Hoa Kỳ

Bà cụ còn sống sau 2 tuần mất tích, nhờ uống nước mưa

Monday, 25/05/2015 - 10:04:58

Ông Knutson đã qua đời. Bà Bedwell bị khô nước nghiêm trọng, và được trực thăng đưa tới một bệnh viện ở Escondido. Nữ thám tử tư Irma Sanchez cho biết như vậy.

Ông Cecil Knutson và bà Dianna Bedwell


WARNER SPRINGS, Nam California - Một cặp vợ chồng ở Fullerton đã biến mất một cách bí ẩn vào ngày Mother's Day. Nay họ đã được tìm thấy trong một khu vực xa xôi và hoang dã ở khu bảo tồn của người da đỏ Los Coyotes Indian Reservation. Cặp vợ chồng lớn tuổi này đã lái xe lạc đường sau khi dùng đường tắt. Khi được tìm thấy, ông chồng đã qua đời, trong khi bà vợ rất yếu sức nhưng còn sống.
Mặc dù nhà chức trách đã được thông báo về sự mất tích của cặp vợ chồng cao niên và tổ chức những cuộc tìm kiếm, đến hôm Chủ Nhật, 24 tháng Năm, vừa qua, những người lái xe thể thao chơi trong vùng hoang dã đã tình cờ thấy chiếc xe màu trắng và giúp cứu người vợ.
Những người chơi xe đã báo cảnh sát rằng họ đã thấy một chiếc xe gần bãi đất cắm trại Hướng Đạo Boy Scouts trong khu vực của người Da Đỏ ở gần Warner Springs, một thị xã thuộc Hạt San Diego nằm trên miền núi cách Westminster khoảng 110 dặm về hướng đông nam. Trong chiếc xe ấy có một người đàn ông và một phụ nữ.
Sau đó nhà chức trách xác nhận hai người trong chiếc xe Hyundai Sonata trắng đời 2014 là ông Cecil Knutson, 79 tuổi, và bà Dianna Bedwell, 68 tuổi. Cặp vợ chồng này đã từng rời một sòng bài với ý định đi thăm con nhân ngày Mothers Day. Họ đã không đến được nhà con ở Palm Springs và mất tích từ ngày 10 tháng Năm.
Ông Knutson đã qua đời. Bà Bedwell bị khô nước nghiêm trọng, và được trực thăng đưa tới một bệnh viện ở Escondido. Nữ thám tử tư Irma Sanchez cho biết như vậy.
Theo lời bà Bedwell nói với các nhà điều tra của sở cảnh sát San Diego County, họ bị lạc đường sau khi tìm cách đi theo một con đường tắt, và bị mắc kẹt trên một đường đất gồ ghề. Vì trời mưa lớn, khiến con đường hẻo lánh bị sa lầy vào bùn, và rồi hai vợ chồng bị kẹt giữa nơi hoang dã mà không thể liên lạc với ai. Sau khi được cứu, bà Dianna cho biết bà sống sót nhờ hứng nước mưa với những chiếc ly giấy ở trong xe. Bà cũng sống nhờ ăn một chiếc bánh pie và mấy trái cam.
Cảnh sát trưởng Dave Sossaman của bộ lạc Los Coyotes cho biết, “Có mấy cái ly ở xung quanh. Họ đã uống nước mưa khi trời mưa, và theo tất cả các dấu hiệu cho biết, họ đã ở đó từ khoảng ngày 10 tháng 5.”
Thám tử Sanchez cho biết chiếc xe ở trên một con dốc, và có bùn vây xung quanh.
Bà Sanchez nói, “Chúng tôi không có sự hư hại nào cho chiếc xe để có thể cho thấy có một tai nạn liên quan đến một chiếc xe khác. Điều mà chúng tôi biết là chiếc xe được tìm thấy ở một vị trí nơi có một con dốc. Điều này khiến cho các nhà điều tra tin rằng hai ông bà có thể đã chạy lạc ra khỏi đường lộ, bằng một cách nào đó.”
Cặp này có lẽ đã tìm cách đi bộ nhiều lần để quay trở lại con đường mà họ đã chạy qua, nhưng không thể tìm được người để cứu họ thoát ra ngoài, theo ông Sossaman nói.
Ông Knutson và bà Bedwell được nhìn thấy lần cuối trên video giám sát, khi họ rời khỏi sòng bài Valley View Casino ở San Diego County, vào hôm 10 tháng 5. Theo dự trù, họ sẽ gặp con trai của mình tại nhà anh ấy tại La Quinta ở Riverside County, nhưng không bao giờ họ đến đó được .
Cái chết ông Knutson là một sự mất mát đau thương cho một gia đình từng trải qua thảm kịch. Sylvia, chị của Bedwell đã bị hành hạ, và sau đó bị giết bởi người chăm sóc cho cô, cách đây khoảng 50 năm. Từ đó, vụ sát hại Sylvia đã được gọi là “tội ác khủng khiếp nhất trong lịch sử của tiểu bang Indiana.”
“Đây là một thời gian rất khó khăn cho họ, vì vậy họ đang cố gắng quây quần lại với nhau, để trợ giúp bà Diana. Và dĩ nhiên, họ đang đau buồn vì mất đi ông Cecil.” Thám tử Sanchez nói như thế về gia đình của cặp vợ chồng này.
Nguyên nhân chính xác gây ra cái chết của ông Knutson vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, trước đó con trai của đôi vợ chồng nói rằng cả hai cha mẹ của anh đều bị tiểu đường và cần insulin.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT