Hoa Kỳ

Bà Clinton thăm Flint, đưa vụ nước bẩn vào cuộc tranh cử

Saturday, 06/02/2016 - 11:56:44

Clinton, ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, đến thăm một thành phố với các nhà suy sụp, và tệ hơn nữa là thiếu nước sạch từ vòi. Kế hoạch của bà là đi thăm thành phố này với Thị trưởng Karen Weaver, tìm hiểu về tình trạng khủng hoảng và những nỗ lực để giải quyết.

Bà Hillary Clinton đang được giới thiệu tại trường New England College ở New Hampshire ngày thứ Bảy. (Getty Images)

Hai ngày trước khi có bầu cử sơ bộ tại New Hampshire, bà Hillary Clinton dồn sự chú ý vào Flint, thành phố bị nhiễm độc chì ở Michigan, và trong ngày Chủ Nhật bà tận mắt thấy thành phố ấy. Một số quan sát viên cho rằng bà Clinton cảm thấy khó thắng thế tại New Hampshire, nơi mà Nghị Sĩ Bernie Sanders đang có sự ủng hộ rất mạnh, nên thay vì vận động nhiều hơn thì bà chuyển sự chú ý đến Flinton, nơi mà cuộc tranh cử sẽ đến trong mấy tuần tới.

Clinton, ứng cử viên tổng thống thuộc đảng Dân Chủ, đến thăm một thành phố với các nhà suy sụp, và tệ hơn nữa là thiếu nước sạch từ vòi. Kế hoạch của bà là đi thăm thành phố này với Thị trưởng Karen Weaver, tìm hiểu về tình trạng khủng hoảng và những nỗ lực để giải quyết.

Thời điểm của chuyến đi này là đáng chú ý, chỉ cách hai ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire. Nhưng đó cũng là một phần trong kế hoạch gây ồn ào cho vấn đề thiếu nước sạch từ vị cựu ngoại trưởng và đệ nhất phu nhân. Từ khi tiểu bang Michigan tuyên bố tình trạng khẩn cấp do con người tạo ra vào đầu tháng Giêng, bà Clinton đã kịch liệt chỉ trích vấn đề này và chính quyền Cộng Hòa đã gây ra vấn đề. Bernie Sanders, một nghị sĩ liên bang từ Vermont và đối thủ của bà trong cuộc tranh cử hiện nay, cũng công kích Michigan, kêu gọi Thống Đốc Rick Snyder hãy từ chức.

Nhưng sự chú ý của bà Clinton đã trở nên sâu sắc hơn và nhất quán hơn, theo những người thân cận với Thị Trưởng Weaver cho biết.

Ông Shayne Hodges, sống ở Flint, một người cha có ba đứa con, và là bạn của thị trưởng Weaver, nói, “Bà ấy là người duy nhất thực sự tìm cách giúp đỡ Flint.”

Kristin Moore, giám đốc truyền thông của thị trưởng, nói với đài MSNBC, “Ngoại trưởng Clinton đã đích thân liên lạc với thị trưởng, và hai bên tiếp xúc với nhau một cách nhất quán.” Cô nói thêm, “Theo như tôi biết, bà Clinton là ứng cử viên tổng thống duy nhất, cả Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, đã liên lạc với thành phố.”

Bà Clinton đưa ra những lời bình luận mới nhất vào hôm thứ Năm, trong cuộc tranh luận của đảng Dân Chủ trên đài MSNBC. Bà Rachel Maddow, người hướng dẫn chương trình, hỏi Clinton rằng bà có kêu gọi chính quyền liên bang ra tay trợ giúp hay không. Từ nhiều tuần nay, bà Maddow cũng tập trung chú ý vào vấn đề ấy, thậm chí đi đến Flint để tổ chức một cuộc họp công chúng không chính thức.
Bà Clinton liền đáp, “Chắc chắn rồi. Chúng ta cần biết rõ hoàn toàn về mọi điều cần phải làm từ hôm nay cho tới ngày mai, và trong tương lai, để tìm cách cứu chữa gánh nặng khủng khiếp mà dân chúng Flint đang phải gánh chịu.”

Bà Clinton cũng nói tiếp, “Điều đó bao gồm việc sửa chữa các đường ống của họ, bao gồm việc bảo đảm rằng bất cứ sự tô điểm nào về chăm sóc y tế và giáo dục mà họ có thể cần đều được xúc tiến. Và tôi nghĩ rằng chính phủ liên bang có những cách thức để họ có thể gửi hóa đơn cho tiểu bang Michigan. Nếu Michigan sẽ không làm điều đó, thì phải có những cách thức mà chúng ta có thể bắt đầu xúc tiến, và sau đó bắt họ trả tiền cho việc đó, và bắt họ phải chịu trách nhiệm.”

Cử tọa ở New Hampshire vỗ tay nhiệt liệt. Nhưng các cư dân ở Flint, một thị trấn nghèo, nơi có 100,000 cư dân mà đa số là người da đen, thì không hưởng ứng như vậy. Họ không chắc chắn rằng chuyện bà Clinton tăng mức quan tâm chú ý tới Flint là một điều tốt.

Arthur Woodson là một cựu chiến binh bộ binh 46 tuổi, điều hành New Beginnings, một tổ chức phi lợi nhuận ở Flint nhằm mục đích giúp đỡ các quân nhân trở về với cộng đồng. Ông nói, “Đó là một tin xấu cho tôi. Bà ấy biến cuộc khủng hoảng ở đây thành một trái banh chính trị. Bây giờ phe Cộng Hòa sẽ không bao giờ làm được gì cả. Họ sẽ biến điều đó thành một chuyện phe phái.”

Ngoài chuyến viếng thăm của bà vào ngày Chủ Nhật, bà Clinton đã kêu gọi, và đã nhận được, sự cho phép tổ chức một cuộc tranh luận của đảng Dân Chủ ở Flint vào ngày 6 tháng 3, chỉ cách hai ngày trước vòng bầu cử sơ bộ tại Michigan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT