Thể Thao

Atletico - Real Madrid: trận nổi bật nhất trong ngày

Saturday, 19/11/2016 - 09:22:33

Cái cậu ồn ào bắng nhắng nhất của Real Madrid tu đã mấy trận liền không ghi được bàn thắng nào thì nay một mình ghi luôn 3 bàn thắng!


Lực lượng hùng hậu các fans của Atletico Madrid trong trận giữa đội nhà của họ với Real Madrid ở sân Vincente Calderon của đội Atletico ngày 19 tháng 11.

 

Ronaldo áo trắng của Real Madrid ghi bàn thắng thứ 3 cho đội mình trong trận với Atletico Madrid tại sân của Atletico ngày 19 tháng 11.

 

Tiền đạo Gareth bale áo trắng của Real Madrid tranh banh với 3 cầu thủ của Atletico Madrid , Godin ở giữa và Felipe Luis bên trái, trong trận Real hạ Atletico 3-0. Bàn thắng thứ 3 do công kết hợp của Bale với Ronaldo.


Ronaldo mang số 7 của Real Madrid ghi bàn thắng đầu tiên với cú đá tự do ở cự ly 27 mét trước khung thành trong trận Real hạ Atletico 3-0.


 

Atletico - Real Madrid: trận nổi bật nhất trong ngày

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy 19/11 thì các trận vòng loại World Cup, vòng loại hai giải UEFA Champions League và UEFA Europa League tạm ngưng. Cầu thủ thuộc diện quốc tế của mỗi nước đều quay về với nhưng đội thường xuyên của họ; mà bên Âu châu thì cũng vẫn là năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu. Và thứ Bảy bên Âu châu lại tiếp tục sôi nổi với những trận nội bộ. Premier League bên Anh có 8 trận, Ligue 1 bên Pháp 5 trận, Bundesliga bên Đức 6 trận, Serie A bên Ý 3 trận, và La Liga bên tây Ban Nha 4 trận. Đối với cả năm nhóm nói đây thì cho đến giai đoạn này ai nấy cũng đã đấu gần đến giữa mùa bóng. Mỗi mùa, để tranh nhau giải vô địch trong nước thì đội nào cũng đấu qua đấu lại với nhau tổng cộng chừng 38 trận.

Premier League nay đã đến trận thứ 12, Ligue 1 trận thứ 13, Bundesliga trận thứ 11, Seria A trận thứ 13 và La Liga trận thứ 12. Đến giai đoạn này thì thứ bậc của các đội trong mỗi nước đã dần dần thêm "rõ ra", tức là thứ bậc các đội đã gần như "vào nếp", khó có chuyện một anh ở hạng thứ 8 mà có thể đùng đùng từ dưới cứ thế hết tuần này đến tuần kia thắng liên miên để rồi chẳng mấy chốc sẽ leo lên đầu bảng. Xưa giờ chưa từng có chuyện đó, và mùa bóng năm nay ít ra bên Âu châu cũng khó có chuyện đó.

Chẳng hạn như vào hồi đầu mùa bóng bên Anh thì huấn luyện viên người Ý là ông Ranieri đã tuyên bố rằng mùa bóng năm rồi sở dĩ đội Leicester của ông ta đoạt chức vô địch là bởi các đội mạnh trong nước có "khủng hoảng nội bộ" sao đấy chứ còn năm nay thì Leicester không cách chi giữ chức vô địch thì chớ mà còn phải lo làm sao đừng bị tụt hạng đến cái mức bị đẩy xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá dưới nhóm Premier League. Trong trận hôm nay với đội Watford thì Leicester đã thua 1-2, và Leicester hiện đứng hạng thứ 14 trong Premier League. Premier League có 20 đội; nếu cuối mùa bóng mà đứng từ hạng thứ 18 trở xuống là rơi vào danh sách sẽ bị đẩy xuống nhóm câu lạc bộ bóng đá hạng dưới, để 3 đội đầu nhóm đó được đưa lên trám vào 3 hạng 18, 19 và 20 của Premier League.

Mối lo của huấn luyện viên cỡ như ông Ranieri rõ ràng là có cơ sở. Cũng từ đó mà người ta thấy là các đội mạnh nhất trong một nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu đều có những lý do khách quan, cụ thể để chúng giữ được thế mạnh của mình. Và cũng từ đấy mà vào hai ngày cuối tuần, khi có các trận nội bộ ở mỗi nước thì người ta chỉ đặc biệt chú ý đến những anh từ hạng nhất cho đến hạng năm hạng sáu một khi mà số lượng các trận đấu còn lại được rút ngắn dần. Cụ thể như trong Premier League ngày thứ Bảy thì người ta đặc biệt theo dõi những trận có cỡ như Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Tottenham ra quân. Lý do thật đơn giản : Manchester United lả đội giàu có và được tiếng là "mạnh" nhất nhì bên Anh nhưng năm nay, đến giờ này, đứng hạng 6. Bởi vậy người ta hồi hộp muốn biết xem trong trận với Arsenal là đội hiện đứng hạng 4, tuy cùng điểm với anh hạng Ba là Chelsea, thì liệu Manchester United có thắng để nhích lên được chút nào hay không. Kết quả là Manchester United đấu với Arsenal ngay tại sân nhà Old Trafford của mình nhưng sau khi gác 1-0 nhờ cú sút của Juan Mata vào phút thứ 68 và cho đến gần cuối cứ tin chắc là sẽ thắng 1-0 thì vào phút thứ 89 lại bị Francois Giroud của Arsenal đánh đầu gỡ hòa 1-1. Huấn luyện viên Mourinho của M.U. đã lại thêm một phen "đau còn hơn hoạn"! Manchester United sau trận đấu được thêm 1 điểm, vẫn đứng hạng 6; Arsenal được thêm 1 điểm, vẫn đứng hạng tư!

Cũng cách nhìn như vậy, trong ngày thứ Bảy bên Anh người ta muốn biết xem anh hạng nhất là Liverpool đấu với cỡ "thường" hơn là Southampton thì nhắm có thắng để được thêm trọn 3 điểm mà bỏ xa anh đứng nhì là Manchester City hay không. Nhưng huấn luyện viên Klopp đành phải khoác áo mưa trùm kín đầu mà nhìn cái cảnh đội mình không ngừng làm chủ trận đấu, không ngừng lấn lướt đối phương nhưng sút không vào là sút không vào, vì nói ngay thì Southmapton cũng biết đường phòng ngự! Thêm một điểm thì Liverpol vẫn đứng nhất, thế nhưng Manchester City thắng Crystal Palace 2-1 cho nên có thêm 3 điểm và vẫn đứng hạng nhì, tuy hôm nay có khác là đồng số điểm 27 với Liverpool.

Còn Tottenham nhờ gặp may mà từ bị West Ham United gác 2-1, thế nào mà gỡ hòa được 2-2 rồi thắng 3-2 nhờ cú phạt đền vào cuối trận đấu. Được thêm 3 điểm, nhưng vì trước đây không thắng đều đặn cho nên nay vẫn đứng hạng 5, kém Arsenal hạng tư 1 điểm!

Bên Pháp thì Paris Saint Germain có thắng đội Nantes 2-0 cũng kể như chẳng có gì đáng ngạc nhiên, tuy năm nay, cho đến giờ này PSV vẫn chỉ đứng hạng nhì, dưới Monaco, tuy đồng điểm.

Trong ngày thì bên Đức có chuyện có vẻ lạ nhưng cũng là "bình thường", khi Bayern Munich thua Borussia Dortmund 1 bàn trắng. "Bình thường" là bởi Dortmund thuộc loại "thứ dữ" bên Đức, và cạnh đấy thì từ một tháng trở lại đây Bayern vẫn chưa leo lại được lên đầu bảng như sau mấy tháng đầu mùa. Hiện nó đứng hạng nhì, dưới đội Leipzig!

Trong khi đó, Serie A bên Ý hôm nay anh có đầu bảng là Juventus ra quân, đấu với một đội kém tên tuổi là Pescara và thắng 3-0; vẫn tiếp tục đứng đầu Serie A.

 

Trận Atletico Madrid - Real Madrid

 

Từ đấy mà trận nổi bật nhất trong 26 trận thuộc năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu châu Âu trong ngày không đâu khác hơn là trận giữa hai trong 3 đội mạnh nhất bên Tây Ban Nha là Atletico Madrid và Real Madrid, cho dù trong ngày đội Barcelona cũng ra quân.

Người ta thoạt đầu không để tâm gì nhiều đến trận có Barcelona tham dự vì Barcelona đứng hạng nhì trong La Liga trước trận đấu, dưới Real Madrid, nhưng đấu là đấu với anh Malaga hạng thứ 11! Để rồi sau trận đó thì người ta mới lại ngoái nhìn lại với ánh mắt chưng hửng kiểu : "tưởng nó thắng dễ dàng, nào ngờ nó bị đội kia cầm chân để rốt cuộc đành phải chịu hòa 0-0"!

Và rồi sau trận đó chừng ba tiếng đồng hồ , trời chiều hôm trở lạnh với 40 độ F, mọi cặp mắt đều hướng về sân Vincente Calderon ở thủ đô Madrid của đội Atletico với 54.000 khán giả, trong đó già nửa là các fans đội Atletico chờ xem đám gà nhà của mình rửa mối hận hai năm liền thua Real Madrid ở giải UEFA Champions League. Trước trận đấu, huấn luyện viên Diego Simeone của Atletico chơi trò của người đi đêm sợ ma nhưng để bớt sợ hãi thì cứ thế hét ầm lên rằng ""Ai chứ thằng này là không có sợ ma đâu đấy nhá"! Ông ta phát biểu với báo chí :"Đến giai đoạn này thì Atletico Madrid đã ngang hàng phải lứa với Real Madrid rồi chứ không còn ở cái thế phải chịu lép vế như trước đây"! Tất nhiên ông ta cần nói năng kiểu như thế để hâm nóng tinh thần chiến đấu nơi đội ngũ của chính mình! Một biện pháp tự trấn an nhiều hơn làhù họa gì ai khác!

Sân Vincente Calderon đông nghẹt khán giả thủ đô đến xem hai đội láng giếng, kẻ Bắc thủ đô, người Nam, và cũng vì vậy mà số fans của bên này cũng hầu như ngang ngửa với số fans của bên kia. Ai nấy đều cùng to mồm, gào thét ngang sức nhau! Chỉ có điều là vì sân nhà của Atletico cho nên họ độc quyền căng cái biểu ngữ rộng không dưới 100 mét vuông, có vẽ hình ba cầu thủ trong sắc phục Atletico nhưng quay lưng vì không muốn đề cao cá nhân nào, với hãng chữ to tướng, từ bên kia sân nhìn qua bên này sân cũng có thể đọc rõ mồn một :"Nuestro legade sera eterno" , "Di sản chúng ta để lại cho mai hậu sẽ là vĩnh cữu"!

Huấn luyện viên Zidane của Real Madrid đưa quân đi đấu có một mối lo trong đầu. Trung vệ đáng tin cậy nhất của ông ta là anh người Đức đẹp trai Toni Kroos bị thương nên không ra trận được. Toni Kroos là cỡ có tên trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA! Nhưng được cái là cậu trung vệ đáng tin cậy không kém, người Croatia, là Luka Modric thì sau khi giải phẫu nơi đầu gối trong thời gian qua, nay đã có thể ra trận.

Và thế là với hồi còi đầu tiên, hai đội lăn xả vào nhau! Ông Zidane đứng ngoài trông bình tĩnh bao nhiêu thì trông ông Simeone thiếu bình tĩnh bấy nhiêu. Lý do một phần có thể ở chỗ Real Madrid đứng hạng nhất trước trận đấu, còn Atletico đứng hạng 5! Ông Simeone đặt hết niềm tin vào cậu tiền đạo người Pháp Antoine Griezmann. Cạnh đó còn có anh người Bỉ Carrasco và anh người Tây Ban Nha nổi tiếng nhưng "đang về già" với mức tuổi 32 là Fernando Torres!

Ông Zidane thì khó biết ông ta đặt niềm tin vào ai bởi hàng tiền đạo với Ronaldo, Bale và Lucas Vasquez (thay Benzema trong hiệp 1) đều ác liệt thì đã đành, mà cả cái đám hậu lẫn trung vệ với những Marcelo, Carvajal, Varane, Nacho, Isco, Kovacic, v.v. đều là những nhân vật cũng đáng tin cậy chẳng kém!

Và rồi rốt cuộc thì cái cậu ồn ào bắng nhắng nhất của Real Madrid tuy đã mấy trận liền không ghi được bàn thắng nào thì nay một mình ghi luôn 3 bàn thắng để sau 90 phút đấu thì Atletico đành phải chịu thua 3 bàn trắng!

Phút thứ 23, sau khi cầu thủ của Real bị đốn ngã trước làn ranh cấm địa Atletico chừng 4 mét, tức cách khung thành chừng 27 mét, thì Real được hưởng cú đá tự do. Atletico dàn người ra làm bức tường chắn. Ronaldo sút. Quả banh chạm vào vai một ai đấy nơi bức "tường người" cho nên bay lạc hướng nhưng lại không không lạc khỏi góc phải bên trong khung thành. Thủ môn Oblak của Atletico không biết đường đâu mà đỡ. Real gác Atletico 1-0 cho đến dứt hiệp 1.

Qua hiệp 2, Atletico tổng phản công, liên tục vây hãm khung thành Real Madrid suốt 15 phút đầu. Có điều lạ là Real vẫn không tìm cách phản công. Ta chỉ có thể suy ra như trước đây Real vẫn làm với Barcelona là cứ để đối phương tấn công, mình lo đỡ, rồi khi "bọn nó" đã thấm mệt và bắt đầu sơ hở là bấy giờ mình sẽ trả đũa. Bằng chứng là sau 20 phút của hiệp 2 thì Real Madrid đấu khác hẳn vì bắt đầu chịu tung quân ra phía trước và bắt đầu tìm cách tràn gập trận địa bên đối phương.

Phút thứ 69, từ một đợt phản công như thế, Ronaldo có ban trong chân và tiến vào bên cánh trái cấm địa Atletico. Savic của Atletico đốn Ronaldo ngã. Real hưởng cú phạt đền, Ông Simeone đứng ngòai bìa sân thấy cảnh đó bèn nhắm mắt, xoay người, mím môi, buông thõng hai cánh tay! Nhưng đã ghi được bàn thắng đầu tiên, bỗng dưng cậu Ronaldo bèn chột dạ, bước đến hỏi Bale xem anh này có muốn sút hay không. Anh này thấy cũng có phần béo bở thế nhưng lỡ sút hụt cú penalty thì thể nào cũng bị chúng chửi rủa thậm tệ, cho nên dãy nảy, nói với Ronaldo :"Không, không! Nó đốn ngã cậu thì cậu sút"! Ronaldo đứng nghiền ngẫm rất kỹ vài giây trước quả banh và sút. Banh bay vào cánh trái khung thành, Oblak bay qua cánh phải để đỡ! Real gác Atletico 2 bàn trắng!

Lúc bấy giờ chỉ còn hai mươi phút đấu. người xem đều có thể áng chừng là cùng lắm có thua thì Atletico vẫn còn thời gian để gỡ được ít nhất một bàn. Nhưng gỡ đâu không thấy,

đến phút thứ 76, từ một đợt phản công của Real Madrid, Bale có ban trong chân bên cánh trái hướng cấm địa Atletico; Ronaldo cấp tốc chạy song song theo bên cánh phải. Đến gần giữa cánh trái cấm địa Atletico thì Bale chuyền nhanh quả banh qua; Ronaldo trờ tới sút thẳng vào góc phải trong khi thủ môn Oblak còn mải lo đế phòng cánh trái. Real gác Atletico 3 bàn trắng!

Và lúc ấy thì đã bước qua phút thứ 80 của trận đấu. Ông Zidane đã cho Benzema ra thay Isco trước đấy chừng năm bảy phút. Bây giờ thì ông ta rút Ronlado ra, đưa James Rodrigues vào thay để có cặp chân khỏe phòng khi đối phương dồn hết tàn hơi mà tìm cách gỡ gạc. Nhưng rồi sau hồi còi chấm dứt trận đấu thì Real Madrid vẫn thắng Atletico Madrid 3 bàn trắng. Real Madrid vần đứng đầu La Liga, trên Barcelona đứng nhì, kém 4 điểm, trong khi Atletico vẫn đứng hạng 5 với 21 điểm, kém Real những 9 điểm.

Tình hình này, khoan nói chuyện đuổi kịp Real Madrid thì Atletico còn phải lo đối phó trước mắt với trận mai kia với đội đứng hạng thứ 19 là Osasuna vào ngày 27/11. Ít ra đến chừng đó thì ông Simeone có thể hô hoán y hệt như trước trận hôm nay với Real Madrid, tuy cần đổi lại nội dung một tí là :"Ai chứ còn với đội hạng thứ 19 thì thằng hạng 5 này là không có ngán đâu à "!

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT