Thể Thao

Atletico Madrid thắng Bayern Munich, vào chung kết Champions League

Tuesday, 03/05/2016 - 11:31:53

Xabi Alonzo đứng ra sút; banh luồn thẳng qua chân của hàng rào phòng thủ và bay tọt vào lưới. Thủ môn Oblak của Atletico thì đương nhiên cứ trù tính là banh sẽ bay vòng qua đầu dàn người đứng chắn đó.

Bài THANH NGUYỄN

MUNICH - Trận bán kết lượt hai của giải UEFA Champions League diễn ra tại sân Allianz Arena của đội Bayern Munich tại thành phố Munich. Hôm đôi bên đấu lượt một bên sân của đội Atelitco tại Madrid thì Atletico đã thắng Bayern 1-0. Qua Munich lần này Atletico có hai lợi thế: Một là đã gác trước một bàn, và hai là hễ thắng được bàn nào trong “lượt đi” này thì ấy là “bàn thắng ở sân người”, và giá trị của bàn thắng thuộc loại “away goal” đó trong thuật ngữ tiếng Anh thì hôm thứ Ba đã có công dụng mang tính cách định đoạt của nó!

Lewandowski của Bayern Munich làm bàn thắng đưa tỷ số trận đấu lên 2-1 cho đội mình nhưng vẫn thua Atletico tính theo bàn thắng của họ ở sân người. (Guenter Schiffmann/ Getty Images)



Sân Allianz Arena, với 75 nghìn chỗ của nó thì nhìn vào không thấy còn một khoảng trống. Từng rừng cờ của đội Bayern chen nhau phất phới. Phe người Tây Ban Nha đi theo ủng hộ đội nhà của mình co cụm lại ở một góc khán đài, không kể dân gốc Tây Ban Nha ở bên Đức đến xem trận đấu để ủng hộ đội đồng hương.

Vào trận một cái là đội Bayern tức tốc áp đảo đối phương. Đội Atletico bấy lâu nay vẫn được tiếng là giỏi về phòng ngự thì nay nó đã đem sử dụng triệt để ngón nghề đó một cách hữu hiệu, chứ còn bằng không thì không cách chi mà chỉ sau 20 phút đầu tiên của trận đấu phe Bayern đã nhắm hướng khung thành Atletico tất cả 12 lần trong khi Atletico mới chỉ làm được hai lần, ấy thế mà Atletico vẫn thoát hiểm.
Nhưng đến phút thứ 30 thì cầu thủ của Atletico đốn ngã cầu thủ của Bayern ngay trước làn ranh cấm địa. Bayern hưởng cú đá tự do. Xabi Alonzo đứng ra sút; banh luồn thẳng qua chân của hàng rào phòng thủ và bay tọt vào lưới. Thủ môn Oblak của Atletico thì đương nhiên cứ trù tính là banh sẽ bay vòng qua đầu dàn người đứng chắn đó.

Chỉ 2 phút sau, đến phiên cầu thủ Carrasco của Atletico đốn ngã Martinez của Bayern trong cấm địa Atletico. Bayern được hưởng cú phạt đền. Thomas Muller đứng ra sút qua hướng trái khung thành, thủ môn Oblak nhào ngang đúng hướng và đỡ văng được quả banh ra. Bayern hụt một cơ hội nghìn vàng!
Hiệp 1, banh chỉ quanh quẩn trên phần sân của Atletico là chính. Bayern có banh trong chân khoảng 68% thời gian. Trọng tài chỉ cho thêm 1 phút phụ trội.

Qua hiệp 2, thấy là bề nào cũng đã hòa 1-1 tính theo tỷ số gộp với cả kết quả lượt 1 cho nên Atletico bắt đầu đấu mạo hiểm hơn, tức là chịu chuyển quân về phía trước chứ không còn lo cố thủ như trước.
Nhưng bàn thắng đầu tiên của Atletico trên sân của Bayern lại không do một đợt tấn công ồ ạt nào mà lại do hai trung vệ của Bayern để mất banh vào chân của tiền đạo Griezman bên Atletico. Anh này một mình tiến banh về hướng khung thành Bayern, thủ môn Neur của Bayern chạy ra tìm cách cản nhưng Griezmann vẫn sút lọt lưới. Với tỷ số hòa 1-1 như vậy thì Atletico vẫn gác Bayern 2-1 tính cho cả 2 lượt.
Có được bàn thắng ở sân người như vậy rồi thì Atletico bắt đầu dạn dĩ hơn tuy banh vẫn trong chân đội Bayern nhiều hơn. Phút thứ 73, banh lọt vào cấm địa Atletico, từ cánh trái chuyền qua phải, cầu thủ Vidal của Bayern đánh đầu đủ mạnh qua cánh trái cho Lewandowski, Lewandowski đánh đầu lọt lưới. Tỷ số trận đấu trở thành 2-1, ngả về Bayern thế nhưng với tỷ số tổng cộng là 2-2 thì Atletico vẫn dẫn đầu nhờ bàn thắng ở sân của Bayern.

Đến đây thì Bayern đã 28 lần hoặc sút hoặc tìm cách đánh đầu vào khung thành Atletico trong khi Atletico mới chỉ thực hiện được có 6 lần. Chứng tỏ là Atletico phòng thủ rất vững! Rồi đến phút thứ 82, đến phiên Atletico được hưởng cú phạt đền sau khi Martinez của Bayern đốn ngã Fernando Torres trong cấm địa.

Chính Torres đứng ra sút cú penalty, nhưng cú phạt đền trước đấy của Bayern mà banh bay ra sao rồi Oblak đỡ được ra sao thì phen này kết quả cũng y hệt như vậy khi Manuel Neuer đỡ văng được quả banh ra. Thay vì chắc ăn 200% vào giây phút đó thì Atletico lại phải chờ. Và nó dành số thời gian còn lại, kể cả năm phút phụ trội sau 90 phút, để chỉ lo phòng ngự là chính.

Kết thúc 96 phút đấu của cả hiệp 1 lẫn hiệp 2, đôi bên hòa nhau 2-2 tính theo tỷ số cho cả 2 lượt bán kết nhưng Atletico Madrid vẫn thắng nhờ bàn thắng ở sân người trong trận ngày thứ Ba 3/5 này! Atletico sẽ vào chung kết. Với ai thì chưa biết vì thứ Tư 4/5 đến phiên Real Madrid đụng trận với Manchester City tại sân Bernabeu của Real Madrid.

Và Real sẽ bất lợi ở chỗ trong lượt 1 đấu với nhau bên Anh thì đôi bên đã hòa nhau 0-0. Thứ Tư này mà Real đấu ở sân mình thì lại chịu cảnh bất lợi như Bayern phải chịu với Atletico ngày thứ Ba. Chỉ có khác là Manchester City không gác trước bàn nào, và khác với trận hôm lượt 1, kỳ này thì có mặt của Cristiano Ronaldo.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT