Thể Thao

Atletico Madrid thắng Bayern Munich trận bán kết lượt 1 Champions League

Thursday, 28/04/2016 - 10:17:44

Trận hôm thứ Ba giữa Manchester City với Real Madrid như một cuộc “chạy đua” giữa hai chiếc xe …Toyota Corolla! Còn hôm nay thì cuộc đua trên sân cỏ là giữa hai chiếc xe Porsche!


Saul Niguez của đội Atletico, mang số 17 nơi quần, cùng đồng đội mừng bàn thắng của anh ta vào phút thứ 11 trong trận với Bayern Munich.

Thủ môn Jan Oblak nhào lên đỡ cú sút của David Alaba đội Bayern Munich từ xa trên 30 mét, banh chạm góc sà ngang văng xuống.

 

Atletico Madrid thắng Bayern Munich trận bán kết lượt 1 Champions League

bài THANH NGUYỄN
Thứ Ba ở sân Manchester bên Anh, Real Madrid hòa Manchester City 0-0 thì thứ Tư đến phiên Bayern Munich đấu “lượt đi” với Atletico Madrid ở sân Vincente Calderon của Atletico tại thủ đô Madrid. Trận này thì không hòa vì sớm sủa vào trận đấu, phút thứ 11 thì tay Saul của Atletico đã sút lọt lưới, làm bàn duy nhất cho trận đấu.

Sân Calderon có chỗ cho suýt soát 55 nghìn người thì hôm thứ Tư đứng ngồi sao đó còn tùy, nhưng chắc chắn số khán giả tham dự không thể dưới con số đó. Dân Tây Ban Nha nói chung cũng như đám “fans” của đội Atletico nói riêng đến ủng hộ đội nước mình cho nên từ đầu đến đuôi họ đóng vai không phải trợ thủ mà là “trợ khẩu”, hỗ trợ nhau bằng mồm qua tiếng reo hò cổ vũ không ngớt tiếng!

Huấn luyện viên Guardiola người Catalan của đội Bayern lại có dịp dìu dắt đội bên Đức trở về nước; ( dân Catalan đòi tự trị nhưng cho đến giờ thì vẫn là công dân Tây Ban Nha ).  Chỉ có điều lạ là huấn luyện viên Simeone của Atletico chả biết do đâu mà vẫn đứng ở khu vực “kỹ thuật” men bìa sân để chỉ huy đội ngũ, bởi tìn tức mới nhất đã cho biết là đương sự bị cấm chỉ không được đứng bên bìa sân trong ba trận đấu do kỳ vừa rồi phạm lỗi trên cương vị huấn luyện viên đứng nơi bìa sân ở trận giữa Atletico với Malaga.

Hôm đó chật vật lắm thì Atletico mới làm được một bàn thắng duy nhất nhờ cú sút của Correa sau khi banh chạm vào người một cầu thủ khác rồi văng vào lưới Malaga. Đến một lúc gần cuối hiệp 1, phe Malaga phản công nhưng khi cầu thủ đội này tiến quân về hướng khung thành Atletico và chạy ngang qua chỗ đứng của Simeone thì bỗng dưng một quả banh trong “khu vực kỹ thuật” của ông ta lại được ném ra ngoài sân. Simeone đứng đấy cho nên theo điều lệ trận đấu thì ông ta phải chịu trách nhiệm.

Các đoạn videos sau đó cho thấy là cậu có nhiệm vụ lượm banh đã ném quả banh ra như thế. Nhưng ai nấy đều có suy nghĩ là không cách chi mà cậu ta dám làm chuyện đó nếu không có Simeone ra hiệu sao đấy với mục đích làm chia trí đám cầu thủ Malaga! Trọng tài đuổi ông ta ra khỏi bìa sân và sau đó bộ phận kỷ luật của hiệp hội bóng đá Tây Ban Nha cấm ông ta có mặt tại bìa sân trong ba trận liền. Trong quá khứ ông này đã từng bị kỷ luật kiểu như vậy hàng mấy chục bận!

Lần cuối cùng mà Bayern Munich đụng độ với Atletico là cách đây khá lâu, từ năm 1974 khi đôi bên tranh giải European Cup, tiền thân của UEFA Champions League hiện nay, và lần đó Bayern thắng trận chung kết! Hẳn nhiên là ngày đó thì đội ngũ của Atletico hoàn toàn khác nay, cũng như ông Simeone mãi về sau mới về làm huấn kluyện viên. Ngày đó Atletico chưa có “nổi” như bây giờ.

Trước trận đấu vài hôm thì ông Guardiola đã tuyên bố với báo chí rằng thành quả lớn lao nhất mà Atletico đạt được từ bấy đến nay là ở chỗ ngày nay người ta coi Atletico như ngang hàng với cả Barcelona lẫn Real Madrid.  Mà trong ba đội hàng đầu Tây Ban Nha này thì Atletico được tiếng là đặc biệt lão luyện về mặt phòng ngự. Mặt đó thì hôm thứ Tư nó đã đem ra sử dụng hết sức hiệu quả sau khi thắng bàn duy nhất của cả trận đấu vào phút thứ 11.

Trận đấu có thể được tóm lược như sau:

Nếu xét về mặt tốc độ cũng như mức sôi nổi của nó thì ta có thể ví trận hôm thứ Ba giữa Manchester City với Real Madrid như một cuộc “chạy đua” giữa hai chiếc xe …Toyota Corolla! Còn hôm nay thì cuộc đua trên sân cỏ là giữa hai chiếc xe Porsche! Đôi bên “lăn xả” vào nhau cũng như đuổi theo nhau để tranh banh với tốc độ phải nói là hung hãn cũng như dữ dằn nhất mà hai đội bóng có thể ra chân cũng như ra tay với nhau. (Những màn níu áo, níu vai, níu eo nhau thì bấy nay đã là chuyện cơm bữa ở các trận banh đến cái mức mà nếu cứ theo lệ luật để bắt lỗi thì e trọng tài cứ mỗi một hai phút lại phải ré lên hồi còi để cho đội đôi này hay đội kia chuyền lại banh vì bên kia có người vi phạm. Bayern thì lo gỡ, còn Atletico thì lo giữ vốn cũng như lo liệu làm sao cho phe kia nó đừng có làm được bàn nào theo diện “bàn thắng ở sân người.”

Hiệp 1, Bayern có banh trong chân trên 60% thì qua hiệp hai nó có ban trong chân trên 70%. Có thể nói là suốt hiệp 2, banh chỉ quanh quẩn trên phần sân của Atletico và bao nhiêu cầu thủ của đội này cũng chỉ lo củng cố mặt phòng ngự, tuy vẫn có những đợt phản công chớp nhoáng, như phút nguy kịch nhất cho Bayern là phút 74, khi Fernado Torres đưa banh được vào cánh phải trước khung thành và sút chéo vào góc trái, banh chạm ngay cột gôn rồi văng ra để Koke nhào tới đá bồi một phát nhưng thủ môn Neuer may mắn sao lại bắt kịp!

Không tiến sát được vào cấm địa của Atletico thì Bayern đành bó chân với các pha cận chiến. Đến cái nước như vào phút thứ 54 chẳng hạn mà cầu thủ Alaba của Bayern đành phải rình sút một cú từ khoảng cách trên 30 mét, banh chạm vào góc sà ngang bên cánh phải rồi văng xuống cỏ!

Sau trận này Atletico tạm yên tâm được ở hai điểm chính: Một là gác được một bàn trắng, và hai là không để Bayern làm được bàn nào theo diện “away goal”. Tuần tới đến phiên Bayern phải lo liệu làm sao đừng để cho Atletico làm thêm bàn nào khác ở sân Allianz Arena tại Munich, chứ còn bằng không thì tình hình sẽ như sau: Trước mắt Bayern phải lo gỡ một bàn, thành 1-1, và nếu rủi mà Atletico làm được thêm 1 bàn ở đấy chẳng hạn, để tỷ số thành 1-2, thì Bayern phải đá lọt lưới Atletico thêm 2 bàn, cho thành 3-2, để mới gọi là “hòa” vì trong 2 bàn thắng kia của Atletico lại có một bàn ở sân người! Phiền nỗi cho Bayern là qua đến đấy thì Atletico có lợi thế để đỡ phải lo bo bo theo nhau thủ kín khung thành! Nó còn có điều kiện để mặc sức tung hoành nữa!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT