Nữ ký giả Mỹ Barbara Walters, người mở đường cho các phụ nữ vào làm việc trong ngành tin tức truyền hình, đã gác máy micro của mình sau 53 năm hành nghề. Hôm thứ Sáu 16/5, nữ ký giả 84 tuổi này nói lời từ giã trong mục talk show truyền hình ban sáng The View mà bà lập ra trong năm 1997.
Bà Barbara Walters trong buổi tiệc tại Tòa Bạch Ốc đầu tháng Năm 2014. (Getty Images)
NEWS YORK - Nữ ký giả Mỹ Barbara Walters, người mở đường cho các phụ nữ vào làm việc trong ngành tin tức truyền hình, đã gác máy micro của mình sau 53 năm hành nghề.
Hôm thứ Sáu 16/5, nữ ký giả 84 tuổi này nói lời từ giã trong mục talk show truyền hình ban sáng The View mà bà lập ra trong năm 1997.
Trong sự nghiệp dài hơn nửa thế kỷ, bà Walters đã phỏng vấn tất cả các tổng thống Mỹ từ Tổng Thống Richard Nixon cho đến nay. Bà được tháp tùng ông Nixon trong chuyến hành trình lịch sử sang Trung Quốc hồi năm 1972.
Bà cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo thế giới, trong số đó có Fidel Castro của Cuba, Margaret Thatcher của Anh, và Saddam Hussein của Iraq.
Là người đã lãnh một số giải thưởng Emmy, Walters nói đùa rằng bây giờ bà sẽ có thời gian để dùng thuốc thẩm mỹ Botox, và có thể tới dự những dịp khai trương siêu thị.
Bằng một giọng nghiêm chỉnh, bà nói thêm rằng bà rất hãnh diện về việc hiện nay có thêm nhiều phụ nữ làm việc trong ngày truyền thông.
Bà nói, “Nếu tôi đã làm bất cứ điều gì để giúp cho chuyện đó xảy ra, thì đó là di sản của tôi.”
“Ai biết được tương lai sẽ mang lại điều gì? Có lẽ thay vì nói lời tạm biệt, tôi nên nói 'à bientôt', trong tiếng Pháp có nghĩa là 'gặp lại bạn sau'.”
Một số nữ nghệ sĩ truyền hình đã tham gia cùng với bà Walters trong chương trình cuối cùng tuần qua, để ca ngợi những thành tựu của bà.
Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng đã xuất hiện, cũng như nam diễn viên Michael Douglas và chủ nhân công ty truyền thông Oprah Winfrey.
Bà Winfrey nói với bà Walters, “Như mọi người khác, tôi muốn cám ơn bà vì bà là một nhà tiên phong, trong toàn bộ ý nghĩa của từ ngữ này. Nó có nghĩa là người đầu tiên... xô sập cánh cửa, phá bỏ rào cản, để mở ra con đường mà trên đó tất cả chúng ta bước đi.”
Chương trình này là cao điểm của một tuần diễn ra nhiều sự kiện, trong số đó có một buổi tiệc tại New York, bao gồm cựu thị trưởng Rudy Giuliani, đạo diễn Woody Allen, và Anna Wintour, chủ bút tạp chí Vogue.
Tòa nhà của hệ thống truyền hình ABC US TV đã được đặt tên theo tên của bà để tôn vinh bà.
Cách đây một năm, bà Walters tiết lộ kế hoạch về hưu của mình, nói rằng đó là quyết định của bà.
Lời loan báo được đưa ra theo sau một số vấn đề sức khỏe, bao gồm chấn thương sau khi bà bị ngất xỉu và va vào đầu, một cơn bệnh thủy đậu, và giải phẫu thuật mở tim trong năm 2010.
Bà Walters đã được thuê vào làm việc nghiên cứu và viết bài trong chương trình NBC Today vào năm 1961, trước khi trở thành người đồng dẫn chương trình tin tức trong năm 1974.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Một ông thợ mộc trúng số giải độc đắc nhờ liên tục mua vé số ở một cửa hàng
Nhiều lần quay lại mua vé số cào ở cửa hàng từng bán cho mình tấm vé trúng $500, cuối cùng Deivson cũng may mắn trúng giải độc đắc $1 ...
Gián điệp Trung Cộng bị tình nghi sát hại em vợ của Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Mitch McConnell nhằm hạ bệ hãng Tesla?
Gián điệp của Trung Cộng được nghi ngờ đã ám sát bà Angela Chao nhằm vào việc làm mất uy tín của hãng xe điện Tesla và thúc đẩy doanh ...
Đúng là Biden mất trí rồi, cả đám trong tòa Bạch Ốc
Sáng hôm qua, Biden lên tiếng đề nghị trả thuế $10 ngàn cho những người muốn đổi nhà.