9 điểm, Uzbekistan 6, Saudi Arabia 3 điểm, Bắc Hàn 0.

Nhóm Bảng C: UnitedArab Emirates 6 điểm, Iran 6, Bahrain 0, Qatar 0.

Nhóm Bảng D: Nhậ 6 điểm, Iraq 3, Jordan 3, Palestine 0.

Số điểm cho Vòng 1 phải chờ kết quả những trận giữa các đội vào hai ngày:

- Iran, United Emirates, Qatar, Bahrain, ngày 19/1

- Nhật, Iraq, Palestine, Jordan 20/1

Các đội vào Tứ Kết

Trước mắt thì sau hai trận đấu ngày 17/1 giữa Nam Hàn với Úc (1-0 ), giữa Oman với Kuwait (1-0 ) thì ai nấy đều đã biết chắc là ngày 22/1 tới đây Trung Quốc với Úc sẽ đấu với nhau vòng Tứ Kết tại sân Brisbane.

Trong 6 đội kia thì có 3 là Nhật, Nam Hàn và Iraq thuộc hàng “có thớ” hơn cả. Nhật là đương kim vô địch. Iraq từng là vô địch năm 2007. Nhưng tình hình này, trừ trường hợp có con ngựa về ngược, nếu là người “có máu cáp độ” thì người ta sẽ chẳng ngại “đầu tư” vào Nhật và Nam Hàn là hai đội có triển vọng nhất để cũng sẽ lọt vào Tứ Kết.

Còn qua đến Bán Kết thì những đội của Úc, Nhật và Nam Hàn là đặc biệt có triển vọng về mặt tài năng trong đội ngũ cầu thủ của họ.

Các cầu thủ Úc có mặt rất đông đảo trong các câu lạc bộ bóng tròn hàng đầu ở Âu Châu cũng như các nước khác, trong khi Nhật với Nam Hàn không sánh kịp. Hai cầu thủ sáng giá nhất của Nhật đầu quân cho AC Milan, Ý và Borussia Dortmund, Đức là Keisuki Honda và Shinji Kagawa. Cầu thủ sáng giá của Nam Hàn đầu quân cho đội Queen Parks Ranger thuộc Premier League bên Anh là Yun Suk Young.

Hai trận ngày Chủ Nhật 18/1

Ngày Chủ Nhật vừa qua có hai trận banh trong giải AFC tại Úc. Trận giữa Uzbekistan với Saudi Arabia, kết quả 3-1.

Trận thứ hai khiến người viết ở đây đặc biệt theo dõi là trận giữa “hai người anh em bất đắc dĩ” trong tình hình chính trị kinh tế thế giới bấy lâu nay là Trung Quốc với Bắc Hàn.

Trung quốc với trên 1.3 tỷ dân thì người ta lo chuyện khác, còn chuyện đá banh thì để cho một anh người Pháp tên là Alain Perrin, 58 tuổi, qua làm huấn luyện viên. Vì Bắc Hàn là một nước kín cổng cao tường nhất thế giới hiện nay, cho nên “nước ta ta cứ để cho người nước ta,” Jo Tong Sop, 55 tuổi, làm huấn luyện viên. (Đề phòng ngoại nhân lọt vào làm gián điệp này kia lôi thôi )!

Phải nói là đôi bên thi đấu hết sức hào hứng. Xem cũng rất có vẻ “bóng đá tầm vóc quốc tế”. Thế nhưng ngay trong phút đầu tiên của trận đấu, Sun Ke của Trung Quốc cùng đồng đội xoay sở, lọt được qua phòng tuyến của Bắc Hàn và hất dễ dàng quả banh vào lưới.

Qua phút thứ 42, từ một quả phạt góc cho đội mình, Sun Ke cũng lại đánh đầu thêm một quả. Hiệp Nhì chẳng được bao lâu thì một cầu thủ Bắc Hàn đá quả ban vào khung thành của Trung Quốc; cầu thủ Jong Gwan của Trung Quốc đá hất quả ban nhắm hướng cho ra khỏi sà ngang nhưng ban lại bật vào phía dưới sà ngang rồi lọt trở lại vào khung thành.

Bắc Hàn thắng được quả banh nhờ “phe ta đá lọt lưới phe mình” về phía Trung Quốc. Trong khi có những cú sút hết sức lợi hại của phía Bắc Hàn như một quả trúng sà ngang, một quả thủ môn Trung Quốc phải dùng cả hai bàn tay để tống banh ra ngoài, và một quả lẽ ra phải được tính cho đội Bắc Hàn vì banh đã lọt vào dưới sà ngang quá một gang về phía trong, cho dù một cầu thủ của Trung Quốc đá vọt ra được! Kết quả: Đội của “người Anh Nhớn” Trung Quốc thắng “chú em nhỏ” Bắc Hàn 2-1.

Chả biết đội Bắc Hàn có lên máy bay về nước ngay hay còn nán lưu lại cho đến ngày xem trận chung kết. Chả biết nhà nước của Kim Jung Un có cho phép họ lưu lại hay không. Chả biết khi về nước thì toàn đội có bị cắt tem phiếu lương thực gì hay không. Chỉ biết chắc một điều là theo thống kê thì thuở nay đội tuyển quốc gia Bắc Hàn đi thi đấu trận banh quốc tế nào cũng lục tục kéo nhau ra về sớm. Nói theo cách dân gian thì tức là đấu đâu thua đó!

Từ nay cho đến ngày có trận Chung Kết giải túc cầu Á Châu, sẽ không còn ai nghe nhắc đến đội ngũ Bắc Hàn cũng như một số đội banh khác trong khu vực.  (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT